CHỦNG SINH GIÁO PHẬN NHA TRANG: LAN TOẢ XUÂN YÊU THƯƠNG
Trong bầu khí những ngày cuối năm Giáp Thìn, sáng Chúa Nhật, ngày 19/01/2025, các Chủng sinh Giáo phận Nha Trang thực hiện chuyến thiện nguyện ý nghĩa đến với Giáo điểm Suối Đá thuộc huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận.
Đây là cơ hội để các Chủng sinh sống tinh thần người mục tử “chạnh lòng thương” (Mc 6, 34) theo gương Chúa Giêsu, và đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô: “Mở lòng và chăm chú lắng nghe tiếng kêu của người nghèo…” (Tông huấn Evangelii Gaudium, 187).
Để chuẩn bị cho chuyến đi này, quý thầy đã tất bật chuẩn bị những phần quà, nhu yếu phẩm cần thiết cho dịp Tết, với sự đóng góp của anh em Chủng sinh đoàn cùng sự hỗ trợ từ các ân nhân xa gần. Với tấm lòng yêu thương, anh em mong muốn chia sẻ một chút hơi ấm trong những ngày Tết đến bà con giáo điểm Suối Đá.
Đồng hành trong chuyến đi có Cha giáo Phêrô Nguyễn Khánh Duy và cha giáo Đaminh Mai Xuân Vĩnh. Đoàn trao tặng hơn 100 phần quà, phần lớn là anh chị em đồng bào dân tộc Raglai có hoàn cảnh khó khăn. Đời sống sinh nhai của anh chị em Raglai tại đây dựa vào thiên nhiên núi rừng, ít có cơ sở canh tác cố định, phần còn lại đi lao động tại các khu công nghiệp trong vùng, hoặc chế tác các đồ thủ công truyền thống.
Sau khi trao quà, các Chủng sinh cũng đã có buổi gặp gỡ và sinh hoạt với các em thiếu nhi đang học giáo lý tại Giáo điểm. Cuộc gặp diễn ra trong tinh thần vui tươi phấn khởi, làm bừng sáng không khí những ngày cuối năm.
Các Chủng sinh có cơ hội lắng nghe những chia sẻ mục vụ từ cha Quản nhiệm Giáo điểm Inhaxiô Trương Đình Phương về đời sống của anh chị em tín hữu tại đây. Trong giai đoạn hình thành đầy khó khăn, Cha luôn nhận ra sự quan phòng của Thiên Chúa qua những đóng góp và hy sinh từ anh chị em giáo dân xa gần. Cha Inhaxiô nhắn nhủ các chủng sinh luôn sống tinh thần cầu nguyện và phó thác theo ý Chúa trên con đường ơn gọi, đồng thời biết lắng nghe và quan tâm không chỉ đời sống thiêng liêng mà cả những nhu cầu vật chất của những anh chị em xung quanh có hoàn cảnh khó khăn.
Chuyến đi là cơ hội để các chủng sinh cảm nghiệm sâu sắc về lòng quảng đại và sự hy sinh của bà con nơi giáo điểm Suối Đá. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng vẫn giữ vững đức tin và tinh thần lạc quan, sống chan hòa yêu thương. Ước mong đây cũng là dịp để thôi thúc các Chủng sinh tiếp tục kiên vững trên hành trình ơn gọi, với tâm thế sẵn sàng dấn thân phục vụ mọi người trong yêu thương và khiêm nhường.