HÃY ĐÁP LẠI TIẾNG KÊU CỦA NHỮNG NGƯỜI BỊ ÁP BỨC
Chúa nhật XXX Thường niên năm C
Hc 35,15b–17.20–22a; 2Tm 4,6–8.16–18; Lc 18,9–14
Các bài đọc Chúa nhật XXX Thường niên thôi thúc chúng ta nhìn lại và tự phê bình. Đó cũng là những lời nhắc nhở chúng ta lượng định cách sống và cách giúp đỡ những người dễ bị tổn thương và khốn khó.
Trong bài Tin mừng theo thánh Luca, chúng ta bắt gặp lời cầu nguyện của hai người khác nhau:
“Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như những người khác!” “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội.”
Lời cầu nguyện đầu tiên gần như là nét vẽ biếm họa một người đang chăm chú cầu nguyện nhưng lại thiếu sót quá nhiều. Người Pharisêu chắc chắn đã bỏ qua những thiếu sót của bản thân và thay vào đó lại nêu bật những vấn đề của người khác. Thay vì suy ngẫm những gì mình cần cải thiện, người này lại tập trung vào tội lỗi của người khác.
Lời cầu nguyện thứ hai là lời cầu xin lòng thương xót của Thiên Chúa khi thừa nhận những lỗi lầm của bản thân. Người thu thuế thể hiện sự hối cải qua việc đấm ngực, cầu xin lòng trắc ẩn của Thiên Chúa. Tư thế và ngôn từ của ông cho thấy sự khiêm tốn, điều mà người Pharisêu rõ ràng không hề có. Khi suy gẫm bài Tin mừng hôm nay, chúng ta nên nghĩ về những cách thức chúng ta có thể tự xét mình và thống hối khi cầu nguyện.
Bài đọc I cũng tập trung vào việc cầu nguyện, vì Chúa nghe lời cầu nguyện của những người khốn khó nhất. Thiên Chúa được gọi là Đấng công bình, “nhậm lời kẻ bị áp bức kêu cầu”. Cũng vậy, Thiên Chúa nghe lời cầu nguyện của những người phục vụ người khác. Như chúng ta thấy trong các bài đọc trước đây, những nhóm người dễ bị tổn thương như trẻ mồ côi và người góa bụa được nêu bật với sự chăm sóc đặc biệt của Thiên Chúa vì họ thường ở bên lề xã hội, thiếu khả năng tiếp cận cũng như thiếu các nguồn lực cần thiết để thăng tiến cuộc sống. Ngoài ra, lời phàn nàn của bà góa và hình ảnh Thiên Chúa phán xét công minh nhắc chúng ta nhớ đến bà góa trong bài Tin mừng Chúa nhật tuần trước và sự kiên trì của bà trong việc tìm kiếm công lý.
Suy ngẫm các bài đọc về lời cầu nguyện của người Pharisêu và người thu thuế có thể ảnh hưởng đến đời sống cầu nguyện của chúng ta vì chúng giúp nhận ra những thiếu sót của bản thân cũng như cầu xin Thiên Chúa hướng dẫn và giúp đỡ. Tuy nhiên, nhất là nơi bài đọc I trích sách Huấn ca, chúng ta cũng được nhắc nhở phải thực thi công bình. Lòng thương xót và rộng mở của Thiên Chúa trước tiếng kêu cứu của những người bị áp bức phải thôi thúc chúng ta cũng biết nghe và đáp trả tiếng kêu cứu của họ. Chúng ta cũng phải nhớ lên tiếng kêu gọi sự trợ giúp khi mình thuộc nhóm người bị áp bức.
CẦU NGUYỆN
Chúng ta cầu nguyện như thế nào để cho thấy tinh thần khiêm tốn?
Chúng ta có thể làm gì để đáp ứng nhu cầu của những người bị áp bức?
Chúng ta cần được tha thứ vì điều gì?
Bài đọc: Thanhlinh.net
Nhóm Sao Biển chuyển ngữ từ America Magazine (14/10/2022)
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn