Suy niệm Chúa Nhật 13 Thường Niên B - Lm GB Phạm Hồng Thái

Thứ năm - 27/06/2024 00:11  320

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN B

          Chúng ta thấy Chúa Giêsu rất quí trọng lòng tin ở nơi những người muốn đến với Chúa. Một khi có lòng tin thế nào cũng được Chúa đón nhận và ban ơn như lòng họ cầu mong . Chúng ta thấy điều này nơi hai trường hợp trong bài Tin Mừng hôm nay.

          Ông Giarô là viên trưởng hội đường Do thái. Ông có lòng tin Chúa có thể cho con gái của ông được khỏi bệnh nên ông đã tìm đến với Chúa bằng thái độ khiêm tốn: ông phủ phục trước mặt Chúa và van xin: “Con gái tôi đang hấp hối, xin ngài đến đặt tay trên nó để nó được khỏi và được sống”. Chúa Giêsu chấp nhận và ra đi với  ông ấy. Nhưng một thử thách xảy đến với ông đó là trên đường đi thì người nhà đến nói với ông: “Con gái ông chết rồi, còn phiền Thầy làm chi nữa?”. Theo ý nghĩ của ông cũng như của dân chúng Chúa Giêsu chỉ có thể chữa cho con ông khỏi bệnh chứ không thể làm cho con ông đã chết sống lại được, nên lúc này lòng tin của ông trở nên nao núng. May mắn ông được Chúa Giêsu nâng đỡ, khi Chúa khích lệ: “Ông đừng sợ, hãy cứ tin”. Chính nhờ lòng tin tuy không được hoàn hảo này mà Chúa Giêsu đã tới giường cầm tay em bé 12 tuổi và nói: “Hỡi em bé Ta truyền cho em hãy chỗi dậy”. Em liền đứng dậy và đi được ngay.

          Trường hợp thứ hai: Trên đường đi tới nhà ông trưởng hội đường Giarô, Chúa gặp một người đàn bà bị bệnh xuất huyết đã 12 năm: đây là một căn bệnh nan y vì bà đã tìm thầy chạy thuốc rất nhiều mà không bớt nhưng ngày càng tệ hơn, giờ bà chỉ còn lòng tin vào Chúa Giêsu thôi, bà tin rằng miễn làm sao mình chạm được vào áo Chúa thì sẽ được lành bệnh. Lợi dụng lúc Chúa đi giữa đám đông, bà lẻn tới phía sau và chạm vào áo Chúa. Quả vậy bà đã được như lòng tin nên  Chúa nói với bà: “hỡi con, đức tin của con đã chữa con, hãy về bình an và được khỏi bệnh”

Cả hai trường hợp đức tin của người cha và đức tin của người đàn bà mắc bệnh đều được Chúa ban ơn như lòng họ mong ước. Có một con số giống nhau đó là con số 12 : con gái ông Giarô 12 tuổi và người đàn bà đã mang bệnh 12 năm.

Chúng ta nhận thấy điều này là khi đến nhà ông Giarô, Chúa Giêsu thấy người ta kêu la ồn ào nên bảo: “Sao ồn ào và khóc lóc thế ? Con bé không chết đâu, nó đang ngủ đó”. Chúa nói thế nên họ chế diễu Chúa vì họ biết rõ con bé chết rồi. Nhưng đối với Chúa Giêsu cái chết chỉ là giấc ngủ, thậm chí ngay cả trường hợp ông Lazarô chết, Chúa Giêsu cũng nói với các môn đệ là: “Lazarô, bạn chúng ta đang ngủ” : Ngủ thì  sẽ  thức dậy. Chúa Giêsu chịu chết và được mai táng trong mộ, ngày thứ ba Chúa chỗi dậy tức là Chúa phục sinh. Người kitô hữu chúng ta có lòng tin kính Chúa tuy tất cả đều phải chết nhưng đến ngày tận thế Chúa sẽ cho xác sống lại để được thông phần vinh quang phục sinh cùng Chúa. Nên cái chết được Chúa coi như một giấc ngủ dài.

Chúa Giêsu  mong muốn chúng ta có lòng tin vì mọi sự đều có thể đối với người có lòng tin. Có lần Chúa so sánh  lòng tin tuy bé nhỏ bằng hạt cải nhưng có khả năng dời được núi non (Mt 17,20). Nhờ đức tin chúng ta sẽ cộng tác với Chúa và chính đó là điều kiện cần để Chúa ban ơn cho ta. Thánh Inhaxiô Loyola nói: “Hãy làm như mọi việc như tùy thuộc chúng ta nhưng hãy cầu nguyện như mọi việc tùy thuộc vào Chúa”

Mẹ Têrêsa Calcutta nói với một phóng viên truyền hình: “Ông nên có đức tin”

- Phóng viên trả lời: Tôi làm gì để có đức tin

- Ông hãy cầu nguyện

- Tôi không biết cầu nguyện và không thể cầu nguyện

- Tôi sẽ cầu nguyện cho ông phần ông hãy mỉm cười với những người xung quanh ông

Câu chuyện : Tin khi bị ung thư: Tôi mới nghe tin một người quen bị ung thư. Tôi liền điện thoại hỏi thăm. Người bạn đó bảo: bác sĩ tây y – đông y đều bó tay rồi. Bây giờ trong người đau nhức lắm. Tôi chỉ mong ra đi sớm cho khỏi chịu sự đau đớn này. Tôi nói với người bạn: còn nước còn tát. Còn một hơi thở cũng đừng bỏ cuộc. Là người ky-tô hữu chúng ta còn có một phương dược diệu kỳ là cậy dựa vào quyền năng Chúa. Hãy cầu nguyện và bám chặt vào Ngài. Chúa sẽ nâng đỡ bạn!

 Chúng ta hãy khiêm tốn thưa với Chúa như các tông đồ: “Lạy Chúa xin thêm đức tin cho chúng con (Lc 17,5)”.  Amen

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập142
  • Máy chủ tìm kiếm35
  • Khách viếng thăm107
  • Hôm nay38,810
  • Tháng hiện tại510,222
  • Tổng lượt truy cập55,247,902

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây