Tam Nhật Thánh tại Đại Chủng Viện Sao Biển

Thứ hai - 29/04/2019 09:54  1590
TAM NHẬT THÁNH

THỨ NĂM TUẦN THÁNH
Sau thời gian sống Mùa Chay, Giáo hội bước vào ngày đầu tiên của Tam Nhật Thánh bằng việc tưởng niệm việc Chúa Giêsu thiết lập Bí Tích Thánh Thể, Bí tích Truyền Chức Thánh và lời dặn dò sau cùng của Chúa cho các môn đệ: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12). 

Hòa trong tâm tình đó, vào lúc 19h15 ngày 18.04.2019, Đại Chủng viện Sao Biển Nha Trang (ĐCV) long trọng cử hành thánh lễ Tiệc Ly, để tưởng niệm Mầu nhiệm Tình Yêu mà Chúa Giêsu đã thiết lập. Thánh lễ được cha Giám đốc chủ sự, với sự hiện diện của quý cha trong Ban giám đốc, quý thầy đại chủng sinh, quý nữ tu và bà con giáo dân.

 
T5

Trong bài giảng lễ, Cha Phê rô Trần Ngọc Anh đã chia sẻ: cử chỉ và những việc làm của Chúa Giêsu trong ngày Thứ Năm Tuần Thánh nói lên tình yêu bao la của Người dành cho chúng ta. Đức Giêsu đã để lại cho các môn đệ và cho tất cả chúng ta một giới răn mới: giới răn yêu thương. Cũng trong bữa tiệc chia tay này, Chúa Giêsu đã lấy nước, quỳ xuống, rửa chân cho các môn đệ của Người. Vậy, “nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau” (Ga 13,15). Qua việc làm này, Chúa muốn để lại cho chúng ta một bài học về đức khiêm nhường và phục vụ mà không cần biết đối tượng là ai. Trước giờ ly biệt, Chúa đã lập Bí tích Thánh Thể để được ở lại muôn đời với loài người.
 
t5

Sau bài giảng, cha Giám đốc lặp lại cử chỉ mà Chúa Giêsu đã làm cho các Tông đồ xưa kia. Cha cởi áo lễ ra, lấy khăn thắt lưng, cầm bình nước đến quỳ xuống rửa chân cho 12 thầy, hình ảnh biểu trưng cho các Tông Đồ. Việc làm này là một dấu chỉ của sự khiêm nhường, yêu thương và phục vụ mà Chúa Giêsu đã nêu gương cho các môn đệ.
 
t5

Sau phần Phụng vụ Thánh Thể, Mình Thánh Chúa được kiệu về Nhà Tạm riêng. Đây là dịp tốt để mỗi người công khai tuyên xưng niềm tin của mình, đồng thời, đây là cơ hội thuận tiện để mỗi người bày tỏ tâm tình thờ lạy, tôn vinh, cảm tạ Thánh Thể Chúa. Cụ thể, mỗi lớp (từ Tu đức đến Thần học 4) thay phiên nhau dành riêng ít là ba mươi phút để ngồi lại bên Chúa Giêsu Thánh Thể.
 
t5

THỨ SÁU TUẦN THÁNH
Vào 17h00 thứ sáu, ngày 19.04.2019 ĐCV long trọng cử hành các nghi thức Phụng vụ tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu do Cha Phêrô Nguyên Khánh Duy chủ nghi. 

Mở đầu bằng phần Phụng vụ Lời Chúa, đặc biệt qua bài Thương Khó, cùng với Giáo hội, gia đình ĐCV đã tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu, mà đỉnh cao là cái chết của Người trên Thập giá. Chia sẻ trong bài giảng, Cha Phêrô đã nêu lên tình yêu cao vời của Thiên Chúa dành cho loài người, qua cái chết, đau khổ, và chịu nhận mọi sỉ nhục của Chúa Giêsu Kitô trên thập giá. Một tình yêu chấp nhận tha thứ tất cả, dẫu cho Phêrô có chối Chúa, cho dù Giuđa đã dùng cái hôn phản bội mà nộp Con Người. Một tình yêu xem ra chẳng hợp logic của trần gian chút nào.

 
t6

Liên hệ với nỗi buồn của toàn nước Pháp nói riêng và giáo hội công giáo nói chung khi đứng trước vụ cháy nhà thờ Đức Bà Paris, cha đã nhắc đến Linh mục Jean-Marc Fournier với việc xả thân giải cứu Mão gai và Thánh Thể trong lúc hỏa hoạn. Hai thánh vật gắn liền với Chúa Giêsu. Ngài nói, mão gai như là vương miện, thập giá như là ngai của Vua, một vị vua khiêm nhường và giàu lòng thương xót, một vị vua khác hẳn mọi vị vua quyền lực kiểu thế gian, một vị vua dám chết đi để muôn dân được sống và được cứu rỗi. Vì thế, Cha kêu gọi mọi người, hãy sống giới răn yêu thương: "Các con hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương các con" (Ga 15:12).
 
t6

Tiếp đến, các lời nguyện chung được đọc cách trang nghiêm, thể hiện tính phổ quát của ơn cứu chuộc mà Chúa Giêsu đã đem đến cho nhân loại.
 
t6

Qua phần tôn thờ Thánh Giá, cùng với Giáo hội, mọi người đã biểu lộ lòng tôn kính đối với Đấng đã thực hiện ơn cứu rỗi cho nhân loại, quy phục Thánh Giá Chúa Kitô là biểu tượng của một tình yêu giao ước.
 
t6

Sau cùng, với việc rước lễ, cùng với Giáo hội, Chủng viện đã tham dự trọn vẹn vào hy tế Thập Giá của Chúa Kitô.

THÁNH LỄ VỌNG PHỤC SINH
Vào lúc, 19h30 thứ bảy, ngày 20.04.2019 ĐCV đã cử hành trọng thể những Nghi thức trong Đêm Thánh Vọng Phục Sinh.

Đêm Thánh Vọng Phục Sinh được bắt đầu bằng nghi thức làm phép Lửa và đốt Nến Phục Sinh. Lửa và Nến đều tượng trưng cho Đức Kitô, tượng trưng cho sự Phục sinh của Người. Ánh sáng Đức Kitô dần lan tỏa khắp ngôi Thánh đường trong tiếng tung hô Tạ Ơn Chúa.

 
t7

Tiếp đến, Cha Phêrô Nguyễn Khánh Duy công bố Tin mừng Phục Sinh. Đây được ví như khúc khải hoàn ca, kêu mời tất cả thiên sứ trên trời cũng như muôn người dưới đất hãy vui lên vì đây là một đêm hồng phúc: đêm mà xiềng xích tội lỗi đã bị bẻ gãy và con người được giải thoát khỏi án tội tổ tông.
 
t7

Phần Phụng Vụ Lời Chúa được bắt đầu bằng các bài đọc Cựu Ước, các Thánh Vịnh, để cộng đoàn nhớ lại chương trình cứu độ của Thiên Chúa dành cho con người.

Chia sẻ Tin mừng trong Thánh Lễ, Cha Giám Đốc nhấn mạnh: Là Kitô hữu, môn đệ Chúa, mỗi người chúng ta cũng được thông phần với Chúa Giêsu Phục sinh, được chia sẻ Thần khí và nên một với Người. Chúng ta hân hoan đón mừng Chúa đến với chúng ta. Mầu nhiệm Phục sinh là Mầu nhiệm của sự sáng tạo mới. Thiên Chúa là Tình yêu đã sai Con Một xuống thế gánh tội lỗi cho chúng ta. Ngôi Hai Thiên Chúa chiến thắng sự chết vĩnh viễn và đã ban cho chúng ta sự sống mới. Thế nhưng trong niềm vui Phục sinh, chúng ta có biết đứng dậy để tìm gặp Chúa Phục sinh không? Như xưa, các tông đồ đã mở rộng tâm hồn, để ánh sáng Phục sinh chiếu vào và chính Chúa Giêsu đã biến đổi các ông trở thành chứng nhân của niềm vui Tin mừng Phục sinh.

 
t7

Trong phần Phụng vụ Thánh Tẩy: Cha chủ tế làm phép nước và thắp nến cho cộng đoàn. Với những ngọn đèn được thắp sáng từ cây nến Phục sinh, cộng đoàn đã long trọng lặp lại lời tuyên hứa khi chịu phép Thánh tẩy và tuyên xưng lại đức tin của mình; làm chứng cho mầu nhiệm Phục sinh của Chúa Kitô trong cuộc sống hằng ngày. Sau đó Cha chủ tế đã rảy nước vừa làm phép trên cộng đoàn.
 
t7

Sau cùng, đỉnh cao là phần Phụng vụ Thánh Thể, được cử hành với các nghi thức như thường lệ.

Thánh lễ Đêm Thánh Vọng Phục Sinh khép lại trong niềm vui hân hoan với lời chúc mừng của Cha Giám đốc gởi đến cộng đoàn dân Chúa, xin mọi người hãy giữ mãi niềm vui Phục sinh trong tâm hồn mình suốt cuộc đời.

 
 
Nhóm Truyền Thông Sao Biển

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập78
  • Máy chủ tìm kiếm34
  • Khách viếng thăm44
  • Hôm nay25,648
  • Tháng hiện tại518,222
  • Tổng lượt truy cập57,306,255

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây