Lạy Chúa, thiện hảo thay việc khen ngợi Chúa!

Thứ bảy - 01/03/2025 03:21  135
LẠY CHÚA, THIỆN HẢO THAY VIỆC KHEN NGỢI CHÚA!
 
Gina Hens-Piazza
Chúa nhật VIII Thường niên C
Hc 27,5-8; Tv 92; 1Cr 15,54-58; Lc 6,39-45

Nhóm Sao Biển chuyển ngữ từ Americamagazine.org


Trong bài giảng tuần này, Chúa Giêsu hỏi chúng ta: Người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại không sa xuống hố ư? (Lc 6,39). Chắc chắn, Chúa Giêsu không nói về một người mù thể lý. Chúng ta đều biết rằng một người mù vẫn có khả năng hướng dẫn người khác. Thực tế, những người mù được nhắc đến trong bài Tin mừng là những người đã tìm đến Chúa Giêsu để được chữa lành và tin tưởng vào Ngài. Họ chính là những mẫu gương thực sự của người môn đệ. Thay vào đó, Chúa Giêsu đang nói ẩn ý về một tình trạng mù lòa thực sự nguy hiểm - một sự u mê thiêng liêng có thể khiến con người vấp ngã. Sự mù lòa này gây nên những nguy cơ nghiêm trọng: người ta có thể đi theo người thầy hay con đường sai lầm trong cuộc sống.

Là một người thầy, trong những tuần qua, Chúa Giêsu đã dạy chúng ta về phúc lành dành cho những người thường bị coi là thấp kém trong xã hội. Ngài cũng dạy chúng ta về sức mạnh của lòng thương xót, sự tha thứ, lòng trắc ẩn và thậm chí là tình yêu dành cho kẻ thù. Một đời sống có những giá trị này sẽ xây dựng cộng đồng, khuyến khích sự bao dung, nuôi dưỡng công lý và góp phần làm cho Nước Thiên Chúa hiện diện lúc này ở trần gian. Qua những lời giáo huấn ấy, Chúa Giêsu tỏ ra là một vị thầy có tầm nhìn cho những ai đang nỗ lực tìm kiếm những nhận thức thiêng liêng cần thiết để trở nên môn đệ của Ngài. Những chỉ dẫn này khẳng định rằng Ngài muốn quy tụ tất cả chúng ta lại với nhau, thay vì chia rẽ hay phân tán. Hơn nữa, dù nhấn mạnh rằng môn đệ không trọng hơn Thầy, Chúa Giêsu vẫn dành cho chúng ta một điều thật tuyệt vời: “Nếu môn đệ được giống như Thầy, thì kể là hoàn hảo rồi” (Lc 6,40). Quả là một động lực lớn lao! Chúa Giêsu mời gọi chúng ta trở nên giống như Ngài. Thật không thể tin được! Vì thế, thật là chính đáng khi chúng ta cùng với vịnh gia thốt lên: “Lạy Chúa, thiện hảo thay việc khen ngợi Chúa!” (Tv 92,2).

Thật vậy, thiện hảo thay việc khen ngợi Chúa. Tuy nhiên, trước khi chúng ta quá phấn khởi về viễn cảnh được trở nên giống Chúa Giêsu, Ngài cảnh báo chúng ta về những cạm bẫy trên hành trình đạt được tầm nhìn thiêng liêng như thế. Với một hình ảnh ẩn dụ khác về thị giác, Ngài cảnh tỉnh chúng ta về cám dỗ phán xét lỗi lầm của người khác mà không nhìn nhận những khuyết điểm của chính mình. Ngài nói: “Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy?” (Lc 6,41). Có lẽ, bằng cách sử dụng một chút cường điệu hài hước ở đây, Chúa Giêsu chỉ ra rằng chúng ta thường dễ bị phân tâm bởi những khiếm khuyết nhỏ như mảnh dằm trong cuộc sống của người khác trong khi không để ý đến những tội lỗi lớn như tảng đá nằm trong chính cuộc sống của mình. Dù đó là lòng tham, thói ngồi lê đôi mách, xét đoán hay bất kỳ tật xấu nào khác che khuất tầm nhìn của chúng ta, những điều ấy sẽ khiến chúng ta lạc đường. Giống như một quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, Chúa Giêsu cảnh báo rằng nếu chúng ta không sửa đổi bản thân mà chỉ chăm chăm xét đoán người khác, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn nhiều - đó chính là sự giả hình. Dù bản thân cần phải sửa đổi những sai lầm nghiêm trọng, chúng ta lại ưu tiên phán xét người khác, thậm chí chỉ xoáy vào những lỗi nhỏ nhặt nhất của họ. Sự giả hình len lỏi vào khi chúng ta cho rằng người khác có vấn đề, trong khi thực ra, vấn đề lại nằm ở chính mình. Hơn nữa, nó càng ăn sâu khi chúng ta tự lừa dối mình rằng tội lỗi của mình không nghiêm trọng như thực tế.

Vậy làm thế nào để chúng ta có thể chống lại và vượt qua cạm bẫy này? Trước tiên, hãy nhớ rằng Chúa Giêsu nhìn thấy chúng ta đúng như chúng ta là, nhưng Ngài vẫn yêu thương và sẽ mãi yêu thương chúng ta. Lắng nghe những người bạn đồng hành đáng tin cậy - những người có thể chỉ ra những tảng đá lớn che khuất tầm nhìn thiêng liêng của chúng ta - sẽ giúp chúng ta thành thật với chính mình và quay trở lại con đường ngay chính. Hơn nữa, phải thừa nhận rằng khi khước từ Thiên Chúa, con tim chúng ta tan vỡ và khả năng yêu thương sẽ giảm đi. Nhận thức này sẽ thôi thúc chúng ta trở về với Chúa Giêsu, vị Thầy đầy lòng thương xót, và đón nhận lời mời gọi nên một với Ngài.

Cuối cùng, Chúa Giêsu kết thúc bài giảng này bằng một hình ảnh ẩn dụ về kết quả của việc noi gương Đấng Toàn Thiện: “Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu; và ngược lại, cũng không có cây nào xấu mà sinh trái tốt. Thật vậy, cứ xem trái thì biết cây” (Lc 6,43-44). Tương tự như vậy, khi vun trồng giáo huấn của Chúa Giêsu về những điều thiện hảo, chúng ta nên một với Ngài để vun trồng những điều thiện hảo cho thế giới của chúng ta. Vì thế, với tâm hồn khao khát một mùa gặt tràn đầy hoa trái tốt lành, chúng ta cùng nguyện xin: “Lạy Chúa, thiện hảo thay việc khen ngợi Chúa!”


Cầu nguyện
Đã bao giờ sự u mê thiêng liêng khiến chúng ta lầm đường lạc lối chưa? Chúa Kitô đã đưa chúng ta trở về như thế nào?

Ai là người chúng ta tin tưởng để giúp mình nhìn ra và loại bỏ những cái đà trong mắt của mình?

Với đôi mắt đã được Chúa Kitô chữa lành, chúng ta có thể làm gì để sinh hoa trái tốt lành?


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập63
  • Máy chủ tìm kiếm23
  • Khách viếng thăm40
  • Hôm nay12,623
  • Tháng hiện tại40,347
  • Tổng lượt truy cập56,828,380

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây