Suy niệm Lời Chúa, Chúa Nhật XXXII TN C - Lm Ga Phan Tiến Dũng

Thứ sáu - 04/11/2022 04:23  622
Suy niệm Lời Chúa, Chúa Nhật XXXII TN, C
Thà chết, chứ không thà phạm tội” chính là châm ngôn và lẽ sống mà bảy anh em trong sách Macabê của bài đọc một hôm nay minh chứng cho chúng ta. Chúng ta cùng nhau gẫm suy và nhìn lại, với lý do nào mà khiến cả bảy anh em này đã can đảm, hiên ngang chấp nhận cái chết một cách phi thường như vậy? Câu trả lời chính là ý nghĩa của các bài đọc Lời Chúa hôm nay.
Thứ nhất: Họ “Thà chết, chứ không thà phạm tội” bởi vì: Đây chính là điều luật thánh mà Thiên Chúa đã truyền cho cha ông, tổ tiên của họ. Thế nhưng, theo suy nghĩ thông thường của con người: Tại sao bảy anh em họ lại ngu si khờ khạo như vậy, chỉ vì không ăn một miếng thịt heo mà phải chịu cực hình, rồi phải chịu chết; họ chết như vậy có đáng hay không? Chắc có lẽ nhiều người trong chúng ta sẽ không cần phải suy nghĩ và có thể trả lời ngay là: “Chết như vậy thì không đáng” hay có người cho rằng: “Đây là cách chết rất dại dột”...các vua chúa và các quan lính lúc bấy giờ cũng có những suy nghĩ nông cạn như vậy.  Nhưng thưa anh chị em, đối với bảy anh em này, “không ăn thịt heo” là điều Luật Thánh mà họ được Thiên Chúa ban cho, đây chính là món quà cao quý nhất đối với họ. Do đó, khi được biết, tin cùng tuân giữ lề luật của Thiên Chúa chính là nguồn hạnh phúc không gì sánh bằng. “Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa và bước đi trong đường lối của Ngài”. Hay nói khác hơn, chúng ta đã đang và sẽ sống làm sao với lề luật của Chúa? Chúng ta có thái độ như thế nào hay tuân giữ ra sao với lề luật của Chúa và Giáo Hội? Chúng ta có thực sự cảm thấy hạnh phúc, bình an khi tuân giữ luật Chúa và Hội Thánh hay không?
Thứ hai: Họ “Thà chết, chứ không thà phạm tội” bởi vì: Đây chính là mẫu gương và lời dạy dỗ của người mẹ đáng kính. Người mẹ già chứng kiến cảnh bảy người con của mình đã đứt ruột sinh ra, biết bao công sức dạy dỗ, nuôi nấng; khi nhìn bảy người con chết thì lòng người mẹ đau đớn biết là dường nào. Thoạt nhìn hay nghe qua, chắc sẽ có người trong chúng ta cũng có thể trách người mẹ, tại sao bà lại nhẫn tâm thấy các con mình chết cách đau khổ như vậy mà không khuyên con cái của mình như: “Thôi ăn chút thịt heo đi con, để rồi con được sống, sau đó về nhà ăn năn hối lỗi cũng được”… Nhưng không,  bài đọc hôm nay minh chứng cho chúng ta thấy, người Mẹ trong lúc lòng đau như cắt, lại là chỗ dựa tinh thần, trở nên gương sáng hào hùng cho các người con của mình: “Mẹ thà chết đau đớn, chứ không muốn thấy các con lỗi lề luật”. Thưa anh chị em, mẫu guơng, cách sống và cách giáo dục con cái của bà mẹ này thật đáng kính, tuyệt vời. Đây là lúc mà Lời Chúa mời gọi chúng ta cần phải hồi tâm để nhìn lại. Với những bậc làm cha mẹ, chúng ta đã sống và giáo dục con cái thế nào với đức tin và luật của Chúa? Còn với những bậc làm con cái, chúng ta đã sống thảo hiếu, vâng lời Cha Mẹ và sống đáp đền công ơn như thế nào? Thật đây là một cơ hội tốt cho từng gia đình của chúng ta; đây chính là lúc mà cha mẹ con cái cùng nhau nhìn lại để giúp nhau sống tốt hơn và sống hạnh phúc hơn.
Thứ ba: Họ “Thà chết, chứ không thà phạm tội” bởi vì: Họ tin vào sự sống trường sinh ở đời sau, họ tin vào lời hứa mà Thiên Chúa ban cho những ai tin, vâng giữ và thực thi luật Chúa truyền. Thật ra, cuộc sống đời này chỉ tạm bợ chóng qua, vì đâu có ai sống mãi sống hoài được. Thế nên, sống tín thác cậy trông cậy vào ơn Thiên Chúa sẽ cho sống lại chính là điều mà cả bảy anh em và người mẹ hằng mong mỏi, và đó chính là mục đích sống của họ ở thế gian này. Thưa anh chị em, còn với chúng ta thì sao? Chúng ta có tin vào sự sống đời sau? Chúng ta có tin vào phần thưởng sự sống vĩnh cửu mà Chúa hứa ban cho chúng ta hay không?
Chắc chắn nhiều người trong chúng ta cũng tin, thế nhưng, con người chúng ta vì giới hạn, yếu đuối hay sa ngã, biết bao nhiêu lần chúng ta đã chối Chúa, chối bỏ không tuân giữ lề luật Chúa, thế nên, chúng ta đã phạm tội. Do đó trong bài đọc hai hôm nay (2 Tx 2, 15 - 3, 5) Thánh Phaolô khuyên chúng ta hãy năng cầu nguyện, cầu nguyện để luôn có được lòng tin sắt son vững vàng vào Chúa và kiên vững trước những cám dỗ của cuộc đời.
Dưới ánh sáng Lời Chúa soi dẫn, Tin mừng hôm nay (Lc 20, 27-38) chính là lời nhắc nhở cho chúng ta về thực trạng của cuộc sống mai sau. Chúng ta sẽ được sống hạnh phúc với Thiên Chúa và là con cái đích thực trong nhà của Ngài nếu chúng ta thuộc về Chúa và sống cho Chúa. “Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống. Vì mọi người đều sống cho Chúa”. Vậy thưa anh chị em, với lời hứa và phần thưởng mà Chúa ban cho, chúng ta đã, đang và chuẩn bị sẳn sàng cho mình hay chưa hay chuẩn bị thế nào?
Ước mong ACE có được những phút để hồi tâm cùng suy tư về cách sống của mình với lề luật mà mình đang thừa hưởng cùng thực hành, và nhất là, gẫm suy về niềm tin của mình vào Thiên Chúa và sự sống hạnh phúc vĩnh cửu.
Trong tháng 11, mỗi khi hy sinh cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời, chúng ta cũng nên cầu nguyện và chuẩn bị hành trang cho chính mình. Xin Thiên Chúa ban ơn chúc phúc, gia tăng lòng tin và lòng mến cho chúng ta, để trong mọi hoàn cảnh sống, chúng ta làm đẹp lòng Chúa hơn, bình an và hạnh phúc hơn. Amen.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập177
  • Máy chủ tìm kiếm41
  • Khách viếng thăm136
  • Hôm nay34,666
  • Tháng hiện tại498,848
  • Tổng lượt truy cập55,236,528

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây