CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN B
Chúng ta thấy qua các dụ ngôn, Chúa Giêsu dùng những hình ảnh đơn sơn trong cuộc sống thường nhật để giúp chúng ta hiểu những mầu nhiệm cao siêu Nước Trời. Hôm nay chúng ta được nghe hai dụ ngôn như thế: đó là dụ ngôn hạt lúa gieo xuống đất nảy mầm rồi trổ đòng đòng và sau cùng là thành bông lúa trĩu hạt... và dụ ngôn hạt cải nhỏ bé trở thành cây cải lớn xum xuê.
Dụ ngôn hạt lúa : đây là dụ ngôn duy nhất chỉ có trong Tin Mừng Maccô: Hạt lúa gieo xuống đất tự mọc lên dù người gieo thức hay ngủ, đêm hay ngày nó vẫn từ từ mọc lên, hạt giống phát triển không phụ thuộc người gieo. Đất tự động sinh hoa kết quả: trước hết cây lúa mọc lên rồi trổ đòng đòng và sau cùng thành bông lúa trĩu hạt...Điều này nói lên sức mạnh tiềm tàng của Lời Chúa như sách tiên tri Isaia (55, 10-11): "Lời Ta không trở về với Ta mà chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của Ta: chưa chu toàn sứ mạng Ta giao phó". Thánh Phaolô nói : "Tôi trồng, Apôlô tưới, Thiên Chúa làm cho lớn lên" (1 Cr 3,6). Tổng thống Nga Putin có nói về tôn giáo như sau: "Tôn giáo giống như cỏ chỉ cần một chút đất nó cũng mọc lên được. Có phá đi, nó cũng sẽ mọc lên lại". Chúng ta tin vào sức mạnh tiềm năng đó từ nơi Thiên Chúa. Ông Gamaliel nói với thượng hội dường Do thái về việc các tông đồ rao giảng Chúa Giêsu Phục sinh như sau: "Nếu ý định hay công việc này là do người phàm tất sẽ bị phá hủy, còn nếu quả thật là do Thiên Chúa thì quí vị không thể nào phá hủy được; không khéo quí vị lại thành kẻ chống đối Thiên Chúa" (Cvtđ 6, 39). Người Á đông chúng ta hay nói câu: "mưu sự tại nhân thành sự tại thiên"cũng diễn đạt phần nào ý tưởng đó
Dụ ngôn này của Chúa giúp ta có được sự lạc quan và niềm hi vọng dù hiện tại có gặp khó khăn như các tông đồ khi rao giảng Tin Mừng đã gặp phải khó khăn tư bề mà các ông vẫn tin tưởng để làm chứng cho Chúa. Kiên trì và hi vọng là đức tính Chúa muốn dạy ta qua dụ ngôn này
Dụ ngôn Hạt Cải: "Lúc gieo xuống đất, nó là loại nhỏ nhất trong các hạt giống. Nhưng khi gieo rồi thì nó mọc lớn lên hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng" Chắc chắn ý Chúa Giêsu muốn nói về Hội thánh Chúa khởi đầu thì bé nhỏ khiêm tốn nhưng sẽ phát triển như cây cải xum xuê: Chim trời có thể làm tổ dưới bóng: chỉ các dân tộc trên thế giới nhờ bóng mát của Hội thánh là được hưởng ơn cứu độ. Nhìn vào lịch sử của Hội Thánh chúng ta thấy đúng như vậy: khởi đầu chỉ có 12 tông đồ và đa số các ông lại là những người làm nghề chài lưới nhưng đạo Chúa do các tông đồ rao giảng loan truyền từ Giêrusalem đi tới Rôma và tới muôn dân khắp thế giới, và đạo Chúa còn phải tiếp tục được truyền bá cho đến tận thế, nhưng hiện nay con số người tin kính Chúa Giêsu trên thế giới bao gồm Công giáo, Chính thống, Anh giáo và Tin lành đã đạt tới con số 2 tỉ 600 triệu người đông hơn bất kì tôn giáo nào. Riêng đạo Công giáo chúng ta được 1 tỉ 250 triệu tín hữu dù cho đạo Chúa luôn luôn bị cấm cách bách hại nhưng số người tin Chúa vẫn gia tăng
Theo điều tra dân số chính thức của Nhà nước năm 2019, Công giáo là tôn giáo lớn tại Việt Nam. Hiện nay Việt Nam có khoảng 7 triệu tín hữu Công giáo, thuộc về ba Giáo tỉnh là Hà Nội, Huế, và Sài Gòn. Như vậy nhờ máu các thánh tử đạo đổ ra và nhờ công lao truyền giáo của các vị thừa sai, Giáo hội Việt nam đang trở thành cây cải cành lá xum xuê như dụ ngôn của Chúa
Là những tín hữu của Chúa, chúng ta tin vào lời Chúa: Hội thánh Chúa ví như con thuyền vượt biển trần gian luôn phải chống chọi với sóng to gió lớn nhưng không thể bị đánh chìm vì có Chúa Giêsu ở với Hội thánh và chúng ta cầu nguyện như Lời Chúa dạy trong kinh Lạy Cha: "Nước Cha trị đến!", đồng thời chúng ta hãy dâng hi sinh đóng góp phần nhỏ bé của mình cho công cuộc truyền giáo làm gia tăng số người tin kính Chúa
Câu chuyện: Có một ngôi nhà thờ lớn mới xây dựng có ráp kính mầu ở tiền đường nhà thờ, và một họa sĩ Công giáo được mời tới vẽ bức tranh ở khung kính mầu này. Ông vẽ Chúa Giêsu đứng giữa đám trẻ em; nhưng khuôn mặt các trẻ em đều là da trắng hết. Ban đêm ông nằm ngủ và mơ thấy có một họa sĩ khác sửa lại bức tranh của ông: trong số các trẻ em có em khuôn mặt da trắng, có em mặt da vàng, có em da nâu, và có em da đen. Ông thức dậy và ngay hôm đó ông đã sửa lại bức tranh như mình đã nằm mơ ban đêm và thêm câu Lời Chúa: "Hãy để trẻ em đến với Thầy"(Mt 19,14). Bức tranh phản ảnh dụ ngôn của Chúa: Hội thánh qui tụ muôn người thuộc mọi dân nước, mọi châu lục trên thế giới như những con chim trời bay tới tìm nương náu nhờ bóng mát của cây cải xanh xum xuê
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn