Trong tâm tình cảm tạ hồng ân Thiên Chúa, vào lúc 5h sáng thứ sáu, ngày 11/1/2019, Gia đình Đại Chủng viện Sao Biển Nha Trang (ĐCV) hân hoan cử hành thánh lễ kỉ niệm 15 năm hồng ân thánh chức linh mục của Cha Antôn Nguyễn Bình – Giáo sư của Đại Chủng viện.
Cha Antôn Nguyễn Bình chủ tế thánh lễ
“Để dâng một thánh lễ phải có cả đời để dọn mình – Đã dâng một thánh lễ phải có cả đời để tạ ơn”
Đó là những trải nghiệm tâm linh sâu sắc của cha Thánh Gioan Maria Vianey được Cha Antôn dùng làm ý tưởng chính cho thánh lễ tạ ơn 15 năm thánh chức linh mục tại nhà nguyện ĐCV do chính cha chủ tế. Hiện diện trong thánh lễ có Cha giám đốc, quý cha trong ban giám đốc, quý cha giáo, quý soeurs, quý thầy và một số anh chị em giáo dân.
Trong lời chào đầu lễ, cha Antôn nói lên tâm tình của ngày lễ và mời gọi quý cha và cộng đoàn hiệp ý tạ ơn Chúa với cha vì 15 năm linh mục là chuỗi dài những điều kì diệu. Mười lăm năm - một chặng đường không ít những khó khăn, chông gai và thử thách nhưng cũng không thiếu ân sủng và sự quan phòng.
Trong bài giảng lễ, cha Antôn Nguyễn Bình đã chia sẻ kỉ niệm không thể quên của mình về ngày ngài được lãnh nhận hồng ân thánh chức linh mục tại Pháp (ngày 11/1/2004) vào dịp lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa. Cùng với đó, cha cũng họa lại những bước đi đầy khó khăn trong những năm đầu của đời linh mục nơi đất khách quê người trên cương vị vừa là cha quản xứ và vừa phải chu toàn việc học cao học. Cứ ngỡ sẽ không thể hoàn thành được, nhưng với ơn Chúa, mọi chuyện cũng trôi qua cách an lành. Cha cảm nghiệm: “Thiên Chúa luôn quan phòng, yêu thương dìu dắt tôi một cách đặc biệt trong mọi sự. Ngài vẽ đường thẳng bằng những nét cong. Từ một chủng sinh bỏ lỡ hai cơ hội vào Đại Chủng viện, cho đến khi trở thành một linh mục bên Pháp cũng như giai đoạn khó khăn trong việc bảo vệ luận án tiến sĩ, quả là một điều mà tôi không dám mơ tưởng.”
Cha Antôn giảng lễ
Một cách quả quyết, Cha xác tín rằng: “Nếu Chúa muốn mọi sự đều có thể, hãy đặt ước muốn của ta dưới ước muốn của Chúa, hãy luôn tin tưởng vào Ngài. Giống như người phong hủi trong bài Tin Mừng hôm nay, hãy để cho Chúa tự do quyết định. Nếu đời linh mục cứ mãi đi tìm hai chữ thành công thì chắc chắn sẽ mất chỗ cho những kì công của Thiên Chúa.” Tiếp tục chia sẻ, cha nói: “Nếu ai đó hỏi tôi, 15 năm qua tôi có thành công nào đáng để tôi tự hào không? Tôi sẽ nói thẳng là không. Nếu phải nói có cái gì đó để tự hào, tôi sẽ vui mừng nói cho mọi người biết đó là việc tôi được phục vụ tại ĐCV nơi mà 30 năm trước tôi ước ao vào tu học mà không được.”
Trước khi kết thúc thánh lễ, một lẫn nữa, cha Antôn nói lên tâm tình tri ân, cảm mến đối với mọi người vì đã yêu thương, đồng hành với cha trong suốt 15 năm qua, cũng như đã hiện diện trong Thánh lễ Tạ ơn hôm nay. Qua đó, cha cũng xin mọi người tiếp tục nâng đỡ và cầu nguyện cho cha để cha trung thành với ơn gọi và sứ vụ Chúa trao.
Nguyện xin Chúa luôn gìn giữ và đồng hành với cha trong chặng đường sắp tới để cha luôn mạnh khỏe, cương nghị và khôn ngoan trong sứ vụ đào tạo những mục tử cho Giáo hội mà Chúa đã đặt để nơi cha.