Suy Niệm Lời Chúa – Mình Máu Thánh Chúa - Lm Ga Phan Tiến Dũng

Thứ năm - 16/06/2022 22:05  936
Suy Niệm Lời Chúa – Mình Máu Thánh Chúa - Năm C
Kính Thưa ACE, mỗi khi muốn trao ban hay biếu tặng cho những người mà mình yêu thương, quý mến, thì chúng ta thường chia sẻ, hay tặng quà gì và cách thức trao tặng ra sao? Có phải đó là tiền bạc, áo quần, thức ăn hay vật phẩm cao quý nào khác? Hồi tưởng lại hành trình suốt ba năm qua, tôi chỉ biết cám ơn tấm lòng yêu thương quảng đại của ACE. Vì ACE đã biếu tặng và giúp đỡ tôi rất nhiều thứ. Thú thật, sống giữa ACE tôi thực sự không cảm thấy thiếu thốn điều gì. Tôi nhớ lại, lúc tôi mới tới Gx. Tấn Tài, có một người thường đến cho tôi quà và chia sẻ thế này: “Nhà con ăn cái gì con cũng nhớ đến ông Cha, nên con đưa lên chia sẻ với Cha”. Thưa ACE, với con người chúng ta, quà tặng vô giá nhất mà chúng ta đã, đang và sẽ trao ban, cho đi là gì?
Tháng 3/2011 sau cơn động đất và sóng thần kinh hoàng tại Fukushima, Miền Trung Nhật Bản, đội cứu hộ đi đào bới tìm kiếm dưới những đống đổ nát may đâu còn có thể tìm thấy để cứu sống ai. Sau khi tìm rất kỹ lưỡng, toàn đội đã quyết định ra đi, thế nhưng, như có một linh tính hay ánh sáng gì đó lóe lên báo cho biết, người đội trưởng quyết định toàn đội phải quay trở lại để tiếp tục đào bới; sau một hồi lâu họ tìm thấy dưới đống đổ nát một người mẹ đã chết trong tư thế ngồi cúi đầu ôm cái gì đó. Lạ lùng thay khi đưa xác người mẹ ra được khỏi đống đổ nát, họ bàng hoàng thấy có đứa con thơ mấy tháng tuổi của chị vẫn đang còn sống nằm chặt trong lòng và vòng tay của chị. Thật kỳ lạ làm sao, ánh sáng le lói mà người đội trưởng cảm nhận được đó chính là ánh sáng từ chính chiếc điện thoại của chị với tin nhắn như sau: “Nếu con được sống sót, thì con hãy nhớ rằng, Mẹ rất thương con”. Cũng có một câu chuyện khác rất cảm động, nói lên tình mẫu tử sau cơn động đất mà tôi còn nhớ đó là: Có một người mẹ dưới đống đổ nát, chị đã dùng vật nhọn để đâm những đầu ngón tay của mình lấy máu cho đứa con thơ khỏi cơn khát, nhờ đó, hai ngày sau khi đội cứu hộ tới, đứa con của chị vẫn còn sống nhưng người mẹ đã hy sinh. Thưa ACE, con người chúng ta khi yêu thương hay muốn cứu sống ai, chúng ta cũng có thể làm những việc phi thường như vậy.
Hôm nay chúng ta mừng Lễ Mình Máu Thánh Chúa, các bài đọc Lời Chúa hôm nay soi sáng và hướng dẫn chúng ta đến với những câu chuyện trao ban tình yêu thương và cung cách cứu sống tuyệt vời của Thiên Chúa dành cho con người yếu đuối tội lỗi chúng ta. Thiên Chúa vì yêu thương đã hiến ban chính Người Con Một của Ngài là Chúa Giêsu cho chúng ta, để Chúa trở nên nguồn thần lương dưỡng nuôi con người. Nếu ACE nhớ lại, khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Belem, Bethlehem có nghĩa là “Nhà Bánh” Như vậy, từ Nhà Bánh này, Chúa Giêsu từ đây trở nên của ăn đích thực từ trời cho con người, Ngài chính là quà tặng mà Thiên Chúa ban cho tất cả chúng ta không phân biệt ai và Ngài ban phát luôn mãi, ban tặng cách nhưng không.
Thánh Phaolo trong bài đọc hai, đã cảm nghiệm được tình thương qua nguồn ân sủng này, nên Ngài đã xác tín và chia sẻ lại cho chúng ta. Thiên Chúa với cung cách diễn tả tình yêu thương của Ngài qua chính sứ vụ của Chúa Giêsu, Đấng đã dùng chính Thịt và Máu mình để làm của ăn thức uống, nuôi sống chúng ta. Chúng ta sẽ tự hỏi, tại sao Thiên Chúa lại làm như vậy? Thưa chỉ vì yêu thương, vì muốn cứu sống chúng ta, vì muốn cho chúng ta có đủ sức, đủ ơn mà sống trọn vẹn cho Chúa và sống chứng tá ơn Chúa cho ACE mình.
Hình ảnh Thiên Chúa yêu thương, quan tâm, chăm sóc và nuôi dưỡng dân Ngài phần nào được Thánh Luca tường thuật lại cho chúng ta trong Tin mừng hôm nay. Khi suy niệm về điều này, thật là xúc động trước lòng khoan dung thương xót mà Chúa Giêsu dành cho những con người khiêm tốn, phận nhỏ, những con người đang phải đói khát và rất cần được sự giúp đỡ. Chúa Giêsu đã đi bước trước khi mời gọi các môn đệ: “Các con hãy cho họ ăn”. Đứng trước lời mời gọi và sứ vụ mà Chúa trao, các môn của Chúa dường như bất lực, bó tay, vì làm sao có thể tìm đâu cho có bánh ở trong hoang địa để cho hơn 5000 người ăn. Thật vậy, với khả năng và tài sức của con người thì không thể nào làm gì được. Thế nhưng với Thiên Chúa thì Ngài đã có cách, cách thế đó chính là tình yêu trao ban và hiến dâng, là cách thế thể hiện sự ngợi khen, tôn vinh và chúc tụng Thiên Chúa.  Đồng thời, đây cũng chính cách thế của sự sẻ chia, đồng cảm mà Thiên Chúa tạo ra để cho con người được cộng tác với Ngài. Thật vậy, với chỉ năm chiếc bánh và hai con cá nhỏ, vậy mà Chúa đã cho dùng để Ngài chúc phúc ban ơn cho hơn 5000 người ăn no nê. Như vậy, phép lạ bánh và cá hóa ra nhiều chính là phép lạ của Lòng Chúa xót thương, phép lạ của sự hy sinh, chia sẻ, phép lạ của ơn thánh tôn vinh, chúc tụng Chúa. Giờ đây, phép lạ này được Chúa cho diễn ra hằng ngày trên Bàn Thờ của Hy Tế Thập Giá.  Với Thánh lễ mỗi ngày, Thiên Chúa đang mời gọi chúng ta hãy năng đến với Chúa để được Ngài nuôi dưỡng, bổ sức và gia tăng sức mạnh cho chúng ta trong hành trình ơn gọi của mình.
Lạy Thánh Tâm Chúa, xin uốn nắn lòng trí chúng con, để luôn biết tin tưởng, cậy trông mà chạy đến với Chúa qua Bí Tích Thánh Thể hầu cảm nếm được tình Chúa yêu thương, khoan dung, nhân hậu và tha thứ của Chúa. Để nhờ đó mà chúng con có đủ sức sống đẹp lòng Chúa, cùng can đảm sống chứng tá làm lan tỏa tình yêu thương và ơn thánh Chúa cho tha nhân. Amen.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập58
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Khách viếng thăm49
  • Hôm nay28,388
  • Tháng hiện tại386,622
  • Tổng lượt truy cập65,678,752

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây