Suy niệm Lời Chúa, Chúa Nhật XIII TN C - Lm Ga Phan Tiến Dũng

Thứ năm - 23/06/2022 22:06  758
Suy niệm Lời Chúa, Chúa Nhật XIII Thường Niên, C
Chủ đề và ý nghĩa của các bài đọc Lời Chúa hôm nay chính là lời mời gọi của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta: “Hãy theo Ta”. Với sứ điệp này, Thiên Chúa luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để kêu mời, chọn gọi nhưng đồng thời, Ngài luôn tôn trọng sự tự do lựa chọn, cũng như cách đáp trả của chúng ta. Tuy nhiên, khi gẫm suy và nhìn lại, có được bao nhiêu người dám dấn thân để theo Chúa, để sống như Chúa dạy và nêu gương? Tại sao lại như vậy?
Tin mừng hôm nay (Lc 9, 51-62) cho chúng ta một cái nhìn và cách trả lời cụ thể hơn về sự lựa chọn và cách đáp trả của con người của mọi thời đại trước lời mời gọi của Chúa. Khi Chúa mời gọi: “Hãy theo Ta” thì cũng có một vài người muốn đi theo Ngài, nhưng rồi, đa phần những người này đã nhận ra, con đường của Chúa đang đi và cách thế mà Chúa đang sống đã không còn phù hợp với họ. Tại sao lại như vậy? Vì ai dại gì mà lại đi theo một Thiên Chúa, Đấng không có nhà, không nơi tương tựa, chết cũng không có nơi gối đầu, như vậy, tương lai của những ai theo Chúa thì thật quá phiêu lưu, mạo hiểm…Thật vậy, khi theo Chúa, nếu chúng ta làm phép tính để so sánh hơn thiệt với cách của con người, thì sẽ thấy, người theo Chúa sẽ gặp nhiều điều thiệt thòi, sẽ gặp nhiều gian nan, khó khăn, thử thách đang chờ phía trước. Không những thế, vì khi đã theo Chúa, thì con người lại không còn có bất cứ sự lựa chọn nào khác ngay cả như việc “Xin cho phép về chôn cha: thì Chúa phán: Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết; phần con, hãy đi rao giảng Nước Thiên Chúa. Hoặc như xin phép về từ giã gia đình, thì Chúa Giêsu đáp: Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng, thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa”. Vậy thưa ACE, theo Chúa, sống với Chúa nghiêm khắc như vậy, khó như vậy, khổ như vậy? Vậy thì theo Chúa để được điều gì hay có được ích lợi gì?
Thực ra, khi chúng ta theo Chúa, tuân giữ những huấn lệnh Chúa truyền như sống bác ái yêu thương hay tuân giữ các việc đạo đức…chúng ta cũng chẳng có làm tăng thêm được công trạng gì cho Chúa, thế nhưng, khi được tôn thờ và phụng sự Chúa, thì chính Ngài sẽ ban ơn phúc lành cho chúng ta, để chúng ta được sống bình an, hạnh phúc. Thế nên, đến với Chúa, tin vào Chúa và thực thi theo những thánh chỉ của Chúa, thì chính Ngài là nguồn ân sủng giúp cho chúng ta sống trọn vẹn với sứ vụ mà Chúa thương trao ban, ủy thác cho. Nhưng làm sao chúng ta có thể chứng thực được điều này?
Trong bài đọc một (1 V 19, 16b. 19-21) minh chứng cho chúng ta mẫu gương của Tiên tri Êlia và Êlisê,  vì qua con người và sứ vụ của hai vị này, khi được Chúa thương chọn gọi, các Ngài đã từ bỏ tất cả, để lại đằng sau ngay cả cha mẹ, tài sản của cải và mọi thứ để theo Chúa, để phụng sự Chúa hầu đem lại ơn ích cho tha nhân. Chính vì lẽ đó mà các Ngài được Chúa cho trở nên những  người được Chúa chúc phúc. Thật vậy, khi từ bỏ tất cả, thì Chúa lại làm cho con người được trở nên có tất cả mọi sự, vì giờ đây họ đã có Chúa là gia nghiệp, là sản nghiệp của chính mình.
Trong bài đọc hai, Thánh Phaolô đã chia sẻ cho chúng ta kinh nghiệm tuyệt vời với mẫu gương theo Chúa và sống theo sứ vụ Chúa trao ban. Với Phaolô, khi theo Chúa, không phải chúng ta sẽ mất tự do, nhưng ngược lại chúng ta đạt tới sự tự do đích thực, vì một khi con người đã theo Chúa, đã thuộc trọn về Chúa, thì con người không còn bị lệ thuộc hay bị ràng buộc bất cứ một thứ gì cả. Con người chỉ mất tự do hay bị ràng buộc khi con người chọn theo và làm nô lệ cho của cải vật chất và tệ hại hơn là làm nô lệ cho tội lỗi. Thế nên, hơn bất cứ ai khác, Thánh Phaolô đã cảm nghiệm được ơn kêu gọi từ Chúa là : “Hãy theo Ta” từ cú ngã ngựa khi vào thành Đamas, Phaolô đã hoàn toàn bị chinh phục bởi Đức Kitô. Do đó, Ngài đã mạnh mẽ tuyên xưng: “Đối với tôi, sống là Đức Kitô”. Thật vậy, khi tin theo Đức Giêsu Kitô thì luôn được Thần Khí Chúa hướng dẫn, ban ơn giúp sức, nhờ đó mà Phaolô đã sống trọn vẹn cho Chúa, cho sứ vụ rao giảng Tin mừng mà Chúa trao phó. Không những thế Ngài còn tuyên xưng: Tôi đành chấp nhận mọi thua thiệt để chỉ có một mối lợi duy nhất là được “Biết và Sống với Đức Giêsu Kitô”.
Lạy Chúa, hôm nay dưới ánh sáng soi dẫn của Lời Chúa, chúng con cũng đã nghe được tiếng Chúa đang kêu mời. Xin cho chúng con biết khiêm tốn và tín thác để dấn thân đến với Chúa và phụng sự Ngài. Xin ban ơn Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn cho chúng con để trong mọi biến cố của cuộc sống, chúng con luôn được thuộc trọn về Chúa, hầu làm làm sáng danh Chúa và đem lại ơn ích cho tha nhân. Amen.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập62
  • Máy chủ tìm kiếm15
  • Khách viếng thăm47
  • Hôm nay28,388
  • Tháng hiện tại385,280
  • Tổng lượt truy cập65,677,410

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây