Mỗi Chúa nhật, một bước gần hơn với trái tim Mục tử

Thứ ba - 28/04/2026 03:48  22

MỖI CHÚA NHẬT, 

MỘT BƯỚC GẦN HƠN VỚI TRÁI TIM MỤC TỬ

Mỗi sáng Chúa nhật, khi rời Chủng viện để đến giáo xứ Hoà Thuận thực tập mục vụ, tôi thường mang theo một tâm tình: đi để phục vụ và cũng đi để được học. Ban đầu, tôi nghĩ công việc ấy chỉ là một phần quen thuộc trong chương trình đào tạo. Qua từng tuần, từng Thánh lễ và sinh hoạt của cộng đoàn, tôi nhận ra rằng việc giúp xứ không chỉ là một bổn phận, mà còn là một kinh nghiệm thiêng liêng giúp tôi hiểu hơn ơn gọi của mình.

Ngày Chúa nhật ở giáo xứ thường bắt đầu từ những điều rất bình thường. Có khi tham dự Thánh lễ và trao Mình Thánh cho giáo dân, hay chuẩn bị phòng giáo lý, sắp xếp ghế ngồi, hướng dẫn các em vào nhà thờ.... những việc ấy không lớn lao. Chính trong những điều nhỏ bé ấy, tôi cảm nhận được nhịp sống âm thầm của một cộng đoàn đức tin. Giáo xứ không chỉ là nơi người ta đến tham dự Thánh lễ, mà còn là một gia đình thiêng liêng, nơi mỗi người góp phần làm cho đức tin được sống động. Điều đánh động tôi nhất là sự hiện diện của nhiều người âm thầm phục vụ. Có những thầy cô giáo lý viên đến từ rất sớm để chuẩn bị lớp học. Có những cô chú ca đoàn hy sinh thời gian tập hát để cộng đoàn cầu nguyện sốt sắng hơn. Có những ông bà lớn tuổi vẫn đều đặn đến nhà thờ, chậm rãi trong từng bước đi. Có những em thiếu nhi hồn nhiên, với sự đơn sơ và hiếu động của tuổi nhỏ, đã giúp tôi học thêm bài học về sự kiên nhẫn và lòng bao dung trong phục vụ. Qua họ, tôi thấy đời sống Giáo hội không được xây dựng bằng những điều lớn lao nhưng bằng lòng trung thành của biết bao con người bình dị.

Khi làm việc với các em thiếu nhi, tôi học được nhiều bài học cụ thể. Dạy giáo lý không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà là giúp các em cảm nhận Thiên Chúa gần gũi với đời sống của mình. Một nụ cười sau giờ học, hay một lời chào đơn sơ cũng đủ làm cho ngày phục vụ ý nghĩa. Có lúc các em mất trật tự, không tập trung, hoặc chưa hiểu điều mình hướng dẫn. Những lúc ấy, tôi nhận ra rằng người phục vụ cần có lòng kiên nhẫn, sự dịu dàng và khả năng lắng nghe. Không thể dẫn các em đến với Chúa bằng sự nóng vội. Cần đi cùng các em bằng tình thương và sự hiện diện bền bỉ. Việc giúp xứ cũng giúp tôi hiểu hơn về đời sống của người mục tử. Người mục tử không chỉ hiện diện trên bàn thờ hay trong những lời giảng. Người mục tử còn hiện diện nơi sân nhà thờ, trong lớp giáo lý, giữa những thao thức của phụ huynh, trong những vấn đề rất cụ thể của cộng đoàn. Mỗi Chúa nhật, khi nhìn cha xứ âm thầm lo cho giáo dân, tôi thấy nơi ngài một hình ảnh gần gũi của đời sống linh mục. Đó là đời sống của người được mời gọi trao ban trái tim cho đoàn chiên được trao phó.

Có những ngày đi giúp xứ, tôi cảm thấy rất vui vì mọi việc diễn ra tốt đẹp. Cũng có những ngày tôi thấy mệt, vì di chuyển, sinh hoạt liên tục, rồi trở về Chủng viện với nhiều công việc khác đang chờ. Chính những ngày ấy giúp tôi hiểu rằng phục vụ không phải lúc nào cũng đi kèm cảm xúc hứng khởi. Có khi phục vụ là tiếp tục hiện diện cách trung thành, dù bản thân không hoàn toàn thoải mái. Nhờ đó, tôi học được rằng tình yêu mục vụ không chỉ được đo bằng nhiệt tình ban đầu, mà còn được thể hiện qua sự bền bỉ trong những điều lặp lại hằng tuần.

Một kinh nghiệm khác cũng rất quý giá là được gặp gỡ giáo dân sau Thánh lễ. Có người chỉ chào một câu ngắn, có người ân cần hỏi thăm về đời sống Chủng viện, có người xin cầu nguyện cho gia đình, có người âm thầm chia sẻ những khó khăn của đời sống thường ngày. Những cuộc gặp gỡ ấy giúp tôi thấy rõ rằng đức tin của người giáo dân được sống giữa bao lo toan thường ngày. Họ đến với Chúa không phải vì đời sống luôn dễ dàng, mà vì họ cần được nâng đỡ, cần một cộng đoàn để cùng bước đi. Tôi học được rằng người đi mục vụ phải biết trân trọng đời sống cụ thể của giáo dân, vì chính ở đó Tin Mừng được đón nhận, thử thách và làm chứng.

Nhìn lại hành trình giúp xứ Chúa nhật hằng tuần, tôi thấy mình không chỉ đến giáo xứ để làm một số công việc. Tôi đến đó để được Chúa dạy qua cộng đoàn. Chúa dạy tôi qua sự đơn sơ của thiếu nhi, qua lòng nhiệt thành của giáo lý viên, qua sự trung tín của người già, qua sự hy sinh của Cha xứ, và qua cả những giới hạn của chính bản thân tôi. Mỗi Chúa nhật trở thành một lớp học mục vụ sống động, nơi bài học không nằm trong sách vở, mà nằm trong những khuôn mặt, những câu chuyện và những bổn phận nhỏ bé.

Từ những kinh nghiệm ấy, tôi hiểu rằng mỗi cuộc gặp gỡ trong ngày Chúa nhật đều có thể trở thành một dấu chỉ của ơn Chúa, nếu tôi biết đón nhận với lòng biết ơn và tinh thần học hỏi. Kinh nghiệm ấy cũng giúp tôi nhìn lại ơn gọi của mình cách chân thành hơn, như một hành trình đang được Chúa âm thầm đào luyện qua đời sống mục vụ. Là một chủng sinh, tôi vẫn đang trên hành trình được đào luyện. Tôi chưa phải là người mục tử hoàn hảo, cũng chưa có đủ kinh nghiệm để hiểu hết những phức tạp của đời sống giáo xứ. Dù vậy, mỗi lần được sai đi phục vụ, tôi cảm nhận rằng Chúa đang chuẩn bị cho tôi bằng những điều rất cụ thể. Ngài không đào luyện tôi chỉ qua những giờ học thần học, những giờ cầu nguyện hay những sinh hoạt trong Chủng viện. Ngài còn đào luyện tôi qua đời sống của Dân Chúa, nơi tôi học cách khiêm tốn và gần gũi hơn.

Vì thế, tôi biết ơn những Chúa nhật được đi giúp xứ. Tôi biết ơn cộng đoàn giáo xứ Hoà Thuận đã đón nhận tôi, biết ơn những người đã âm thầm cộng tác, biết ơn các em thiếu nhi đã giúp tôi có niềm vui và kinh nghiệm phục vụ. Tôi cũng biết ơn cả những khó khăn, vì nhờ đó tôi hiểu hơn rằng mục vụ không phải là nơi để tìm sự dễ chịu cho bản thân nhưng là nơi để học trao ban chính mình. Xin Chúa tiếp tục gìn giữ và đào luyện tôi, để mỗi Chúa nhật được sai đi không chỉ là một lần làm việc, mà là một lần sống gần hơn với trái tim của Đức Kitô Mục Tử.

-----------------------------------

Nguồn:https://stellamaris.edu.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập116
  • Máy chủ tìm kiếm33
  • Khách viếng thăm83
  • Hôm nay14,503
  • Tháng hiện tại595,318
  • Tổng lượt truy cập65,887,448

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây