Suy niệm Lời Chúa, Chúa Nhật VI TN C - Lm Ga Phan Tiến Dũng

Thứ bảy - 15/02/2025 03:08  119
Suy niệm Lời Chúa, Chúa Nhật VI Thường Niên, Năm C
Ngày vía thần tài mồng 10 tháng giêng âm lịch vừa qua, nhiều người đi mua vàng, sắm vàng, vì họ tin và nghĩ rằng có vàng thì mới ăn nên làm ra, mua may bán đắt và cuộc sống mới trở nên sung túc... Vì thế, các tiệm vàng đều chật kín người, họ chen lấn để xếp hàng, để tranh nhau mua cho được vàng trong ngày này mặc dầu giá vàng rất cao. Nhìn khuôn mặt những người mua được vàng, ai nấy đều vui vẻ, hạnh phúc, vì họ tin và cho rằng năm nay thần tài đã chiếu cố tới họ. Còn với chúng ta, là con cái Chúa, là Kitô hữu, chúng ta cảm thấy vui sướng và hạnh phúc khi nào và vì cái gì? Hay nói khác hơn điều gì hay ai làm cho chúng ta hạnh phúc, có phải là Thiên Chúa và ơn thánh của Ngài? Các bài đọc Lời Chúa hôm nay như soi sáng và mời gọi chúng ta hãy nhìn lại và gẫm suy để biết: Thiên Chúa có phải là Đấng đang ban ơn, che chở, bảo vệ và làm cho chúng ta bình an, hạnh phúc trong từng ngày sống hay không?
Bài đọc một (Gr 17, 5-8) Ngôn sứ Giêrêmia, nói lên thực trạng đáng buồn của con người ở mọi thời đại, vì con người luôn tìm kiếm để nương tựa nơi sức mạnh của những loài thụ tạo, tệ hại hơn là cậy dựa vào những thứ vô tri vô giác, không có bất cứ một sức mạnh nào như vàng bạc, đất đá, cây cối… trong khi đó, chính Thiên Chúa là Đấng toàn năng, là Người Cha luôn yêu thương, đã tạo dựng nên muôn loài, muôn vật để cho chúng ta hưởng dùng, thì chúng ta lại không tìm kiếm Ngài, để sở hữu Ngài và tôn kính mến yêu Ngài. Thế nên, Tiên tri đã mời gọi chúng ta: “Phúc thay cho người tin tưởng vào Thiên Chúa, và Chúa sẽ là niềm cậy trông của họ. Họ sẽ như cây trồng nơi bờ suối, cây đó đâm rễ vào nơi ẩm ướt, không sợ gì khi mùa hè đến, lá vẫn xanh tươi…”Hình ảnh cây cối xanh tươi được trồng bên dòng suối nước, mời gọi chúng ta cũng hãy tin tưởng, cậy trông để gắn kết cuộc đời của chúng ta vào Thiên Chúa, để chính nhờ sức mạnh ân sủng của Ngài, chúng ta sẽ được Ngài ban cho niềm an vui, hạnh phúc đích thực. Nhưng, thực tế, thật là khó để cho con người có thể tin và tôn thờ Chúa với cả lòng trí mình.
Trong bài đọc hai (1 Cr 15, 12. 16-20) Thánh Phaolô đã cho chúng ta một kinh nghiệm thật quý báu, làm sao để có thể vững tin và sống trọn vẹn cho ơn gọi và sứ vụ của chúng ta vào Thiên Chúa. Thật vậy, chỉ những ai chấp nhận và tin vào Đức Kitô Giêsu, Đấng vì yêu thương đã chết và sống lại vì chúng ta mới có thể hiểu và chấp nhận được. Đồng thời, mỗi khi chúng ta khiêm tốn, mở lòng để tin vào Ngài, chấp nhận ơn ban mà Ngài đã trao cho khi sống lại từ cõi chết, thì chúng ta được Chúa ban cho ơn thánh, sức mạnh để sống bình an, hạnh phúc. Thế nên, với thánh Phaolô, sau khi đã được Đức Kitô Phục Sinh chinh phục và sống tín thác, trọn vẹn cho Chúa, Phaolô đã mạnh dạn để tuyên xưng rằng: “Cuộc sống của tôi chính là Đức Kitô” và thật vậy, nhờ ơn Chúa, Ngài đã sống trọn vẹn cho Chúa trong sứ vụ Tông đồ.
Quay trở lại với cuộc sống thường ngày của chúng ta hiện nay, vì đang phải đối diện với bao khó khăn thử thách vì bệnh tật vì cuộc sống kinh tế làm ăn bấp bênh, thế nên, ai cũng muốn có được một cuộc sống sung túc, giàu có, nhiều tiền bạc, của cải để cho cuộc sống được an toàn, bảo đảm. Thế nhưng, Tin mừng hôm nay (Lc 6, 17. 20-26) Chúa Giêsu lại nói cho chúng ta về những mối phúc đích thực mà chúng ta cần phải có, điều này chắc ít ai trong chúng ta muốn nghe và tin vào Chúa, vì luôn đi ngược lại với những gì mà chúng ta đang mong ước, tìm kiếm và sở hữu: “Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó…Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ đói khát…Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ phải khóc lóc”. Không những thế, Chúa còn đi xa hơn khi giảng dạy và cảnh tỉnh cho chúng ta: “Khốn cho các ngươi là kẻ giàu có...Khốn cho các ngươi là kẻ đã được no nê đầy đủ...Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đang vui cười”. Chúng ta sẽ tự hỏi, tại sao lời dạy và cách thức của Chúa lại kỳ lạ, khác xa so với suy nghĩ và ước muốn của chúng ta như vậy, khó như vậy, làm sao ai mà muốn theo và sống như Chúa được? Thực ra, đây chính là cách sống và sứ vụ của Chúa Giêsu, cách sống yêu thương, tha thứ và trao ban tình thương cứu độ cho đến cùng. Đồng thời, khi lòng trí của chúng ta không còn chỗ cho Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng và ban cho chúng ta mọi thứ để hưởng dùng, tệ hại hơn, khi chúng ta làm nô lệ cho của cải vật chất và tôn thờ nó mà không phải là Thiên Chúa, thì thật là điều bất hạnh và khốn nạn cho chúng ta.
Thật vậy, khi tin theo Chúa, người môn đệ của Đức Kitô luôn phải đối diện, chấp nhận sự khó nghèo, sự từ bỏ và ngay cả bị bách hại. Nhìn lại cuộc sống của các môn đệ Chúa, ban đầu khi theo Chúa, ai cũng muốn có một cuộc sống an vui, hạnh phúc, thế nhưng, càng ngày, họ nhận ra rằng, mình không thể có hạnh phúc khi không sống theo cách của Chúa và trở nên giống như Chúa Giêsu, Đấng đã yêu thương cho đến cùng, đã chết để cho Tin mừng tình thương và ơn cứu độ của Chúa được trao ban và lan tỏa đến cho muôn người.
Lạy Chúa, chỉ có ơn Chúa và sức mạnh của Chúa chúng con mới cảm nghiệm được, sống nghèo, sống từ bỏ là để có Chúa, để có sức mạnh từ tình thương ân sủng của Chúa. Xin cho chúng con  luôn biết tìm kiếm Chúa, biết chọn Chúa là kho tàng, là lẽ sống, là sức mạnh và là hạnh phúc của chúng con. Amen.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập74
  • Máy chủ tìm kiếm28
  • Khách viếng thăm46
  • Hôm nay12,395
  • Tháng hiện tại406,214
  • Tổng lượt truy cập56,102,761

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây