LỄ CHÚA GIÁNG SINH NĂM B
Các nhà thờ và nhiều gia đình đã làm Hang đá dịp lễ Giáng sinh, có những hang đá rất đẹp với trang trí đầy mầu sắc và nhiều đèn điện nhưng chúng ta biết người có sáng kiến làm hang đá đầu tiên là thánh Phanxicô Assisi vào năm 1223 tại Greccio Nước Ý khi ngài đem tới một con bò, một con lừa, một ít rơm khô và một cái máng ăn vào một cái hang đá thực sự. Về sau những nhân vật và những con vật mới làm bằng tượng thay thế. Có lẽ đa số các hang đá ngày nay không nói lên được sự nghèo khó của hang Bò lừa như khi Chúa sinh ra.
Chúng ta thử ngược dòng lịch sử để nói về câu chuyện Giáng sinh. Thánh Giuse và Đức Maria sống tại Nazareth, cứ bình thường thì Đức Mẹ sẽ sinh Chúa Giêsu trong căn hộ này tuy không sang trọng nhưng cũng rất ấm cúng! nhưng oái ăm thay! bất ngờ có sắc lệnh của Hoàng đế Rôma truyền cho mọi người phải về quê xưa chốn cũ để khai sổ hộ khẩu. Con đường từ Nazareth thuộc Galilê Bắc Do thái đi Belem phải qua xứ Samaria tính theo đường chim bay dài 120km nhưng thực tế có thể tới trên 150km. Có lẽ Đức Mẹ vì đang cưu mang Chúa nên thánh Giuse liệu cho Mẹ được ngồi trên lưng con la, còn ông thì phải dắt bộ. Tới Belem như Tin Mừng nói Đức Maria tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Ông Giuse cố gắng tìm cho Đức Mẹ một chỗ ở tốt trong khách sạn nhưng chắc chắn khi nhìn thấy Đức Mẹ bụng mang dạ chửa, họ đã từ chối hoặc vì hai ông bà nghèo không trả được chi phí cao, nên phải chọn giải pháp là ra ngoài đồng tìm đến một hang bò lừa, ở đây máng cỏ sẽ là cái nôi, và chiếc khăn choàng của Đức Mẹ sẽ là cái tã vấn quanh mình Chúa vì thế mà Thiên thần đã cho các mục đồng dấu chỉ để nhận ra Chúa là “một hài nhi mới sinh mình vấn khăn đặt nằm máng cỏ”.
Chúng ta thấy ngay từ trong bụng mẹ, Chúa Giêsu đã gặp phải nghịch cảnh, rồi khi sinh ra chưa được ổn định, lại phải trốn sang Ai cập cũng như cuộc đời sau này của Chúa còn phải chịu nhiều bất trắc hơn nữa! Tại sao Chúa Cha lại để cho Con của Ngài phải chịu đau khổ và khó nghèo như vậy? Chúng ta có thể hiểu là Chúa Giêsu sẵn sàng chịu đau khổ và nghèo khó để chia sẻ cuộc sống của loài người chúng ta và như vậy đau khổ góp phần đem lại lợi ích về lâu về dài cho chúng ta. Chúng ta thường hát lời thánh vịnh: “Ai gieo trong lệ sầu sẽ gặp trong hân hoan (TV 125,5)” còn trong quân đội có câu châm ngôn dành cho thời gian huấn luyện là : “Quân trường thấm mồ hôi chiến trường bớt đổ máu”. Thư Do thái nói: “Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục (Dt 5,8)”. Con Thiên Chúa trở nên nghèo hèn, đau khổ để cảm thông với tình trạng nghèo khổ của loài người chúng ta. Có như vậy Chúa Giêsu mới đích thực là Emamnel: Thiên Chúa ở cùng loài người.
Dù có bị nhiều người chối từ, Chúa Giêsu vẫn đến trao ban tình thương. Thánh Gioan quả quyết những ai biết đón nhận Chúa sinh xuống làm người như vậy thì Thiên Chúa ban cho họ quyền trở thành Con Thiên Chúa trong sự thông hiệp với Chúa Giêsu.
Chúa Giêsu đã hi sinh nên những người theo Chúa cũng phải hi sinh nhưng bù lại họ sẽ được vinh quang và hạnh phúc. Chúa đã qua thánh giá để đạt tới vinh quang phục sinh như lời Chúa nói với hai môn đệ đi làng Emmaus: “Chớ thì Đấng Kitô không phải chịu đau khổ như vậy rồi mới được vinh quang sao! (Lc 24,26)”
Đêm Noel là đêm thánh và đêm thánh này trở thành Đêm Bình an cho những người biết đón nhận Chúa. Chúng ta noi gương Mẹ Maria để có tâm tình đón nhận Chúa Giáng sinh, mặc lấy tâm tình của Đức Mẹ ghi nhớ trong lòng và suy đi nghĩ lại những điều mắt thấy tai nghe Chúa cho xảy đến chung quang mầu nhiệm Giáng sinh.
Câu chuyện : Tại Pháp có một hang đá Giáng sinh, người ta chú ý tới một người bé nhỏ đưa lên hai bàn tay trống trơn và mở rộng còn đôi mắt nhìn đăm đăm lộ vẻ rất ngạc nhiên, cho nên người ta đặt tên là nhân vật ngạc nhiên. Những con bò lừa và những nhân vật khác thấy thì tỏ vẻ khó chịu trách móc cái anh ngạc nhiên này chẳng đem tới dâng tặng cho Chúa Hài nhi được cái gì chỉ có đôi bàn tay trống trơn và cặp mắt mở to nhìn nên Đức Mẹ đã phải bênh vực cho anh để anh khỏi xấu hổ vì bị các bạn chê trách. Nhưng chúng ta biết rằng chính thái độ ngạc nhiên trước quyền năng Thiên Chúa sẽ đưa chúng ta tới lòng tin vào Thiên Chúa qua Chúa giáng sinh nằm trong máng cỏ! Đức Mẹ cũng có tâm tình ngạc nhiên như vậy.
Vậy cùng với Mẹ Maria, thánh Giuse và các mục đồng chúng ta đón nhận Chúa đến với tâm hồn chúng ta và xin Chúa Giêsu ban cho chúng ta được ơn bình an và niềm vui trong Mùa Giáng sinh này. Amen
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn