Suy niệm Lời Chúa, Chúa Nhật XIV Thường Niên, C
“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người”. Kính thưa ACE, trước lời mời gọi này của Chúa, chúng ta có ấn tượng hay cảm nghiệm như thế nào? Thú thật với ACE, khi đọc hay nghe thoáng qua về lời dạy này của Chúa, chúng ta khó để có thể thấu hiểu được tại sao khi Chúa đưa ra lời mời gọi với những người dấn thân theo Chúa, làm việc cho Chúa mà Ngài lại kèm theo những điều kiện rất khắt khe, nghiêm khắc như vậy: “Các con hãy đi. Này Ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giầy dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường”. Đứng trước những điều kiện rất khắc nghiệt và mạo hiểm này, nếu xét theo sự suy luận, tính toán hơn thiệt của con người thì thiết tưởng rằng không ai dại gì để theo Chúa vì tương lai và cuộc sống của chúng ta sẽ không được bảo đảm, an toàn.
Thế nhưng thưa ACE, khi suy niệm Lời Chúa với lòng tin và lòng mến, đặc biệt hơn là sự khiêm tốn dưới sự soi dẫn của Thánh Thần, chúng ta mới nhận thấy sự khôn ngoan trong lời dạy của Chúa Giêsu. Vì thông thường, chúng ta cứ nghĩ và cho rằng, các công việc mục vụ, việc từ thiện, bác ái, yêu thương hay phục vụ tha nhân là bổn phận là nhiệm vụ của chúng ta: “Tôi làm điều này cho ACE, tôi giúp đỡ điều kia ACE…” Nhưng thật ra, tất cả mọi việc mà chúng ta làm chính là công việc của Thiên Chúa. Chúa có thể làm tất cả mà không cần đến chúng ta, thế nhưng, việc chúng ta xin Chúa, cầu nguyện cùng Chúa, để Chúa ban cho chúng ta ơn thánh hầu được cộng tác, được thông phần chia sẻ trong sứ vụ yêu thương của Chúa. Đồng thời, với những điều kiện kèm theo như không “túi tiền, bao bị, giầy dép” để giúp cho người môn đệ Chúa ý thức rằng, chúng ta không phải bị lệ thuộc vào những của cải vật chất đời tạm này, nhưng trước hết phải cậy dựa vào Thiên Chúa là Đấng tuyển chọn ban ơn và sai chúng ta ra đi để thực thi sứ vụ. Cách đặc biệt hơn, Thiên Chúa chính là Đấng thực thi qua sứ vụ của chúng ta, chứ không phải chính chúng ta, Ngài là Chủ mùa gặt và chúng ta được phúc khi làm cho Ngài.
Tin mừng hôm nay thuật lại, sau khi Chúa sai các môn đệ ra đi để thực thi sứ vụ, dẫu cho với những điều kiện rất nghiêm khắc, thế nhưng, kết quả mà các môn đệ đã gặt hái được là những điều phi thường, cả thể mà tài sức của con không thể làm được. “Bảy mươi hai ông trở về rất vui mừng và nói rằng: "Thưa Thầy, nhân danh Thầy thì cả ma quỷ cũng vâng phục chúng con". Người bảo: "Ta đã thấy Satan từ trời sa xuống như luồng chớp”. Như vậy, cho chúng ta thấy, trước lời mời gọi và sứ vụ của Chúa trao ban chính là hồng ân, là ơn thánh mà Chúa cho chúng ta được cộng tác, chia sẻ trong sứ vụ trao ban tình thương của Chúa. Thế nhưng, con người chúng ta thường quên Chúa hay chưa đủ sức để tín thác vào Chúa. Thành công thì chúng ta thường nhận về mình, còn chưa đạt được điều mình mong muốn, thì mình đổ lỗi, hay quy trách nhiệm cho Chúa.
Do đó, thật là thiết thực khi chúng ta có được một kinh nghiệm vô cùng quý báu mà Thánh Phaolô trong bài đọc hai (Gl 6, 14-18) đã chia sẻ lại cho chúng ta: “Phần tôi, ước gì tôi đừng khoe mình về một điều gì khác, ngoại trừ về thập giá Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Nhờ cây thập giá mà thế gian đã chịu đóng đinh cho tôi, và tôi cho thế gian”. Đây chính là căn tính của người môn đệ Chúa khi nhận ra được tình thương ân sủng của Chúa thương trao ban qua sứ vụ và ơn gọi của mình. Với con người, chúng ta thường hỏi: “Tôi làm việc, tôi phục vụ cho Chúa, cho Giáo hội và cho tha nhân, tôi sẽ được cái gì?” Thánh Phaolô cho chúng ta biết: Sau tất cả những nỗ lực, cố gắng, hy sinh, điều mà Ngài hãnh diện, tự hào là Chúa cho Ngài được mang trên thân xác của mình những đau khổ cùng thương tích của Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô. Tại sao Phaolô có thể cảm nghiệm được và xác tín về điều này? Chắc chắn, đây không phải do bởi tài sức của Ngài, nhưng chính là do bởi tình thương và ân sủng mà Thánh Thần Chúa ban cho.
Lạy Chúa, hôm nay qua lời mời gọi của Chúa, chúng con phần nào cảm nghiệm được tình thương cùng ân sủng Chúa thương ban cho. Xin cho chúng con biết tín thác hơn vào Chúa, để nhờ ơn Chúa, chúng con hăng say dấn thân trong sứ vụ và thánh ý Chúa trao vì lòng mến. Amen.