Suy niệm Chúa Nhật XXXII Thường Niên - Lm GB Phạm Hồng Thái.

Thứ ba - 01/11/2022 21:53  690

CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN C

          Chúng ta đã bước vào những Chúa nhật cuối năm Phụng vụ và Giáo hội muốn hướng lòng về những chân lí mở ra cuộc sống đời sau. Trong kinh Tin kính chúng ta đọc: “Tôi tin xác loài người ta ngày sau sống lại; Tôi tin hằng sống vậy”; còn kinh Tin kính trong Thánh lễ, thì đọc: “Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau”

          Như vậy niềm tin có sự sống đời sau là do chính Chúa Giêsu xác quyết và là tín điều chúng ta phải sống và phải tin. Tuy nhiên không phải ai ai cũng tin xác sẽ sống lại và sự sống đời sau.

          Những người thuộc phái Sađốc dựng nên câu chuyện 7 anh em trai lần lượt cùng lấy một phụ nữ để  ngầm ý nói sự Sống lại là phi lí vì thiếu phụ này sẽ là vợ chung cho cả 7 anh em nếu có sống lại. Chúa Giêsu  giải thích  sự sống lại là hợp lí vì qua cuộc sống đời sau, người ta không còn lấy vợ lấy chồng, do con người không chết nữa nên không cần phải đặt ra vấn đề lưu truyền nòi giống. Hơn nữa Chúa cho biết khi đó con người chúng ta sẽ được giống như các thiên thần, được sống thân mật với Thiên Chúa và trở nên con cái Chúa, được thông phần vào vinh quang Thiên Chúa, được hạnh phúc trong việc tôn thờ phụng sự Chúa. Có người đặt câu hỏi như vậy khi sống lại vợ chồng có nhận ra nhau không? Đương nhiên là họ phải nhận ra nhau nhưng họ không có sống với nhau như khi còn sống ở trần gian mà như các thiên thần. Chúa Giêsu  xác quyết: “Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống”.

Niềm tin có sự sống đời sau đem lại cho chúng ta nhiều lợi ích đó là chúng ta sẽ coi đời này là tạm, gặp đau khổ ta không than trách, hơn nữa còn giúp ta bớt đi được tâm lí sợ chết, biết dành thời giờ chu toàn bổn phận và làm việc đạo đức để lo cho phần rỗi linh hồn đồng thời có niềm hi vọng chờ mong ngày Chúa đến từ đó ta sẽ có đời sống tốt hơn.

 Trái lại người không tin có sự sống đời sau sẽ  có tâm lí sống buông thả, hưởng thụ như ông Cao bá Quát diễn tả trong bốn câu thơ sau: “Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy, Cảnh phù du trông thấy đã nực cười! Thôi công đâu chuốc lấy sự đời, Tiêu khiển một vài chung lếu láo”. Nếu chỉ sống buông trôi hưởng thụ thì làm sao có thể làm được những việc hữu ích cho gia đình và xã hội, để rồi chết đi bước qua đời sau họ có nguy cơ đánh mất tất cả!

Gần đây giới y khoa đề cập nhiều tới kinh nghiệm cận tử. Các bác sĩ nước Đức và nước Mỹ đã phỏng vấn 1.370 người được coi như đã chết lâm sàng nhưng sau tỉnh lại và họ cho biết trải nghiệm của họ trong thời gian đó như thế nào ? Chẳng hạn có người bị tai nạn máy bay, ngất đi thời gian khá dài. Người này đã chết về thể lý nhưng sau sống lại. Sau đây là những điểm chung họ cho biết:

-        Họ cảm thấy linh hồn họ rời khỏi thân xác và có được tâm lí nhẹ nhàng dễ chịu.

-        Sau đó họ phải đi qua một con đường hầm dài tối tăm tới vùng ánh sáng rồi gặp được Đấng tỏa ra ánh sáng, thứ ánh sáng không chói mắt nhưng dễ chịu. Họ muốn được ở trong ánh sáng đó và muốn được ở gần Đấng tỏa ra ánh sáng.

-        Đấng tỏa ra ánh sáng cho họ thấy lại cuộc đời họ như nhìn lại một cuốn phim. Khi thấy việc xấu của mình thì họ cảm thấy bứt rứt xấu hổ, trái lại khi thấy việc tốt đã làm thì họ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Đấng tỏa ra ánh sáng cho biết việc tốt là việc làm vì yêu thương còn việc xấu là việc làm không do yêu thương.

-        Việc họ được ở trong ánh sáng và gần Đấng tỏa ra ánh sáng khiến họ cảm thấy hạnh phúc và muốn ở lại mãi nhưng Đấng đó nói: “Con chưa được ở lại vì con còn việc bổn phận phải làm ở trần gian” do đó họ phải về với thân xác và họ tỉnh lại.

-         Từ đó những người  này đã thay đổi lối sống: Họ không sợ chết, không coi trọng danh lợi và lạc thú nhưng chỉ lo chu toàn bổn phận với mọi người bằng tình thương yêu.

Như thế việc tin xác sống lại và tin có đời sau sẽ trở thành một linh đạo giúp chúng ta sống tốt cuộc sống đời này, chăm lo chu toàn bổn phận, không có ăn chơi sa đọa nhưng biết làm những việc lành bác ái yêu thương để được như lời Chúa nói: “ Hãy đến những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ (Mt 25, 27).” Amen

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập175
  • Máy chủ tìm kiếm45
  • Khách viếng thăm130
  • Hôm nay33,972
  • Tháng hiện tại498,154
  • Tổng lượt truy cập55,235,834

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây