“THƯA THẦY, THẦY BIẾT MỌI SỰ: THẦY BIẾT CON YÊU MẾN THẦY.”
Brian X. Needles
Chúa nhật III Phục sinh
Cv 5,27-32.40b-41; Tv 30,2.4-6.11-13; Kh 5,11-14; Ga 21,1-19
Nhóm Sao Biển chuyển ngữ từ Hprweb.com
Sau khi sống lại từ cõi chết và trước khi lên trời, Chúa Giêsu đã nhiều lần hiện ra với các môn đệ. Tôi cho rằng, là một nhà sư phạm tuyệt vời, Người muốn ôn lại với họ một số điều cốt yếu của người môn đệ Chúa Kitô. Tin mừng Chúa Nhật này nhắc chúng ta ba bài học, liên quan đến Thánh Thể, lòng thương xót và thập giá.
Bài học thứ nhất: Thánh Thể. Có một câu nói tuyệt vời của Chúa Giêsu trong bài Tin mừng hôm nay: “Các con hãy lại ăn.” Chúa Giêsu thích cùng ăn uống với bạn hữu của Người. Các môn đệ đã có thể cảm nghiệm sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu khi cùng nhau chia sẻ bữa ăn. Hãy đọc những lời mà chúng ta nghe trong bài Tin mừng: “Chúa Giêsu lại gần, lấy bánh trao cho các môn đệ.” Rõ ràng, đó là những lời chúng ta vẫn nghe trong mỗi Thánh lễ. Bài học thật đơn giản: Chúa Giêsu đang nói với chúng ta rằng cũng như Người đã hiện diện cách thực sự với các môn đệ trong bữa ăn bên bờ hồ Tibêria, thì Người cũng sẽ hiện diện với chúng ta nơi Bí tích Thánh Thể. Thánh Giáo hoàng Piô X đã nói: “Hãy nhớ rằng, ở trần gian , không có cách nào gần Chúa Giêsu hơn là đón nhận Người trong bí tích Thánh Thể một cách xứng đáng.”
Bài học thứ hai: Lòng thương xót. Bài Tin mừng này có một đoạn rất thân tình và cảm động khi Chúa Giêsu hỏi thánh Phêrô ba lần: “Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?” Tại sao ba lần? Phêrô không cần hỏi câu đó. Ông còn nhớ rằng không lâu trước đó, ông đã chối Thầy ba lần. Và tại đây, ông hiểu rằng Thầy ban cho mình một cơ hội để được xót thương. Chúa Giêsu nói: “Simon, Thầy biết con đã chối Thầy ba lần. Bây giờ hãy nói với Thầy ba lần rằng con yêu Thầy. Rồi quên chuyện đó đi. Con được tha thứ. Hãy đón nhận lòng thương xót của Thầy.”
Bài học thứ ba: Thập giá. Cuối bài Tin mừng, Chúa Giêsu tiên báo cách thánh Phêrô sẽ chết. Người nói với ông: “khi con già, con sẽ giang tay ra, người khác sẽ thắt lưng cho con và dẫn con đến nơi con không muốn đến.” Lời tiên báo của Chúa dành cho Phêrô đã thành sự thật vài thập kỷ sau đó, khi ông đến Rôma để làm giám mục đầu tiên của thành phố này. Vào khoảng năm 67, Hoàng đế Nêrô nghi ngờ về Kitô giáo đang phát triển. Khi một trận hỏa hoạn thiêu rụi phần lớn thành Rôma, ông ta đổ lỗi cho các Kitô hữu. Một cuộc bách hại tàn ác và dữ dội nhằm vào Giáo hội sơ khai bắt đầu. Nhưng Giáo hoàng Phêrô, Giám mục Rôma, đã ở đâu trong cuộc bách hại này? Theo truyền thống Kitô giáo sơ khai, Phêrô đã bỏ trốn, rời thành phố theo đường Via Appia Antica. Khi đang trên đường chạy trốn cuộc bách hại, ngài gặp Chúa Giêsu và hỏi: “Domine, quo vadis? - Lạy Chúa, Ngài đi đâu vậy?” Và Chúa trả lời: “Ta trở lại Rôma để chịu đóng đinh một lần nữa với Giáo hội của Ta.” Vậy thì Phêrô còn có thể làm gì khác? Ông quay trở lại Rôma, bị bắt và bị đưa đến một ngọn đồi bên kia sông Tibêria gọi là đồi Vatican để chịu đóng đinh. Nhưng vì cảm thấy mình không xứng đáng bị đóng đinh giống như Thầy, Phêrô xin được đóng đinh ngược đầu xuống đất. Thế là đúng như lời Chúa Giêsu đã báo trước, Phêrô bị dẫn đến nơi ông không muốn đến và bị trói theo cách ông không muốn. Nhưng tôi sẽ không ngạc nhiên nếu trong những giây phút cuối đời, Phêrô đã thầm thĩ lặp lại lời mình đã nói trong bài Tin mừng hôm nay: “Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự: Thầy biết con yêu mến Thầy.”
Phêrô là một môn đệ nổi bật. Ước gì chúng ta cũng học được những bài học mà Chúa đang dạy chúng ta hôm nay: bài học về Thánh Thể, lòng thương xót và thập giá. Và khi giờ của chúng ta đến, ước gì chúng ta cũng chiến thắng được quá khứ.