Hòa chung niềm hân hoan của Giáo Hội hoàn vũ mừng ngày Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh, sáng Chúa Nhật ngày 21 tháng 4 năm 2019, gia đình Đại Chủng viện Sao Biển đã long trọng cử hành Thánh Lễ mừng biến cố trọng đại này, dưới sự chủ tế của cha giáo Antôn Nguyễn Bình và quý cha đồng tế, cùng với sự tham dự của quý thầy, quý soeur cũng như một số giáo dân.
Qua đoạn Tin Mừng Ga 20,1-9 tường thuật lại biến cố Chúa Giêsu sống lại qua lời chứng của hai Thiên Thần và qua việc tận mắt chứng kiến ngôi mộ trống với những tấm khăn liệm được xếp gọn gàng của Phêrô và Gioan, cha Antôn chia sẻ với cộng đoàn ba điều:

• Tâm điểm đời sống đức tin của chúng ta là gì? – đó là Đức Kitô Phục Sinh hằng sống.
Bài Tin Mừng khởi đi từ thời điểm sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, những người phụ nữ đi viếng xác Chúa Giêsu nhưng ra đến nơi chỉ thấy ngôi mộ trống không và sau đó về báo cho các môn đệ. Phêrô và Gioan đã chạy ra mộ xem sự tình thì thấy như các bà đã nói. Gioan đã thấy và đã tin. Ngôi mộ trống, xác Chúa không còn, nhưng đó là dấu chỉ để nhắc nhớ lại, gợi lại những lời mà trước đó Gioan nghe mà chưa hiểu. Đó là những lời tiên báo của Chúa về sự phục sinh của Người, không phải chỉ một lần mà rất nhiều lần. Đức tin trong con người ông đã trỗi dậy.
• Đâu là lý chứng? Chúng ta tin vì người khác đã nói với ta như vậy?
Triết gia Pascal đã nói: “Tôi tin chắc về các chứng nhân đã tử vì đạo”. Sự tồn tại của Giáo Hội hơn 2000 năm qua đã minh chứng điều đó. Đức tin của chúng ta không phải đến từ những gì ta thấy nhưng từ những gì ta đã nghe. Người Kitô hữu hệ tại một điều “Tôi tin vào Chúa Kitô Phục Sinh”. Một niềm tin mà chúng ta đã nghe, đã được truyền lại từ những thế hệ đi trước, từ Giáo Hội, từ các Giám mục, linh mục và những người chúng ta gặp gỡ.
• Vậy chúng ta có sai lầm không?
Chúng ta không tin cách mù quáng. Tại sao Chúa Kitô phải sống lại? Nếu Chúa Kitô không sống lại điều gì sẽ xảy ra? – Nếu vậy thì tất cả chương trình của Thiên Chúa sẽ giao nộp cho sự chết. Tất cả đều vô nghĩa. Một tôn giáo vô lý. Tất cả đều sai lầm. Chẳng có tình yêu, cũng chẳng có sự sống, chỉ thấy toàn bạo lực. Sự dữ sẽ thống trị chúng ta. Vì vậy, qua biến cố Phục Sinh, những gì chúng ta tin vì đã nghe thì nay được củng cố hơn, và chúng ta có thể tin tưởng Ngài cách tuyệt đối, như Thánh Phaolô đã nói: “Nếu Đức Kitô không trỗi dậy, thì niềm tin của chúng ta thật hảo huyền” (1 Cr 15,17).

Ngày hôm nay, không chỉ nhắc chúng ta nhớ về sự Phục Sinh của Đức Kitô, mà còn là sự phục sinh cho chính chúng ta.
Thánh lễ diễn ra cách nghiêm trang, sốt sắng và khép lại trong niềm vui rộn ràng, hân hoan nhưng đầy xác tín rằng: “Chúa nay thực đã Phục Sinh. Alleluia – Alleluia”.
Nhóm Truyền Thông Sao Biển