“Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!”

Thứ bảy - 26/04/2025 03:57  100
“LẠY CHÚA CON, LẠY THIÊN CHÚA CỦA CON!”

 
Kevin McCormack
Chúa nhật II Phục Sinh năm C

Cv 5,12-16; Tv 117,2-4.13-15.22-24; Kh 1,9-11a.12-13.17-19; Ga 20,19-31

Nhóm Sao Biển chuyển ngữ từ Hprweb.com

 
Vào Chúa nhật II Phục sinh năm nay, tôi nhận ra rằng mỗi khi đọc đoạn Tin mừng Gioan 20,19–31, tôi thường lướt qua các câu 19–23 và muốn đi sâu vào trải nghiệm của Tôma. Tôi không dành thời gian để hình dung sự kinh ngạc và sửng sốt của các tông đồ khi Chúa Giêsu hiện ra. Không quan tâm đến nơi các tông đồ tạm thời ẩn trú, Chúa bước vào phòng và chúc bình an cho các ông thay cho nỗi sợ hãi. Ngài thánh hiến tất cả các ông với mệnh lệnh tha thứ và chữa lành. Vâng, nhưng không phải tất cả các tông đồ.

Cả cuộc đời tôi gắn bó với thành phố New York. Có một nét gì đó rất riêng, rất khó tả về dân  của thành phố này. Chúng tôi thường bị cho là những kẻ ngốc đáng thương, liều lĩnh và hoài nghi. Tôi nghĩ Tôma hẳn sẽ thoải mái khi ở New York. Ông không bao giờ ngại đặt những câu hỏi khó hay đưa ra những thách thức táo bạo (Ga 14,5; 11,16). Ông không ngại bận tâm với mọi chuyện như vậy. Người ta chỉ có thể tự hỏi ông đang bận việc gì hay phải lo toan điều gì để lỡ không gặp Chúa Phục sinh lần đầu tiên. Điều chúng ta biết là ông không có thời gian cho những ảo giác ngớ ngẩn hay những câu chuyện hoang đường từ các bạn đồng môn nhút nhát của mình. Còn  bao việc thực tế phải làm kia mà.

Tôi dễ dàng đồng cảm với Tôma. Ông là người thực tế, thẳng thắn, là con người của hành động, và dù người ta có nói gì đi nữa, vấn đề của ông không hẳn là đức tin, mà là đức cậy. Tôi tự hỏi, liệu ông có sợ tin vào những gì có thể xảy ra không? Tôma hẳn vẫn nhớ như in thân thể bầm dập của Thầy Giêsu. Hình ảnh thi thể bất động trong mồ hẳn đã ám ảnh ông trong cả những cơn ác mộng. Ông không có thời giờ cho đức trông cậy.

Người lớn sống trong một thế giới lo kiếm tìm mọi thứ. Nhà cửa, sự an toàn và danh tiếng – là những thứ mà họ phải kiếm tìm. Họ sống có trách nhiệm và không có thời gian cho những mộng tưởng trẻ con ngây ngô. Cuộc sống vốn đã đủ khó khăn, không cần thêm những vướng bận. Khi bước vào nhà thờ người ta đón nhận đức tin; khi trao ban cho người khác, họ đang thể hiện đức ái. Nhưng thường thì vấn đề của chúng ta lại nằm ở chính khả năng của đức trông cậy. Chúng ta có xu hướng bảo vệ mình khỏi trông cậy vào điều không thể và tránh gánh lấy nỗi đau thất vọng hay tuyệt vọng. Thường tình, sự trưởng thành và tính thận trọng là những liều thuốc chúng ta áp dụng. Nhưng trong quá trình đó, chúng ta lại bịt tai trước những lời thì thầm của Chúa Thánh Thần. Đôi khi những lúc như thế, Chúa buộc phải lên tiếng!

Lần hiện ra sau đó, Chúa Giêsu không chế giễu mà chỉ trêu đùa người bạn cũ của mình. Ngài lặp lại những yêu cầu kiểm chứng của Tôma. Nhờ đó, Tôma được Chúa tỏ mình cách riêng và ông nhận ra Chúa Giêsu luôn là Chúa và Thiên Chúa của ông!

Đức tin của Tôma không hề yếu kém. Vấn đề của ông là đức trông cậy vào niềm tin ấy! Điều này thật đúng.
Việc Chúa phục sinh thật đặc biệt cũng như hoạt động của  Chúa Thánh Thần rất tinh tế! Lễ Phục sinh hô vang rằng Thiên Chúa  đã đến để tham gia vào việc tạo dựng, để canh tân và tái tạo!

Lạy Chúa, con tin! Xin ban cho con đức trông cậy để vượt thắng mọi hoài nghi trong con.

Cầu nguyện

Lòng thương xót của Chúa đã hành động trong cuộc đời chúng ta như thế nào?

Hôm nay chúng ta có thể lan tỏa lòng thương xót của Thiên Chúa cho người khác bằng cách thức nào?

Làm thế nào chúng ta có thể cộng tác với Chúa để tỏ bày vương quốc lòng thương xót cho cả thế giới?


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập94
  • Máy chủ tìm kiếm15
  • Khách viếng thăm79
  • Hôm nay25,605
  • Tháng hiện tại475,510
  • Tổng lượt truy cập58,127,311

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây