Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật VI TN C - Lm GB Phạm Hồng Thái

Thứ năm - 13/02/2025 04:27  16

CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN C

          Trong dịp tết nguyên đán vừa rồi, chúng ta chúc cho nhau những lời chúc tốt đẹp. Nhiều người chúc chữ Phúc cho nhau trong bộ ba Phúc, Lộc, Thọ. Nhưng Phúc ở đây theo suy nghĩ của đa số con người là hạnh phúc trần gian như hạnh phúc gia đình, hạnh phúc vì giầu sang, mạnh khoẻ và chắc chắn không có ai chúc như Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay: “Phúc cho các ngươi  là những kẻ nghèo khó vì Nước Thiên Chúa là của các ngươi; Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ phải khóc lóc vì các ngươi sẽ được vui cười; Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ phải đói khát vì các ngươi sẽ được no đầy”

          Tin Mừng thánh Luca cho biết khi nói những lời này Chúa Giêsu nhìn các môn đệ và những người đang nghe lời Chúa giảng nên cái nhìn của Chúa Giêsu cũng chính là cái nhìn của Thiên Chúa vì thế những người đang nghe Chúa rao giảng Tin mừng đây chính là những người nghèo khó, những người đang đói khát, đang khóc lóc họ sẽ được ân phúc đảo ngược lại với tình trạng hiện tại của họ là được no đầy, được vui cười và nhất được Nước Thiên Chúa.

Xin kể ra những người khóc lóc sau đây: bà goá thành Naim có đứa con trai duy nhất đang trên đường đem đi chôn, Chúa đã an ủi bà: “Đừng khóc nữa! (Lc 7,13)” và sau đó Chúa cho người thanh niên này sống lại, đó cũng là những người phụ nữ thành Giêrusalem khóc thương Chúa trên đường Chúa vác Thánh giá, nhưng Chúa lại an ủi các bà vì  họ sẽ phải khốn khó trước viễn tượng thành Giêrusalem sẽ bị tàn phá… đó cũng là trường hợp người đàn bà tội lỗi khóc lóc vì tội mình, nhỏ nước mắt lên chân Chúa rồi lấy tóc lau: Chúa Giêsu cho biết tội bà tuy nhiều nhưng đã dược tha vì bà đã yêu mến nhiều, đó cũng là trường hợp của ông Phêrô sau ba lần chối Chúa, Chúa nhìn ông và ông đã nhận biết tội mình nên ra ngoài khóc lóc thảm thiết. Chúa cho biết họ sẽ được vui cười vì được Thiên Chúa an ủi, được tha tội và được Nước Thiên Chúa.

Còn những người đói khát thì sao? Và ai là những người đang phải đói khát? Chính Chúa Giêsu trên đường đi Samari, ngồi bên bờ giếng Giacob, Chúa khát nên đã xin người phụ nữ ra giếng kín nước cho nước uống để rồi Chúa hứa ban cho chị thứ nước cao quí hơn đó là Nước Hằng sống. Chúa Giêsu cũng tỏ rõ cái khát khi bị treo trên cây Thánh giá: Chúa đã kêu lên: “Ta khát! (Ga19,28)” để cho biết không những Chúa khát nước thật sự mà còn khát khao đem ơn cứu rỗi cho các linh hồn; tiếp đến những người đói khát khác như ông Lazarô đói khát chỉ ước được những mảnh vụn thì bàn ăn người phú hộ rớt xuống mà cũng không ai cho, cũng có thể là người đàn bà goá nghèo chỉ có hai đồng xu nhưng đã dâng cúng bỏ hết vào hòm tiền đền thờ và cũng phải kể tới đám đông hơn năm ngàn người đi theo Chúa, nghe lời Chúa giảng mãi tới lúc chiều muộn, Chúa không muốn giải tán họ về với cái bụng đói nên Chúa đã hoá bánh và cá ra nhiều cho họ được ăn no nê.

Còn những người nghèo khó được phúc vì Chúa Giêsu ngay từ khi bắt đầu cuộc đời công khai đã được Chúa Thánh Thần ngự xuống xức dầu và được sai đi rao giảng Tin mừng cho họ.

Chúng ta ngày nay cũng là những người nghèo khó cần được Chúa rao giảng Tin Mừng cho, chúng ta cũng cảm thấy mình đói khát cần được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và Mình Máu thánh Chúa. Chúng ta cũng phải có tâm tình khóc lóc vì tội lỗi mình, thống hối ăn năn để được Chúa ban ơn tha thứ.

Chúng ta luôn ghi nhớ và thực hành lời Chúa dạy: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia  Người sẽ thêm cho (Mt 6,33)” và lời Chúa dạy trong sách Công vụ Tông đồ : “Cho thì có phúc hơn là nhận (Cv 20,35)”.

Câu chuyện: Tìm lại hạnh phúc. Tại văn phòng của một cố vấn Tâm lý, một thiếu phụ vừa trẻ vừa giàu giải bày tâm sự: “Bất cứ thứ gì tôi muốn thì chồng tôi đều cho cả. Tôi có đủ mọi sự nhưng trong lòng trống vắng vô cùng. Xin bà hãy cho tôi một lời khuyên”. Nhà cố vấn tâm lý không trả lời, nhưng bảo cô thư ký của bà kể chuyện đời cô. Cô này kể:

“Chồng tôi đã chết, cách nay ba tháng. Con tôi cũng chết vì xe đụng. Tôi cảm thấy mất tất cả. Tôi không ngủ được. Tôi không muốn ăn uống. Tôi không bao giờ cười. Một hôm tôi đi làm về hơi khuya. Có một chú mèo con cứ đi theo sau tôi. Trời lạnh. Tôi cũng tội nghiệp nó, nên tôi mở cửa cho nó vào nhà. Tôi pha cho nó một ly sữa. Nó kêu meo meo và cọ mình vào chân tôi. Lần đầu tiên tôi cười. Rồi tôi nghĩ: nếu việc giúp cho một con mèo con có thể làm tôi cười, thì việc giúp cho người nào đó chắc có thể làm tôi hạnh phúc. Thế là hôm sau tôi nướng vài ổ bánh đem cho bà cụ hàng xóm đang bệnh. Mỗi ngày tôi cố làm vài việc gì đó cho những người tôi gặp được vui vẻ. Và quả thực tôi đã thấy hạnh phúc. Tôi nghiệm ra được điều này là ta sẽ không hạnh phúc khi ta chỉ chờ người khác đem lại hạnh phúc cho mình; ngược lại ta sẽ hạnh phúc thật khi ta làm cho người khác hạnh phúc”.

Nghe đến đó, người thiếu phụ trẻ bật khóc. Cô đã có bất cứ thứ gì đồng tiền có thể mua được nhưng cô đã đánh mất những thứ mà đồng tiền không mua nổi. Và cô quyết định noi gương cô thư ký nọ.

Chúng ta nguyện sống theo mối phúc Chúa dạy và biết noi gương Chúa đem lại hạnh phúc cho tha nhân bằng đời sống phục vụ hi sinh để chính mình cũng sẽ được hạnh phúc. Amen

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập117
  • Máy chủ tìm kiếm58
  • Khách viếng thăm59
  • Hôm nay22,241
  • Tháng hiện tại367,249
  • Tổng lượt truy cập55,104,929

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây