TƯỞNG NHỚ ĐỨC CHA PHAOLÔ NGUYỄN VĂN HÒA - VỊ GIÁM MỤC
LUÔN TIẾN BƯỚC “TRONG TINH THẦN VÀ CHÂN LÝ”
Sáng ngày 14 tháng 2 năm 2025, Đại Chủng viện Sao Biển Nha Trang cử hành Thánh lễ giỗ lần thứ VIII (2017-2025) để cầu nguyện cho Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, vị Giám mục thứ 3 của Giáo phận Nha Trang và là đại ân nhân của Chủng viện.
Trong Thánh lễ, cộng đoàn thành kính tưởng nhớ và tri ân Đức cha Phaolô - một mục tử can đảm, người cha hiền hòa và vị ân nhân tận tụy. Suốt 34 năm thi hành sứ vụ Mục tử Giáo phận Nha Trang (1975 - 2009), Đức cha đã dẫn dắt Giáo phận vượt qua nhiều thử thách của thời cuộc, giữ gìn sự hợp nhất và phát triển cách bền vững. Với sự nhìn xa trông rộng, ngài đặc biệt quan tâm đến công cuộc đào tạo linh mục, luôn dành trọn tâm huyết để vun đắp ơn gọi và chăm lo cho Chủng viện.


Vì hoàn cảnh lịch sử, Đại Chủng viện Sao Biển phải tạm dừng hoạt động vào năm 1979. Trước những thách đố của thời cuộc, Đức cha Phaolô vẫn nuôi dưỡng niềm hy vọng và tìm kiếm cơ hội để khôi phục công cuộc đào tạo linh mục. Đến năm 1991, ngài cam đảm đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt: xây dựng lại Đại Chủng viện tại cơ sở mới 60 Lý Nam Đế, phường Phước Long, TP. Nha Trang. Nhờ tầm nhìn rộng mở, ngài đặt nền tảng vững chắc cho Đại Chủng viện không ngừng mở rộng và phát triển, đặc biệt là liên kết với Đại học Giáo hoàng Urbaniana (Rôma) từ năm 2008. Chính trên nền tảng này, Học viện Thần học Sao Biển được thiết lập vào ngày 28 tháng 4 năm 2022, với việc phê chuẩn của Tòa Thánh qua một Sắc lệnh của Bộ Giáo dục Công giáo.
Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hoà mãi mãi trong ký ức Đại Chủng viện Sao Biển Nha Trang
Trong bài giảng, cha Gioan Bosco Cao Tấn Phúc, Giám đốc Học viện Thần học Sao Biển nhắc đến hình ảnh hạt lúa mì mà Chúa Giêsu đã dùng để diễn tả sứ mạng cứu thế của Người: “Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không chết đi, nó sẽ chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó chết đi thì sẽ sinh ra nhiều bông hạt.” (Ga 12,24).
Nhờ ánh sáng Lời Chúa, cuộc đời và sứ vụ của Đức cha Phaolô được nhìn nhận như hình ảnh của hạt lúa mì ấy - dám hiến thân vì dân Chúa, tận tụy với sứ mạng phục vụ và trung thành với Hội Thánh. Như lời thánh Gioan Maria Vianney: “Hạnh phúc đích thực của linh mục là được hao mòn vì phần rỗi linh hồn của dân Chúa.”
Di sản Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa để lại không chỉ là những công trình hay thành tựu, mà là chính con người ngài - một mục tử hiền hòa khiêm cung nhưng ẩn sau đó là sự quả cảm phi thường, trở thành dấu ấn sâu đậm trong lòng các linh mục, chủng sinh.
Những kỷ niệm về ngài vẫn luôn còn mãi, đặc biệt nơi những chủng sinh từng có cơ hội chăm sóc ngài trong những năm cuối đời. Cả cuộc đời, ngài luôn tiến bước theo khẩu hiệu Giám mục của mình: “In spiritu et veritate” - “Trong tinh thần và chân lý” (Ga 4, 23). Chính sự kết hợp giữa hiền hòa và nghị lực, khiêm tốn và tầm nhìn xa trông rộng nơi ngài trở thành nguồn cảm hứng cho biết bao thế hệ noi theo.
Hôm nay, dù giữa nhiều thách đố, Đại Chủng viện Sao Biển vẫn hãnh diện được thừa hưởng di sản ấy và tiếp tục bước đi "trong tinh thần và chân lý" mà ngài đã nêu gương.
------------------------------------------