29 Năm Hồng Ân

Thứ năm - 11/04/2019 08:53  2022

Trong tâm tình cảm tạ hồng ân Thiên Chúa, vào lúc 5h sáng thứ bảy, ngày 6/4/2019, tại nhà nguyện của Đại Chủng viện Sao Biển Nha Trang, cha Phêrô Nguyễn Xuân Phong, Phó Giám đốc - Giám học Triết học, đồng thời là cha đồng hành của lớp Triết học II - đã chủ tế thánh lễ kỷ niệm 29 năm hồng ân thánh chức linh mục của ngài. Thánh lễ tạ ơn diễn ra trong trang nghiêm sốt sắng với sự hiện diện của cha Giám đốc, quý cha trong Ban giám đốc, quý thầy đại chủng sinh, quý nữ tu và bà con giáo dân.
 
LM

“Lạy cha chí thánh, ngày hôm nay làm con nhớ lại rằng chính Cha đã chọn con, đã cho con được tham dự vào chức vụ tư tế độc nhất của Đức Ki tô để phục vụ Hội Thánh. Xin ban cho con niềm tin mạnh mẽ để con vừa cương nghị vừa khiêm tốn trong nhiệm vụ rao giảng Tin Mừng. Như thế con sẽ phân phát các mầu nhiệm cứu độ như một người quản lý trung thành”

Đó là lời nguyện nhập lễ do chính Cha Phó Giám đốc xướng lên trong thánh lễ với tâm tình tạ ơn, và gợi nhớ lại thưở ban đầu được lãnh nhận thánh chức linh mục cách đây 29 năm (6.4.1990). Tâm tình tạ ơn ấy được khắc sâu hơn qua lời đáp ca theo thánh vịnh 88: “Tình thương của Chúa con sẽ ca ngợi tình thương của Ngài đến muôn đời.” 

 
Lm
Cha Phêrô giảng lễ

Bài chia sẻ Tin Mừng Ga 7, 40-53 được khởi phát từ lời trích dẫn “sau đó ai nấy về lại nhà mình”, một câu nói mà theo cha chủ tế “rất thâm thúy và có chút gì đó chua chát”. Khi ngẫm suy lại Tin mừng và nhìn lại bản thân của mỗi người, chúng ta cảm nhận được điều ấy. Trong Tin mừng, dân chúng tranh luận về nguồn gốc của Chúa Giê-su. Một số người với tấm lòng ngay lành, chất phát thì tin rằng đây thực sự là Đấng Kitô. Thế nhưng, nhận định của những kẻ biệt phái vì quá giàu có và tự mãn về tri thức, địa vị, tiền bạc thì lại khác. Họ cho rằng Ngài không hội đủ các điều kiện, tiêu chí, mà Đấng Cứu Thế phải có, cho nên, họ lên án Chúa: “đây là Người làm dân chúng đâm ra chia rẽ”. 
Gắn kết với tâm tình Mùa Chay - mùa trở về. Khi nhìn lại hành trình của mỗi người, chúng ta dường như vốn đã quen với cách cư xử của những người giàu có. Hành trình đi ra khỏi bản thân đã khép lại với những ai tự mãn, bởi chưng, chúng ta không đạt được cái gì mới mẽ. Vì thế, chúng ta đành lòng phải quay lại với ngôi nhà của bản thân. Vì bên trong chúng ta bị lấp đầy bởi những chương trình, ước muốn, định kiến và như thế, còn chỗ đâu cho Chúa nữa. Ước mong sao cho mọi người, trên chặng đường cuối của Mùa Chay năm nay, những bước chân của chúng ta có thể gặp được Chúa.

 
lm
 
lm

Trước khi kết thúc Thánh lễ Tạ ơn, một lẫn nữa, cha nói lên tâm tình tri ân, cảm mến đối với những người đã yêu thương, đồng hành với cha trong suốt 29 năm qua, và đã hiện diện trong Thánh lễ Tạ ơn hôm nay. Qua đó, cha cũng xin mọi người tiếp tục nâng đỡ và cầu nguyện cho cha để cha trung thành với ơn gọi và sứ vụ Chúa trao.
 
lm
ĐCV chúc mừng cha Phêrô

Nhóm Truyền Thông Sao Biển
 

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 1 phiếu bầu

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập98
  • Máy chủ tìm kiếm25
  • Khách viếng thăm73
  • Hôm nay28,423
  • Tháng hiện tại708,220
  • Tổng lượt truy cập57,496,253

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây