Suy niệm Lễ Các Thánh Nam Nữ - Lm GB Phạm Hồng Thái.

Thứ sáu - 28/10/2022 06:14  496

LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ

          Đầu tháng 11 DL, Phụng vụ mừng kính các thánh nam nữ và tiếp theo là lễ các đẳng linh hồn để nói lên mầu nhiệm Hiệp thông giữa các tín hữu còn sống trên trần gian với các tín hữu đang hưởng vinh quang thiên quốc và các tín hữu còn phải qua thời gian chịu thanh tẩy nơi luyện ngục. Có người so sánh thiên đàng là bờ bến còn luyện ngục là đò ngang, ta phải đi qua đò ngang rồi mới tới bờ bến thiên đàng.

          Vậy các thánh nam nữ chúng ta mừng kính hôm nay là ai? Đó là những vị thánh đã được Giáo hội tôn phong và rất đông các vị chưa hoặc không được tôn phong nữa. Cụ thể ở Việt nam chúng ta mới có 117 thánh tử đạo và một vị chân phúc được tôn phong nhưng còn vô số những thánh đang được hưởng phúc Thiên đàng trong đó có những vị là người thân của chúng ta. Quả quyết như vậy là căn cứ vào Lời Chúa trong sách Khải Huyền hôm nay, thánh Gioan được Chúa cho nhìn thấy đoàn người đông đảo không thể đếm được, họ thuộc đủ mọi nước, mọi chi họ, mọi dân tộc, và mọi thứ tiếng và cũng là phù hợp với lời Chúa Giêsu: “Người ta sẽ từ Đông chí Tây, từ Nam chí Bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa (Lc 13,30).” Chúa cũng cho chúng ta biết: “Trong Nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở (Ga 14,1)”. Vì thế có thể nói không sai là Thiên đàng có nhiều chỗ hơn hỏa ngục và các thánh  là thành quả dồi dào của ơn cứu chuộc. Chúa Giêsu cho biết con đường đạt tới ơn cứu rỗi là con đường hẹp nhưng đã có rất nhiều người đi theo con đường hẹp đó mà vào Thiên đàng và cửa Thiên đàng thì luôn rộng mở cho mọi người.

          Mặc dù các thánh nam nữ rất ư là đông đảo, nhưng đó không phải là đám người ô hợp mà có sự chọn lựa của Thiên Chúa vì Lời Chúa trong sách Khải Huyền cho biết là họ đã trải qua thử thách, đã giặt áo và tẩy áo mình nên trắng sạch nhờ máu Con Chiên tức là họ biết đón nhận công ơn Cứu chuộc của Chúa Giêsu qua cái chết và sự Phục sinh của Người, nhất là họ đã biết noi gương bắt chước Chúa, vác thập giá theo chân Chúa, sống theo tinh thần tám mối phúc.

Đức Giáo Hoàng Gioan 23 nói: có hai con đường nên thánh một là sống đạo dức thánh thiện hai là sám hối ăn năn và ngài nói: tôi chọn con đường thứ hai là sám hối ăn năn. Chúng ta thấy người trộm bị đóng đinh bên hữu Chúa đã nhận biết tội mình, xưng ra Chúa Giêsu  là Đấng thánh và cầu xin Chúa nhớ đến mình khi Chúa về Nước Chúa. Anh đã được Chúa Giêsu đáp trả ngay: “Tôi bảo thật anh: hôm nay anh sẽ được ở trên Thiên Đàng với Tôi (Lc 23, 43)”.

Mọi người chúng ta đều được Chúa kêu gọi nên thánh như lời Chúa Giêsu: “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện (Mt 5, 48)”. Tuy nhiên không có ai bẩm sinh là thánh mà tất cả đều đã có những điều sai lỗi thiếu sót nhưng điều cần thiết là ta phải biết sám hối ăn năn và quyết tâm sống thánh thiện theo gương Chúa Giêsu. Vua Đavit đã phạm tội tầy trời, tội chắc chắn còn lớn hơn tội của nhiều người chúng ta nhưng vẫn được gọi là thánh vương vì đã biết sám hối ăn năn, cũng vậy thánh Phêrô đã phạm tội chối Chúa nhưng đã thành tâm sám hối khóc lóc vì lỗi phạm với Chúa nên đã trở vị thánh tông đồ cả của Giáo hội.

Chúa kêu gọi chúng ta nên thánh và chúng ta hãy nên thánh bằng linh đạo phù hợp với mình. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu nói: “Cúi xuống nhặt một cây kim vì lòng yêu mến Chúa cũng có thể hoán cải được một linh hồn”.

Câu chuyện : Linh mục Đan hỏi người thợ sắp chữ in: Anh có thể nên thánh được không? Anh trả lời: Thưa Cha chuyện đó khó quá, cả ngày con lo sắp chữ in nên không nghĩ tới. Cha nói không khó đâu: khi sắp chữ, anh hãy tâm niệm rằng mình làm việc này cho sáng danh Chúa là được. Anh đã thử làm theo lời Cha Đan và ít lâu sau anh nói: Thưa cha, con không cảm thấy nên thánh khó nữa và con có thể nên thánh được qua việc làm sáng danh Chúa trong chính nghề nghiệp của con.

Ngày nay Giáo hội  khuyến khích chúng ta nên thánh ngay trong đời sống gia đình của mình như trường hợp gia đình Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II: cha mẹ ngài chỉ có hai người con trai, khi lên 9 tuổi  thì mẹ ngài mất, 2 năm sau anh ngài là bác sĩ cũng chết chỉ còn lại  hai cha con. Ngài kể lại một kỉ niệm đã in sâu trong tâm trí đó là một đêm kia khi vô tình thức giấc, ngài nhìn thấy cha ngài đang quì cầu nguyện bên giường phó thác hoàn cảnh đau thương gia đình vợ chết con chết cho Chúa và ngài nói hình ảnh này theo ngài trong suốt cuộc dời của ngài.

 Thiên đàng bắt đầu từ trần thế này, chúng ta hãy bắt đầu việc nên thánh ngay hôm nay bằng việc sống theo thánh ý Chúa để có thể đạt được mối phúc như Chúa Giêsu nói: “Anh em hãy vui mừng hân hoan vì phần thưởng sung mãn dành cho anh em trên trời”. Amen

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập59
  • Máy chủ tìm kiếm22
  • Khách viếng thăm37
  • Hôm nay12,845
  • Tháng hiện tại406,642
  • Tổng lượt truy cập54,307,051

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây