Lễ Lá Tại Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang

Thứ năm - 18/04/2019 01:22  2043
Sáng Chúa nhật ngày 14 tháng 04 năm 2019, gia đình Đại Chủng viện Sao Biển Nha Trang (ĐCV) đã cử hành Thánh Lễ Lá nhằm tưởng niệm việc Chúa Giêsu tiến vào Thành Thánh Giêrusalem.
 
LL

Sau giờ kinh sáng, cha Giám đốc, quý cha trong Ban giám đốc, quý thầy, quý Soeur và bà con giáo dân cùng di chuyển xuống tiền sảnh của ĐCV để bắt đầu nghi thức làm phép và rước Lá. Sau các nghi thức, đoàn rước di chuyển lên nhà nguyện. Đúng 5h20, ca Nhập Lễ được cộng đoàn cất cao để bắt đầu Thánh Lễ.
 
LL

Qua hai hình ảnh trái ngược nhau của dân Do Thái trong hai đoạn Tin Mừng hôm nay: họ vang lời chúc tụng, tung hô Vua Giêsu khi Ngài vào Thành Giêrusalem (Lc 19, 28-40) và liền sau đó, họ hét vang đóng đinh Chúa vào Thập giá (Lc 22, 14 - 23, 56), Cha chủ tế Phêrô Trần Ngọc Anh đã chia sẻ:
Trong thế giới hôm nay, bạo lực đã và đang tràn lan khắp nơi, nó như một thứ độc dược ăn mòn các giá trị đạo đức của xã hội và con người. Thế nhưng, Chúa Giêsu vẫn hiện diện giữa chúng ta như thần dược để xoa dịu và cứu chữa những ai mê đắm trong sự lan tràn của tội lỗi. Dẫu Ngài bước vào con đường khổ nạn, nhưng đó là con đường đầy ý nghĩa:


•    Con đường Thánh Giá - Đường Tình Yêu: Chúa Giêsu chính là nạn nhân của sự ganh tị mù quáng, vì vậy Ngài đã phải nhận chịu muôn vàn khổ đau. Dẫu thế, qua trình thuật của thánh sử Luca, con đường Tình Yêu đã được Chúa Giêsu tiến bước qua các hình ảnh: (1) Người sờ vào tai người đầy tớ bị chém đứt và chữa lành cho y; (2) Khi Giuđa dẫn đoàn người đến bắt mình, Ngài đã tiến về phía trước để các Tồng Đồ chạy thoát; (3) Chúa Giêsu đã tha thứ cho Phêrô khi ông chối Thầy ba lần; (4) Khi ngang qua những người phụ nữ thành Giêrusalem, Chúa Giêsu không nghĩ đến bản thân nhưng cảm thương cho họ và tương lai của họ; (5) Chúa Giêsu đã tha thứ cho tên trộm lành trên Thập Giá.
 
LL

•    Con đường Thánh Giá - Đường Hòa Bình: Giữa một xã hội mà bạo lực đang lan tràn: con cái đối xử tàn nhẫn với cha mẹ, thầy cô bạo hành học sinh, học sinh dùng vũ lực với bạn bè không thương tiếc, …, theo gương Chúa Giêsu, chúng ta phải trở nên những con người kiến tạo hòa bình bằng cách lấy tình yêu mà đáp đền tình yêu, lấy tình yêu chiến thắng bạo lực.
 
LL

Hơn hết, như tình yêu của Chúa Giêsu – tình yêu tha thứ, mỗi người trong chúng ta cần biết đón nhận và trao ban sự thứ tha. Để rồi sự tha thứ ấy chạm đến thâm tâm và khiến chúng ta trở nên những chứng nhân của Lòng thương xót Chúa.
 
LL

Thánh Lễ diễn ra cách nghiêm trang - sốt sắng và kết thúc vào lúc 6h35 cùng ngày. Mọi người ra về, lòng đầy hân hoan để bước vào Tuần Thánh – tuần cao điểm của năm phụng vụ - trong sự mong chờ vào ánh sáng Phục Sinh mà Đức Kitô sẽ mang lại sau khi Người từ cõi chết trỗi dậy.
 
 
Nhóm Truyền Thông Sao Biển

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập117
  • Máy chủ tìm kiếm49
  • Khách viếng thăm68
  • Hôm nay25,648
  • Tháng hiện tại527,723
  • Tổng lượt truy cập57,315,756

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây