Người ta không phải chỉ sống bằng cơm bánh, mà còn bằng Lời Chúa

Thứ bảy - 08/03/2025 03:17  107
NGƯỜI TA KHÔNG PHẢI CHỈ SỐNG BẰNG CƠM BÁNH,
MÀ CÒN BẰNG LỜI CHÚA


Fr. Nicholas M. Colalella, SSL
Chúa nhật I mùa Chay năm C
Đnl 26,4-10; Tv 91; Rm 10,8-12; Lc 4,1-13

Nhóm Sao Biển chuyển ngữ từ Hprweb.org


 
Có một bức hình khảm tuyệt đẹp tại tầng hầm của nhà nguyện cũ Đại Chủng viện ở Hungtington (Long Island, New York), là nơi an táng các giám mục của Brooklyn, khi toàn vùng Long Island thuộc về Giáo phận Brooklyn. Bức hình tuyệt đẹp này được đặt giữa nhà nguyện, miêu tả cuộc quang lâm của Đức Kitô vào ngày tận thế. Ở phía trước bức hình, tác giả sắp xếp rải rác lẫn lộn những mảnh xương người, những viên đá từ một nhà thờ kiểu Gothic đổ nát, một cây gậy giám mục bị gãy và một chiếc mũ Mitra của giám mục nằm trên sàn. Ở phía sau là hình ảnh Chúa Phục Sinh ngự trên ngai vinh quang. Sự sắp xếp đầy nghệ thuật và tinh tế này – diễn tả thành ngữ Latin thời trung cổ “sic transit gloria mundi” (vinh quang trần thế rồi cũng qua đi) –  trình bày thái độ của Đức Giêsu đối với Satan trong bài Tin mừng Chúa nhật I mùa Chay năm C.

Trong hoang địa, Satan cám dỗ Đức Giêsu biến đá thành bánh để ăn, giống như dân Do Thái đã thử thách Thiên Chúa trong sa mạc. Đức Giêsu đáp lại bằng cách trích dẫn sách Đệ nhị luật 8,3: “Người ta không phải chỉ sống bằng cơm bánh, mà còn bằng lời Chúa nữa.” Nói cách khác, Ngài đang nhắc nhở Satan cũng như chúng ta ngày nay rằng cuộc sống không chỉ gói gọn trong hiện tại. Đôi khi, chúng ta có thể bị cuốn vào công việc và những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày, và chúng ta có nguy cơ ưu tiên những thứ cuối cùng thực sự không quá quan trọng. Tôi nghĩ đến một số người họ hàng của mình đã lãng phí quá nhiều thời gian say mê mua những chiếc túi xách hàng hiệu đẹp nhất và xem say sưa các chương trình truyền hình chỉ để có thể theo kịp văn hóa và cố gắng vượt trội hơn bạn bè đồng trang lứa.

Chắc chắn, trong mỗi chúng ta, vào một thời điểm nào đó, đều có ham muốn về vinh quang, quyền lực và sự công nhận trên thế giới này. Một phần trong chúng ta bị cuốn vào các sự kiện hiện tại, chính trị và thói quen của cuộc sống hàng ngày đến nỗi chúng ta có thể quên mất một điều, hay đúng hơn là quên mất một người quan trọng nhất. Hãy nhớ lời Đức Giêsu nói với cô Mátta bận rộn và hay bận tâm với những gì chung quanh: “Mátta, Mátta, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện quá. Chỉ có một sự cần mà thôi, Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất” (Lc 10,41).

Ước gì mùa Chay này nhắc nhở cho chúng ta nhìn xa hơn hiện tại và chú tâm vào những điều vĩnh cửu, hữu ích cho linh hồn. Chúng ta không chỉ là hữu thể vật chất nhưng còn là những hữu thể thiêng liêng cần được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa mà chúng ta nghe cũng như Thánh Thể nguồn nuôi dưỡng tối thượng, là Ngôi Lời của Thiên Chúa đã trở nên xác phàm. Thiếu những điều này, chúng ta sẽ trở nên trống rỗng, sẽ giống như những vật thể trong bức hình khảm nơi tầng hầm nhà nguyện đã nói ở đầu – đã từng rất đẹp, nhưng cuối cùng cũng chỉ là những mảnh vụn vương vãi, vô dụng, không còn sức sống.

Vì vậy mùa Chay này đặc biệt nhắc nhớ chúng ta chú tâm vào những điều thiêng liêng, ưu tiên cho những điều thực sự quan trọng nhất trong cuộc sống, những điều sẽ dẫn chúng ta đến gần hơn với Thiên Chúa cũng như tha nhân và nuôi dưỡng tâm hồn bằng những ân sủng thiêng liêng dẫn đến sự sống đời đời. Chính Đức Giêsu đã nhắc chúng ta: “Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu” (Mt 24,35). Vì thế trong mùa Chay này, khi chúng ta bị Satan cám dỗ tìm kiếm sự an ủi, sự thỏa lòng hoặc gắn bó với những thứ phù du, hãy đáp lại bằng lời nói của Đức Kitô: “Người ta không phải chỉ sống bằng cơm bánh, mà còn bằng lời Chúa nữa.”

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập77
  • Máy chủ tìm kiếm27
  • Khách viếng thăm50
  • Hôm nay0
  • Tháng hiện tại1,091,486
  • Tổng lượt truy cập56,790,183

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây