Thi ca suy niệm CN XXIII Thường Niên A

Chủ nhật - 06/09/2020 00:54  859
THI CA SUY NIỆM CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN. A

(Mt. 18:15-20)

SỬA LỖI


 
Con người yếu đuối lầm than,
Mê say sắc dục, dối gian ở đời.
Xét mình tội lỗi trong đời,
Tội trong tư tưởng, nói lời gian ngoa.
Làm sao kết nối giao hòa?
Bao nhiêu hành động, mù lòa lạc sai.
Ghen tương thù hận chê bai,
Nói hành nói xấu, công khai hại người.
Chúa khuyên sửa dậy từng lời,
Trước là kín đáo, mở lời khuyên răn.
Âm thầm chỉ dậy can ngăn,
Không nghe từ chối, tận căn giúp người.
Hai người góp ý gọi mời,
Sửa sai giải quyết, đẹp đời biết bao.
Cứng lòng bất chấp ra sao,
Cộng đoàn giúp đỡ, ngọt ngào bảo ban.
Lắng nghe hối cải hiền ngoan.
Trở về xum họp, hân hoan cả nhà.
Nơi nào tụ họp hai, ba,
Có Thầy ở giữa, mưa sa phúc lành.

Lm. Giuse Trần Việt Hùng
Bronx, New York

Chúng ta là con người yếu đuối và tội lỗi. Ai trong chúng ta cũng là người có lỗi lầm. Có nhiều cách để sửa lỗi. Chúng ta có thể xét mình dựa vào các giới răn, luật lệ và những lời khuyên bảo và góp ý xây dựng

 
Khi tự biết mình sai, chúng ta có thể sửa sai. Tự chúng ta nhận biết lỗi và sửa lỗi mình thì dễ hơn. Nhưng để người khác sửa lỗi, đôi khi chúng ta khó chấp nhận. Chúng ta là con cháu của Adong và Evà mà. Nhớ khi xưa, Thiên Chúa hỏi tội Adong, ông đã đổ tội cho bà Evà và Chúa hỏi tội bà Evà, bà lại đổ tội cho con rắn. Đổ lỗi cho người khác đó là yếu điểm của con người. phản ứng tự nhiên, trước hết để bảo vệ thanh danh và tiếng tốt của mình, chúng ta từ chối. Ít khi chúng ta muốn nhận sự sai trái về phía mình.

Muốn sửa lỗi anh em, trước hết hãy tìm hiểu nguyên do trước khi quy lỗi. Chúng ta cần có sự hiểu biết rõ ràng với lòng thành và sự tôn trọng. Rồi gặp gỡ riêng tư để đối thoại và góp ý. Anh em sửa lỗi nhau trong âm thầm và kín đáo. Người có lỗi dễ dàng nghe và sửa mình. Đôi trường hợp, với ý không ngay lành, chúng ta lại muốn bêu diễu, hạ thấp uy tín, gây tổn thương và xúc phạm. Đừng khi nào đem truyện của anh em làm quà cho người khác nói là yêu thương xây dựng. Điều này khó thuyết phục người anh em nhận và sửa lỗi.
  

Để sự sửa lỗi có sức thuyết phục, chúng ta cần cầu nguyện. Chúa phán: Nơi đâu có hai ba người tụ họp nhau cầu nguyện nhân danh Chúa, Chúa sẽ ở giữa họ. Góp ý và sửa lỗi luôn luôn đi với sự cầu nguyện. Nghĩa là, có Chúa hiện diện giữa chúng ta. Trong gia đình, vợ chồng và con cái hay trong nhóm nhỏ tụ họp cầu nguyện, Chúa sẽ ở giữa họ và họ có thể hòa giải dễ dàng.  Xin Chúa chiếu dọi vào tâm trí của chúng con sự hoàn thiện của Chúa.
 
Lạy Chúa, chúng con đều là tội nhân, nhưng lại muốn người khác xem là công chính. Xin cho chúng con biết can đảm nhìn nhận lỗi lầm của chính mình để biết sửa sai và hòan thiện hơn mỗi ngày. Xin Chúa thương nâng đỡ tâm hồn yếu đuối của chúng con.

 Lm. Giuse Trần Việt Hùng
Bronx, New York

Lm. SƠN CA LINH

CHO TÔI MƯỢN NỤ CƯỜI EM NHÉ
(Mến tặng những “chứng nhân của niềm vui” giữa cuộc đời)



Cho tôi mượn nụ cười em nhé,
Để mang về mái nhỏ cuối thôn.
Biền biệt cánh chim trời xa mẹ,
Tổ ấm chiều nay hết giọt buồn !

Cho tôi mượn nụ cười em nhé,
Dưỡng lão mùa nầy ngập tuyết đông.
Vò võ chờ ai trong quạnh quẽ,
Một chút tình thôi ấm ngập lòng.

Cho tôi mượn nụ cười em nhé,
Người ăn xin chờ mãi bên đường.
Một thoáng nhìn thôi cười rất nhẹ,
Mà sao lòng bỗng nhẹ đau thương !

Cho tôi mượn nụ cười em nhé,
Vội vã mang ra nghĩa địa buồn.
Nước mắt khăn tang người vợ trẻ,
Thay nụ cười giọt nước mắt tuôn !

Cho tôi mượn nụ cười em nhé,
Trưa nay mình trở lại nhà thương.
Có anh thương binh còn rất trẻ,
Tương lai giờ hoa nở trên đường.

Cho tôi mượn nụ cười em nhé,
Vượt đường xa mang đến tận giường.
Người lữ khách sắp lìa dương thế,
Miệng cười vui chắp cánh thiên đường !

Sơn Ca Linh (1.9.2020)

MỪNG SINH NHẬT LẦN 2034 CỦA MẸ
(Mến tặng những ai và những cộng đoàn chọn ngày nầy làm Bổn mạng)



Con đoán thế thôi,
2034  năm về trước,
Mẹ chào đời trong thôn Na-da-rét xa xôi.
Mái ấm Gioa-kim, Anna rộn rã bồi hồi
Niềm vui ắp đầy bổng dưng òa vỡ !

Con cháu E-va tội tình duyên nợ,
Nhân loại dập dìu trong cõi u minh.
Qua những nghìn năm tăm tối điêu linh,
Mong ước mãi một hừng đông cứu độ !

Tiếng đàn Ba-by-lon đã hóa thành câu thơ cổ,
Thiếu nữ Si-on giờ múa khúc hân hoan.
Mây trên trời rực nắng khắp không trung,
Hoa dưới đất ngợp sắc hồng rực rỡ…

Ngày Mẹ sinh Chúa mĩm cười giải nợ,
Thiên thần kháo nhau : “ta kém thua rồi !”
Quỷ trong địa ngục bỡ ngỡ bồi hồi:
“Nguy đến nơi ! Sắp xảy ra chuyện lớn !...”

Ngày Mẹ sinh muôn cánh én khắp trời bay lượn,
Báo tin xuân, mùa cứu độ đang về.
Những nụ mai hồng khúc khích tỉ tê :
“Tạm biệt nhé, những mùa đông băng giá !”.

Ngày Mẹ sinh mang ơn trời nhiệm lạ,
Đường trần gian hoa hy vọng nở đầy.
Cuốn sách đời khai trang mới từ đây.
Mừng sinh nhật Mẹ con cúi đầu cảm tạ !
                  


Lm. Sơn Ca Linh
Sinh Nhật Đức Mẹ, 8.9.2017

Lm. FX. V. THANH
CN. XXIII TN. A, Mt 18, 15-20
NẾU NÓ NGHE NGƯƠI,
THÌ NGƯƠI ĐÃ LỢI ĐƯỢC NGƯỜI ANH EM

Khi Chúa Giê-su phán cùng
Các môn đệ Chúa lời dùng thật tâm:
“Nếu anh em ngươi lỗi lầm
Hãy sửa dạy nó âm thầm riêng ngươi

Nếu mà nó chịu nghe ngươi
Thì ngươi đã lợi được người anh em
Nếu nó không nghe hãy đem
Một hai người nữa đi kèm đến nơi

Để việc giải quyết nhờ lời
Hai hoặc ba nhân chứng thời bảo khuyên
Nếu nó không nghe họ truyền
Hãy trình với cộng đoàn quyền sau đây

Nếu nó không nghe lần này
Ngươi hãy kể nó như tày ngoại bang
Như người thu thuế tội đàng”
“Thầy bảo thật các con ràng buộc chi

Những gì dưới đất ấy thì
Trên trời cũng ràng buộc, vì các con
Tháo gỡ dưới trái đất tròn
Trên trời cũng tháo gỡ hoàn toàn đây”

“Thầy lại bảo các con này
 Nếu hai người trong nhóm rày các con
Ở dưới đất tỏ lòng son
Hiệp lời cầu nguyện vẹn tròn điều chi

Cha Thầy trên trời ấy thì
Sẽ ban cho họ điều gì họ xin
Vì đâu hiện diện hữu hình
Hai hoặc ba người đồng tình họp nhau

Nhân danh Thầy để nguyện cầu
Thì Thầy ở giữa cùng hầu họ luôn”.
Thánh ý Chúa quả là nguồn
Cho con được hưởng trọn luôn Nước trời. 


Fx.V.Thanh
Lm. ĐAM KHUẤT DŨNG SSS

BÁC ÁI KHI SỬA LỖI




Cộng đoàn Đức Ái hướng về đâu ?
Mến Chúa yêu người Luật đứng đầu
Tiếng Chúa Thánh kinh ghi khắc nhở
Tin Mừng Bài học thuộc làu làu
Dịu dàng tha thứ yêu thương hết
Kiên nhẫn lắng nghe kính trọng nhau
Sốt sáng đồng tâm cầu nguyện mãi
Sống chung hiệp nhất sẽ dài lâu

Lm. Đam Khuất Dũng sss
SN : CN 23 TN A. Mt 18, 15-20


GIÚP NHAU SỬA LỖI




Gặp riêng trước, rồi hai nhân chứng
Đến bước ba, hưởng ứng đông người
Nếu khuyên họ chẳng nghe lời
Xem như ngoại đạo đồng thời dịu êm
Đừng lên án anh em nhụt chí
Rất nhẹ nhàng tế nhị dài lâu
Yêu thương thứ nhất đặt đầu
Tin Mừng Cứu độ nhiệm mầu ước mong
Lòng tự ái bên trong đeo bám
Hỏi ai người bảo đảm trắng tinh ?
Thứ hai kính trọng chân tình
Lắng nghe kiên nhẫn hạ mình thẳm sâu
Tình hiệp nhất giúp nhau thăng tiến
Rất nhiều người hiện diện càng hay
Thứ Ba cầu nguyện danh Thầy
Động viên khích lệ dựng xây cộng đoàn.

Lm. Đam Khuất Dũng sss
SN : CN 23 TN A. Mt 18, 15-20

ĐI VỀ NHÀ CHA




Chúc tụng Chúa hân hoan ca ngợi
Triệu hồi con mong đợi trở về
Cõi Trời mới thật chốn quê
Ngôi Nhà vĩnh cửu chẳng hề rã tan
Vinh dự lớn trao ban gửi tới
Đưa con vào thế giới bao la
Sai đi sứ mệnh Chúa Cha
Trở về kết qủa trái hoa dồi dào
Làm con Chúa sống sao xứng đáng !
Thành chứng nhân Muối – Sáng giữa đời
Việc lành phúc đức mọi thời
Tôn vinh Đấng ngự trên Trời cao sâu
Dâng Thánh Lễ nguyện cầu sốt sáng
Bằng nhiệt tâm rao giảng Tin Mừng
Thi hành ý Chúa không ngừng
Xây dựng Nước Chúa mỗi từng phút giây.

Lm. Đam Khuất Dũng sss
Viết tặng Cha Phêro Đinh Quang Trí sss
Về Nhà Cha, ngày 28.08.2020 ( Bạn cùng lớp Khấn )


Nt. BÍCH NGỌC

SỬA LỖI ANH EM
“Nếu người anh em của anh trót phạm
tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó”
(Mt 18, 15)

Chúa không muốn cho ai hư mất
Người yêu thương dõi mắt kiếm tìm
Đêm ngày thao thức đoàn chiên
Vui vầy hiệp nhất kết liên trong Người

Cảm thông phận phàm nhân yếu đuối
Chúa dặn dò gặp buổi gian truân
Anh em trót phạm lỗi lầm
Lấy tình huynh đệ đỡ nâng dịu dàng

Lời chân thành khôn ngoan sửa lỗi
Cách khiêm nhu mở lối chân tình
Chỉ anh với họ một mình
Ân cần tế nhị tâm linh giãi bày

Vấn đề khó chung tay góp sức
Nhờ chứng nhân trung thực yêu thương
Vòng tay Giáo Hội bao dung
Đón người trở lại sống chung cộng đoàn

Chúa hiện diện bảo toàn Hội Thánh
Lời nguyện cầu thành khẩn cậy tin
Kéo ơn sức mạnh thần linh
Thực thi sửa lỗi an bình thảnh thơi

Tạ ơn Chúa ban Lời hằng sống
Lời yêu thương tác động tâm hồn
Lỗi lầm sửa bảo nên khôn
Thắm tình huynh đệ Chúa tuôn phúc lành

Chúa biết con mong manh giới hạn
Xin thương tình rọi sáng tâm tư
Anh em sửa lỗi tính hư
Trở nên hoàn thiện nhân từ như Cha

Nt. Bích Ngọc


DỰng xây đỨc ái


“Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó”
(Mt 18, 15).

Ngôi Hai xuống cứu chuộc thế giới
Con một Cha liên đới tình thâm
Anh em con mắc lỗi lầm
Ân cần nhắc bảo đồng tâm nguyện cầu

Giữa hai người nếu chẳng nghe nhau
Mời thêm nhân chứng trước sau tỏ tường
Rách lành đùm bọc yêu thương
Theo gương Chúa đã khiêm nhường rửa chân

Nếu họ vẫn lòng chai dạ đá
Cộng đoàn cùng khiêm hạ đỡ nâng
Nguyện cầu xin Chúa gia ân
Giãi bày Thánh ý biện phân tâm hồn

Sống Lời Chúa tim hồng hạnh phúc
Yêu thương nhau chung sức kề vai
Mỗi người thành thực sửa sai
Trên đường hoàn thiện miệt mài gắng công

Ở nơi đâu tâm đồng ý hiệp
Chúa bắt cầu nối nhịp tin yêu
Tặng ban hồng phúc cao siêu
Cho lời khuyên bảo mĩ miều lọt tai

Xin cho con thật lòng hoán cải
Nhờ tình thương hoa trái Tin Mừng
Thắm tình huynh đệ tín trung
Dựng xây Đức Ái vui chung Nước Trời

Nt. Bích Ngọc

MIC. CAO DANH VIỆN
Tuần 23 TN A
 “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi” (Mt 18, 15-20)

 

CHÚA THƯƠNG Ở GIỮA

CỘNG ĐOÀN YÊU NHAU


 
Yêu thương là đạo từ trời
Chưa yêu chưa giữ luật Người ân ban
Phận người nặng gánh tân toan
Yêu nhau chung sức thiện toàn đời nhau
 
Tình yêu đủ rộng vừa cao
Như tình Thập giá hiến trao cho người
Chia nhau tiếng khóc nụ cười
Ví như lầm lỗi lựa lời khuyên can
 
Con người vốn dĩ bất toàn
Nhiều lần nhiều cách, cộng đoàn, cá nhân
Lời cầu nguyện, lời khuyên răn
Để người biết lỗi ăn năn trở về
 
Nếu người trong cuộc đam mê
Lời Mẹ Hội Thánh không hề gẫm suy
Thì thôi! Hết nẻo từ bi!
Xem như đã mất không gì tiếc thương
 
Phận người bé nhỏ tầm thường
Chúa thương đón nhận bằng đường hồi tâm
Chung nhau một trí một lòng
Hiệp lời cầu nguyện cậy trông vững vàng
 
Mỗi người nhận được bình an
Chúa thương ngự giữa cộng đoàn yêu nhau.


Mic. Cao Danh Viện

TUYỆT VỜI! CÂY THÁNH GIÁ
Lễ Suy tôn Thánh Giá ( 14-9)





Ôi ! Cây cứu chuộc muôn dân!
Là cây cao quý trong ngàn muôn cây
Rừng nào sinh được cây này
Nên đơn linh nghiệm tháng ngày trần ai
Ôi! Gỗ êm ái lắm thay
Thớ cây nới lỏng nên dây tơ hồng

Cành cao hạ xuống bềnh bồng
Nên ngai sang trọng tình nồng đăng quang
Ôi! Cây hùng vĩ xoè tàn
Bóng che nhân loại khỏi mang hoả hình
Trái cây thơm ngọt ân tình
Nên tàu vượt biển về bình an xuân

Ôi! Cây hùng dũng kiên trung
Nên binh khí chiến đấu cùng quỷ ma
Oai phong thắng lối gian tà
Vãn hồi sự sống tinh hoa linh hồn
Ôi! Cây kết trái Khôn Ngoan
Tay cầm chìa khoá thiên đàng mở ra

Hàng hàng lớp lớp người ta
Theo cờ Thánh Giá hoan ca quê trời
Ôi! Cây Thánh Giá tuyệt vời!
Hồng ân cứu chuộc nơi người chứa chan
Gối quỳ miệng hát suy tôn
Con yêu Thánh Giá, thần hồn Chúa Con

Mic. Cao Danh Viện


MẸ TERESA CALCUTTA
TIẾNG CHUÔNG TÌNH BÁC ÁI
 
 
 
 
 
Giữa trầm kha của dòng đời ma mị
Nàng buông mình trong lòng Chúa xót thương
Để nhận ra bao đau khổ đoạn trường
Do tội lụy vấn vương thời khủng hoảng

Tim trinh nữ thắt từng cơn bấn loạn
Yêu nồng nàn phận cơ cực nhân gian
Hy hiến nào bằng chia sẻ trao ban
Nên cương quyết tặng ban tim người mẹ

Đời thánh hiến, nhưng âm thầm lối rẽ
Cộng đoàn là khu ổ chuột, lương dân
Kéo về mình người tứ cố vô thân
Hầu hạ họ bằng tình yêu chung thủy

Nàng không ham những việc làm kỳ vĩ
Mà dấn thân yêu mến thật thiết tha
Nơi vết thương ung mủ kẻ không nhà
Nơi bãi rác có người tìm miếng sống

Nàng nhỏ bé mà trái tim trãi rộng
Đã bao trùm muôn ngõ ngách trần gian
Đã gióng lên tiếng chông khánh vang vang
Tình Bác ái Đức Ki Tô Hằng Hữu

Bạn nghèo hỡi ! Hãy về đây tề tựu!
Hãy mừng vui vì Chúa đã nhậm lời (TV 33)
Ôi thiện hảo! muôn  ân lộc của Trời
Nơi phẩm giá con người, con Thiên Chúa!

Hạnh phúc thật, trin khai từ giòng sa
Qua tình yêu Chúa, 
Của Mẹ Teresa Calcutta
             
Mic. Cao Danh Viện
05/9/2019
 
 

KINH NGỢI KHEN
 
Hồn con cảm nghiệm Chúa nhân từ
Dõi bước chân con giữa thực hư
Để vững , Chúa dùng Anh Bịnh tật
Cho yên, Ngài khiến Chị Khiêm nhu
Trong yên lặng ấy, hồn còn sống
Giữa náo động này, xác khỏi hư
Ý Chúa ngàn đời con xác tín
Hoan ca khen ngợi mãi muôn thu
                         
Mic. Cao Danh Viện
31-8-2020

LỄ SINH NHẬT MẸ (8-9)


Thắp lên muôn ngọn nến hồng
Reo vui cung nhạc, trọn lòng thơ hoa
Triều thần thánh, cõi người ta
Mừng sinh nhật Mẹ Maria diễm kiều

Kính mừng Hoàng Hậu Tình yêu
Nơi Bà Cứu Chúa huyền siêu vào đời
Jesse nẩy lộc Ngôi Lời
Là Hòm Bia Thánh rạng ngời oai phong

Lạy Bà Ái Nữ trinh trong
Chúa Cha chọn thuở hư không địa đàng
Làm Eva mới cứu nhân
Bà đầy ân phúc Thánh Thần yêu thương

Chúc khen Bà! Thánh Mẫu vương!
Mẫu nghi diễm tuyệt tứ phương nhân loài
Đoái thương trông cõi trần ai
Đoàn con thơ dại hằng ngày khấn xin

Mừng ngày Mẹ Thánh khai sinh
Đoàn con dâng Mẹ chuỗi kinh Hoa Hồng
Với muôn ngọn nến cậy trông
Cúi xin Mẹ! máng chuyển thông ơn trời


Mic. Cao Danh Viện


SINH NHẬT ĐỨC BÀ

Hôm nay sinh nhật Đức Bà
Con xin dâng chuỗi thơ hoa kính mừng
Trần gian triễn nở lộc xuân
Nhờ Bà đầy kín phúc ân Chúa Trời

Thơ con sao nói đủ lời
Tình con trọn kiếp còn vơi chưa đầy
Cúi xin Bà nhận nơi đây
Kính Mừng con đọc cho đầy năm mươi

Mic. Cao Danh Viện

MỪNG SINH NHẬT MẸ

Ôi phúc cả trang sử hồng nhân loại
Viết lên giòng duyên nợ mới kỷ nguyên
Là tình yêu tuyệt hảo Đấng Uy Quyền
Nên sáng kiến một chương trình Cứu độ

Từ trời cao tuôn hồng ân vũ lộ
Xuống trần gian qua Ái Nữ nguyên trinh
Nơi cô thôn một ngọn nến khai sinh
Chờ thắp sáng bởi Mặt Trời Chính Ngọ

Ai hay chăng Jesse già hé nở
Nụ chồi xanh cho trái đất thêm xanh
Mấy thiên niên Trời vẫn mãi tín thành
Lời minh ước đến ngàn thu vẫn sống

Cánh chim câu bên trời cao gió lộng
Ngành Ô liu ngậm xuống cõi dương gian
Vua Hòa Bình hay Thái Tử Vinh sang
Sẽ ngự đến trong Hòm Bia Thiên Chúa

Ái Nữ Tinh Tuyền – Mùa xuân không úa
Là tháp ngà làm máng chuyển thông ơn
Là vườn thiêng cây mầu nhiệm xanh rờn
Là kho báu chứa đầy muôn ân sủng

Bà là ai? Giữa đoàn quân uy dũng
Tay oai phong thiên trượng chỉ muôn nơi
Sáng lung linh hào quang của Ngôi Lời
Đầy phúc cả- Bà: Mẫu nghi thiên hạ

Phúc thiên duyên tay tròn ôm Thánh Giá
Đã chạm vào nguồn sống cõi vô biên
Nên cung son Thần Linh Chúa diệu huyền
Thành điện ngọc của Ba Ngôi toàn ái

Tấu lạy Bà! Ánh sao Mai chiếu giãi
Vén màn đêm cho Nguồn Sáng Hừng Đông
Dẫn chúng con phủ phục trước bệ rồng
Thờ kính Chúa, hưởng Hồng ân Cứu độ.

Mic. Cao Danh Viện
08-9-2015

MẸ SẦU BI (15-9)

Chiều hôm ấy thắm hồng trang tình sử
Máu hồng rơi đồi thắm chử TÌNH YÊU
Trên cây cao thân tử tội tiêu điều
Dưới thập tự tim Mẹ hiền đang chết

Lưỡi gươm nhọn thấu tâm hồn rên siết
Khi nhìn Con loang lỗ vết hàm oan
Máu hồng tươm thắm đỏ khắp dọc đàng
Vai nặng trĩu nhục hình cây thập tự

Xót đau nào bằng tình thâm mẫu tử
Ngước nhìn Con lủng lẳng giữa trời trong
Đất chuyển rung Trời cũng nát tan lòng
Thì tim Mẹ quặn đau sao kể xiết

Phút tang thương giờ Mẹ Con ly biệt
Mẹ đắng lòng nhìn lổ thủng nương long
Ôi! Mẫu Tâm cũng chịu cả lưỡi đòng
Mẹ lặng chết dưới chân cây thập tự

Bởi tội con mà Chúa mang án tử
Mẹ đồng công nên tan nát tâm can
Xin cho con chừa tội lỗi mọi đàng
Để được sống với Người ngày vinh thắng

Mẹ sầu bi ! Xin cho con suy ngắm
Tiếng “xin vâng” Mẹ không chỉ bằng lời
Mà vì yêu Mẹ đã sống một đời
Thành lễ tế của Nữ Vương Tử Đạo

Mic. Cao Danh Viện. 12-9-2015
HƯƠNG NAM

XIN ĐỪNG ĐỔI YÊU THÀNH GHÉT



Xin đừng đổi yêu thành ghét
Khi em phạm tội tày trời
Khoan dung hãy nói một lời
Đầy ắp tình người thương mến

Tình yêu không bờ không bến
Chẳng có điểm nghỉ, điểm dừng
Chẳng yêu kiểu chẳng đặng đừng
Lòng khoan dung không biên giới

Đừng ghét em lúc chới với
Giữa dòng rác rưởi mông mênh
Đừng bỏ em lúc bồng bềnh
Trên sông đời về vô định

Hãy cho em niềm xác tín
Người ta sống nhờ tình yêu
Trái tim ai vẫn nhịp đều
Thì em biết mình chưa chết

Xin đừng đổi yêu thành ghét
Nhưng hãy đổi ghét thành yêu
Còn mấy sáng, còn mấy chiều
Sao không dắt dìu nhau bước

Không ai một mình hưởng phước
Nếu không cứu được đời ai…

Hương Nam

ĐỔI GHÉT THÀNH YÊU





Em sẽ đổi yêu thành ghét
Khi anh không khen những nết xấu của em
Đổi nhớ nhung, gần gũi, thành hờn giận, xa xăm
Khi anh lỡ rất chân thành góp ý

Em vẫn hoài kiêu sa trong mộng mị
Mình tuyệt vời, hoàn mỹ nhất nhân gian
Chẳng có ai sánh ví cái dung nhan
Ai biết em lăng loàng trong vỏ thánh

Lời em nói nghe chừng như phẩm hạnh
Mà thẳm sâu đỏng đảnh những niềm riêng
Nhịp tim lùng bùng, suy nghĩ chao nghiêng
Mà cứ tưởng bậc thánh hiền trọng vọng

Em vẫn hiểu tình yêu là lẽ sống
Nhưng chưa hề khiêm tốn nhận mình sai
Một mình em trên lối bước u hoài
Như người say, chẳng biết mình say khướt

Tỉnh giấc đi, em là người có phước
Bởi yêu em anh cản bước chân em
Hãy nhìn lại mình, bao dấu hom hem
Vì khối đá kiêu kỳ trong tâm trí

Hãy đổi ghét thành yêu cho tuyệt mỹ
Chỉ vì yêu, góp chút ý, vì yêu…

Hương Nam

THẾ KIÊN DOMINIC

TMCNA Thường niên 23
SUY NIỆM TIN MỪNG
(Suy niệm từ Mt 18, 15-20)


     Hôm nay Chúa dạy chúng ta,
Nếu người tội lỗi lại là anh em.
     Một mình ta đến răn khuyên,
Nếu không chịu sửa, ta liền tính ngay.
     Mời người bạn nữa tiếp tay,
Cùng nhau hoà giải giãi bày thiệt hơn.
     Nếu như hắn cứ nhơn nhơn,
Ta nhờ đoàn thể giúp cơn khó này.
     Nhược bằng lòng hắn chẳng lay
Ta coi như hắn thuộc bầy ngoại bang…
                          ***
     Chúa ban sứ vụ Tông Đồ,
Quyền tha quyền buộc Phê Rô thánh truyền.
     Trên Trời, dưới đất kết liên,
Đó là Bí Tích linh thiêng Giao Hoà
                           ***
     Anh em còn ở thế gian,
Tâm đồng ý hợp khấn van điều gì.
     Tin Mừng suy niệm, thực thi,
Chúa thương chấp nhận, tới kỳ chung vui … 
               
Thế Kiên Dominic

           
NẾP SỐNG CHUNG
                      
Muôn dân tín thác: Chúa quan phòng,
Tạo dựng loài người -nếp sống chung.
Mến Chúa hết lòng, hồn thánh thiện,
Yêu người vững chí, xác tinh trong.
Tha nhân lỗi nghĩa, vui tha thứ,
Tín hữu thương nhau, sáng cộng đồng.
Ngày Chúa gọi về Quê Vĩnh Phúc,
Trường sinh tận hưởng khối Tình Chung...
                             
Thế Kiên Dominic









Mừng lễ Sinh Nhật
MẸ MARIA RẤT THÁNH

Con lạy Mẹ Ma Ri A rất thánh!
Mẹ vào đời theo mầu nhiệm cực linh,
Thay E Và: nhận chúc Mẹ chúng sinh,
Vua CứuThế cũng dâng mình làm con Mẹ…



Mẹ tận hiến, Chúa Thánh Linh  bảo vệ.
Chịu đau thương phục vụ Chúa Làm Người.
Từ Be Lem đến núi Sọ chẳng rời,
Công phúc Mẹ muôn đời còn sáng tỏ.



Ki Tô hữu hôm nay cùng mừng rỡ,
Cùng  ngượi khen, chúc tụng Mẹ Chúa Trời
Và mỗi khi lần hạt linh Mân Côi,
Danh Thánh Mẹ: nguồn vui: sao tả xiết…
                                 


Thế Kiên Dominic







HỒ GIANG A
LỜI THẬT



Tha nhân là quà tặng Chúa ban
Cùng con chung sống ngày dâu bể
Sẽ không ai cô đơn trên trần thế
Mãi có nhau khi diễm lệ lúc sầu đau

Một tình yêu chan chứa tự thẳm sâu
Trong trái tim biết bao là nhiệm lạ
Chung một dòng đời ngược xuôi tất tả
Cùng một bến quê yên ả thanh bình

Dẫu biết phận người mọn kiếp phù sinh
Nhưng đẹp lắm mối tình mong mỏng ấy
Một thoáng thôi mà lung linh đến vậy
Huống hồ chi còn được mãi có nhau

Có cả đời này, có cả đời sau
Tình chân thực mở lời yêu chân thực
Chút se lòng, chút tổn thương buốt nhức
Có đáng gì khi hiểu được tình yêu

Xin cho nhau một đức dũng huyền siêu
Để nhận ra mình còn nhiều lầm lỗi
Và hiểu được lời tình yêu rất mới
Lời thật thà giúp biến đổi đời nhau…

ả giang hồ

EM LÀ QUÀ TẶNG



Em là quà tặng Chúa ban cho anh
Và anh là quà tặng Chúa ban cho em
Mỗi người là quà tặng của Thiên Chúa
Để sống với nhau trong mối thâm tình

Không ai có thế sống đơn độc một mình
Nhưng là sống cho, sống vì, sống với
Không ai có thể sống hoài trong tội
Mà người kia chẳng chịu nói lời nào

Đôi khi lời góp ý đáng yêu sao
Nếu em hiểu vì yêu nên trách móc
Hãy nhìn vào đôi mắt anh mà đọc
Triệu chữ yêu, nghe lốc cốc tiếng hờn

Cũng thế thôi, em làm giận, làm buồn
Khi anh lỡ đi sai đường chân lý
Anh sẽ hiểu lời em là thánh ý
Cho anh ngoan ngùy, tuyệt mỹ, dễ thương

Chút tội thôi, đã đủ để đo lường
Ai thật yêu, ai chưa buông gian dối
Không có tình yêu nào là tội lỗi
Khi người yêu làm mới lại đời nhau

Em mãi là quà tặng đến muôn sau
Khi mời anh bước vào chân, thiện, mỹ
Anh mãi là lộc trời bao hương vị
Khi dìu em trong thiên ý nhiệm màu

Hãy ước gì, mình chẳng lạc mất nhau

ả giang hồ

PHÚT YẾU LÒNG QUÍ GIÁ
(Gr 20, 7-9)



Xin cho con phút yếu lòng quí giá
Không hề chống trả cơn dụ dỗ của Người
Bởi tình yêu Người ngông cuồng như sóng cả
Đã yêu ai, ào ạt tới, tơi bời

Thật ngao ngán, con có gì xứng đáng
Dụ dỗ chi kẻ phàm hạ vô duyên
Cho thiên hạ cứ ngày ngày nhạo báng
Một trò cười như nửa dại nửa điên

Con biết nói gì, thôi đành la lớn
Chuyện lạ kỳ Người tàn nhẫn quá tay
Là con nít bắt phải làm hảo hớn
Nói Lời thiêng, nhận sỉ nhục đêm ngày

Con tự nhủ, không nghĩ đến Người nữa
Cũng chẳng thèm nói chi nhân danh Người
Nhưng Lời Người trong tàn tro còn lửa
Đốt tim con, xương cốt cháy rực ngời

Người có biết không Người yêu tàn nhẫn lắm
Con nén chịu đến hao mòn, đến hụt hơi
Ôi sự tàn nhẫn của tình yêu sâu thẳm
Phút yếu lòng, con chấp nhận tả tơi

Người dụ dỗ con, xin cứ còn dụ dỗ
Bởi nhục hình, đau khổ, là Tình Yêu

ả giang hồ

THANH HƯƠNG

ĐƯA NHAU QUA



Nhân vô thập toàn, người đời vẫn nói
ai cũng có lần
lầm lỡ trong đời
xin đừng
khép kín nhau hoài trong tội
tất cả
là anh em với nhau thôi!

Đừng có thái độ diệt trừ ghét bỏ
cũng xin đừng quá
lãnh đạm thờ ơ
lời thiếu tế nhị
sẽ thành đổ vỡ
Lời vô tình
hóa vực thẳm ngăn bờ

Xin lấy lòng khoan dung mà xét xử
vấp phạm nào
cũng có thể sửa sai
tội lỗi nào
cũng cần lòng tha thứ
yêu thương
sẽ nối thành chiếc cầu dài

Đưa nhau
vượt qua cách ngăn sông núi
qua cuộc đời yêu thương nối yêu thương

Thanh Hương

NHẬN LÒNG SỬA DẠY




Sửa dạy không phải lúc nào cũng phạt
Cũng không hẳn luôn mềm mỏng thứ tha

Sao Đền Giêrusalem Chúa đòi phá nát?
Giận người buôn lái làm bẩn nhà Cha!
Lại khoan hồng với tội người thu thuế
Cảm động trước chân tình Madalena

Không có sửa dạy nào rập khuôn mẫu
Bởi đâu lỗi phạm nào giống hệt nhau

Chỉ lòng yêu thương, tận tâm quý báu
Chẳng ngồi yên nguyền rủa bóng đêm sầu
Sẽ thắp nến xua tối tăm sự xấu
Giúp thói hư thành nết tốt trong nhau

Sẽ trưởng thành hơn từ những lầm lỡ
Biết đứng dậy từ vấp ngã bao lần

Kiên trì, tế nhị giúp nhau vượt khó
Là cả nghệ thuật cảm hóa tha nhân
"Chúa thương ai, Ngài thật lòng sửa dạy
nhận ai làm con, Ngài mới cho đòn"(Hr.11:5-10)

“Không là con, nếu Người Cha không dạy
bị sửa sai, tuy lòng buồn héo hon
nhưng nhờ đó, xác hồn được thanh luyện
để sau này thấy hoa trái bình an" (Hr.11:11)

Thanh Hương

TÌM ĐƯỜNG



Chưa tờ mờ sáng, tôi đã lên đường
Tìm đến nơi, mình chưa một lần biết?
Suốt dặm trường chỉ chênh vênh bóng nguyệt
Đi xuyên bóng đêm, dày đặc sương mù

Về lễ hội nơi thánh điện Chúa Giêsu
Điểm hẹn yêu thương mịt mù chưa thấy?
Chị hàng rong đã gọi phố thức dậy
Anh xe ôm còn chong mắt đêm sương

Tôi dừng, hỏi thăm khắp hai bên đường
Xin người chỉ giúp nhau... qua một chuyến
Đời cần có nhau, đổi trao thân thiện
Lẽ công bằng, tôi mua giúp nắm xôi!

Chim đã hót bên khóm lá ven đồi
Phố ngựa xe xôn xao khắp lối
Dòng người nhộn nhịp, ngày càng vội
Ít ai còn nhớ đường tới nhà thờ!

Hỏi thăm mãi… lối bỗng thành vu vơ
Người chỉ đàng còn bán mua tất tả
Sợ nắng lên cao, áo cơm đói lả
Mỗi đường đời, là mỗi Thánh Giá riêng

Tôi đã đến nơi cung thánh dịu hiền
Lòng bình yên như được về Đất Hứa
Chúc mừng các Tân Chức, chọn theo Chúa
Hiến đời mình vác Thập giá nhân sinh

Cầu cho nhau, ai cũng được an bình
Tìm thấy đường tình, Ngài đã chọn gọi
Mỗi ngày, là một cuộc lên đường mới
Vác Thánh Giá đời mình, nâng đỡ nhau…

Thanh Hương
BA CHUÔNG
CHO TRỌN CHỮ TÌNH



Chúa dạy con phải yêu người
Ai thật thà cũng như người gian dối
Chúa không muốn con rẻ khinh từ chối
Người xấu xa, kẻ lầm lỗi, ngã sa

Hãy vì yêu thương, gieo Lời Thật Thà
Vào chốn tối, cõi điêu ngoa, lừa đảo
Tận thâm cung của vương triều hư ảo
Lời Thần Linh sẽ tái tạo bình an

Dẫu cho con bị sỉ nhục bẽ bàng
Hãy tin tưởng, hân hoan và kiên vững
Sức mạnh Lời giúp con không ngập ngựng
Lửa tình yêu luôn cháy nóng tim con

Sự dữ trầntgian, sự dữ lan tràn
Không mang lại bình an cho thế giới
Hãy vững tiến đường công minh bước tới
Nói với đời Lời Cứu Rỗi, Lời Yêu

Một mình con sẽ không thể xoay chiều
Cùng hiệp nguyện ơn huyền siêu biến đổi
Bởi nơi đâu có vô vàn tội lỗi
Thì nơi ấy nguồn ân sủng tuôn trào

Bởi nơi đâu có hiệp nhất nguyện cầu
Thì Thiên Chúa trên cao luôn ngự trị
Và Ngài sẽ cho vẹn lòng thỏa ý
Ý xin cho người nên tuyệt mỹ, tốt xinh

Sống với nhau cho trọn Chữ Tình

Ba Chuông

THÀNH Ý




Là người trần ai cũng nghiêng về tội
Tội kiêu căng, tội gian dối, tham lam
Từ trong tư tưởng ra đến việc làm
Thay thảy tội dẫn đàng về sự chết

Đã yêu người, tình yêu không mỏi mệt
Khi người yêu nhuốm vết tội gian ngoa
Hãy chạnh lòng thương cảm, lòng xót xa
Lời yêu mến xóa nhòa muôn lầm lỗi

Ôi lạy Chúa, con cũng người có tội
Và tội con cao như núi kiêu căng
Chưa bao giờ biết đấm ngực ăn năn
Bỏ ngoài tai lời bảo ban khuyên nhủ

Cho con hiểu, vì yêu, người cam chịu
Những giận hờn rất vô lý của con
Một dối thôi, đã đủ để kinh hoàng
Huống chi con cả trăm ngàn dối trá

Xin cho con nhận mình tội lỗi quá
Còn anh em rất khiêm hạ, khoan dung
Dẫu cho con trơ như đá lạnh lùng
Anh em vẫn yêu tới cùng, tới bến

Kìa anh em đang chung lời khấn nguyện
Con nỡ đành trơ trẽn mãi được sao
Xin tạ ơn tình yêu Chúa dạt dào
Nơi anh em với biết bao thành ý…

Ba Chuông
M. SAO KHUÊ
PHÉP MÀU





nơi đâu một ý một lòng
khấn xin điều thiện, khát mong an bình
cho người trong tội điêu linh
mau rời mê muội về tình thương yêu

nơi đâu lời nguyện chắt chiu
tâm thành, ý thiện, lòng yêu, lời thầm
xin trời cất nỗi khổ tâm
cho người bạn hữu lỡ lầm vương nhơ

nơi đâu chung một ước mơ
cho đời tan biến bóng mờ dối gian
cho người thành thật hân hoan
đất trời chung khúc bình an vang hòa

nơi đâu đẹp ý thứ tha
đẹp lòng thương cảm xót xa phận đời
cùng ngước lên, tới đỉnh trời
xin muôn phúc lộc cho người hồi tâm

Chúa thương ngự giữa âm thầm
nhậm lời khấn nguyện nhất tâm kêu cầu
tình yêu luôn có phép màu
cho nhau sống lại thuở đầu đẹp xinh

M. Sao Khuê


GÃ TUẦN PHIÊN
ĐỀN NỢ MÁU

Nếu Ta phán với kẻ gian ác rằng: “Hỡi tên gian ác, chắc chắn ngươi phải chết”, mà ngươi không chịu nói để cảnh cáo nó từ bỏ con đường xấu xa, thì chính kẻ gian ác ấy sẽ phải chết vì tội của nó, nhưng Ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu nó”. (Ed 33, 8)

Có thể nín thinh khi người tình lạc lối?
Tưởng chừng không nói, mà Lời vẫn âm vang
Nghìn năm lặng, không gian bỗng xé toang
Không thể mất nàng, người tình tuyệt mỹ

Dẫu nàng phản bội vì say cơn mộng mị
Thoáng vô tình, hay hữu ý buông xuôi
Theo lời ai kia tình địch dụ dỗ rồi
Cũng không thể mất người, người điên dại

Lời nhẹ nhàng từng câu ru êm ái
Mấy triệu mùa trăng Lời mãi thủy chung
Người tình ơi em điên dại vô cùng
Để cứu em anh làm người điên dại

Bởi vì nếu em không buồn trở lại
Anh sẽ phải đền nợ máu chuộc em
Lời bao năm, anh như gã tuần phiên
Chờ em mãi vẫn niềm riêng đau đáu

Không thể mất em, người tình yêu dấu
Lời năm xưa nay thành máu tuôn rơi
Vừa lòng chưa em, nợ máu đền rồi
Sao còn mãi lả lơi bên chiều tục

Về bên anh, cho mái nhà hạnh phúc
Tình yêu này là vĩnh cửu hiến dâng
Đừng bâng khuâng, e ngại hay tần ngần
Máu anh đổ chuộc tấm thân lầm lỡ….

gã tuần phiên
GIUSE NGUYỄN VĂN SƯỚNG

BỞI TRỜI, ĐÂU BỞI ĐẤT

Hội Thánh hiện nay đang bị nhiều phong trào chống phá, nhiều áp lực bủa vây, những Maria 2.0, Công nghị Đức, Amazon, Công giáo thế  tục như Joe Biden, Nancy Pelosi, những phụ nữ đòi được phong Giám Mục, Linh Mục...
“Phê-rô, con là Đá. Trên Đá này, Thầy xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực của Ác thần không bao giờ lay chuyển được”

Đất cầm buộc, Trời buộc cầm như Đất
Đất tháo ra, Trời theo Đất, tháo ra
Chẳng phải Trời buộc theo Đất bôn ba
Mầu nhiệm ấy, Trời ban năng quyền ấy!

Luân lý này, Tín lý kia, vậy đấy
Hội Thánh tuyên như cũng chính Trời tuyên
Cậy khôn ngoan thế tục, bỏ lệnh truyền
Phá thai nọ, đồng giới đây, đủ cả

Phong trào thét, biểu tình kêu ra rả
Cấp tiến kìa, tự do đó, inh tai
Đao bỗng dưng hóa chính trị, thiệt tài
Và Hội Thánh khi không thành xã hội!

Vẫn vỗ ngực chiên ngoan không phản bội
Vẫn ngay lành xây Hội Thánh vênh vang
Giúp người ta thêm cuộc sống dễ dàng
Mà quên mất thênh thang là hư mất!

Xưa Chúa chọn Mười Hai nào Giáp, Ất
Trao ban quyền Phê-rô dắt anh em
Độc tài đây, ai vào đấy lèm bèm
Đâu bởi Đất mà bởi Trời Định đoạt

Đường diệt vong là con đường khoảng khoát
Đạo xu thời đâu Đạo chính ai ơi
Đường hẹp kia, cửa Thiên quốc gọi mời
Không thỏa hiệp thế gian mà tục hóa

Đừng hãnh tiến kiêu căng mà sa đọa
Đoạn đường trần vác khổ giá hy sinh
Giống Chúa xưa bỏ mạng sống quên mình
Khôn ngoan thật khác khôn ranh trời vực. 


Giu-se Nguyễn Văn Sướng
HAI TÊ MIỆT VƯỜN
TÌNH YÊU THÚC BÁCH
“Việc sửa lỗi anh em là một bổn phận. Ta làm hay không đều phải chịu trách nhiệm với Chúa” (x. Ed 33,79)
Tình yêu thúc bách chúng ta,
Giúp cho những kẻ ngã sa trở về.
Ngõ hầu họ được tràn trề,
Tình thương của Chúa chẳng hề cạn vơi.
Từ nay được sống cuộc đời,
Chứa chan tình mến của thời thiên sai.
Cuộc đời có một tương lai,
Thật là tốt đẹp ngày mai huy hoàng.
Xác hồn chan chứa bình an,
Sẵn sàng chia sẻ cho ngàn thọ sinh.
Muôn loài được hưởng thái bình,
Chẳng còn gặp cảnh chiến chinh bạo tàn.
Nhưng rồi khắp cõi vũ hoàn,
Bình an – Thiện hảo ngập tràn khắp nơi.
Mọi loài thẳng tiến về trời,
Cùng nhau họp mặt bên người Cha yêu.

Chúa nhật XXIII Thường Niên năm A, 06/09/2020
Hai Tê Miệt Vườn
SỬA LỖI ANH EM
“Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái. Vì ai yêu yêu người thì đã chu toàn lề luật…” (Rm 13, 8)
Thực thi sửa lỗi anh em,
Chính bằng thái độ thân quen chân tình.
Bởi nhờ anh có trái tim,
Chứa chan tình mến Thánh Linh Chúa Trời.
Nhờ Ngài anh có những lời,
Chân thành, khiêm tốn kêu mời thế nhân.
Ngõ hầu họ được canh tân,
Thay lòng đổi dạ, trở thành đẹp xinh.
Để rồi sống trọn chữ tình,
Với Cha từ ái, đệ huynh mọi người.
Chính nhờ hiến trọn cuộc đời,
Phụng thờ Thiên Chúa, mọi người xung quanh.
Đây là cách thế góp phần,
Làm cho Nước Chúa lan dần khắp nơi.
Mọi người từ giã cuộc đời,
Trên nơi dương thế về Trời gặp Cha.
.
Chúa nhật XXIII Thường Niên năm A, 06/09/2020
Hai Tê Miệt Vườn

MÓN NỢ TÌNH THƯƠNG
(Chớ nóng vội khi sửa lỗi anh em, nhưng có tính tiệm tiến và nhất là vì yêu như Chúa truyền dạy mới có hiệu quả).
Tình thương món nợ con mang,
Con cần phải trả cho ngàn thế nhân.
Đây là tiêu chuẩn trọn lành,
Chính khi con biết thực hành mến thương.
Bởi đây đích thực là đường,
Giê-su Đức Chúa luôn thường giảng rao.
Nhất là Ngài đã nêu cao,
Khi Ngài tự nguyện hiến trao mạng mình.
Ngõ hầu sống trọn chữ tình,
Với Cha từ ái, đệ huynh mọi người.
Đây là cách thế kêu mời,
Mọi người dương thế sống đời mến yêu.
Vậy là đạt được mục tiêu,
Trả xong món nợ là điều ưu tiên.
Cuối đời con được đi lên,
Đến quê thiên quốc ở trên Nước Trời.

Chúa nhật XXIII Thường Niên năm A, 06/09/2020
Hai Tê Miệt Vườn


LO CHO KẺ KHÁC
(Chính tình yêu là động lực để ta sửa lỗi anh em đem lại kết quả).
Lo cho kẻ khác ăn năn,
Bỏ đàng tội lỗi, bao năm gian tà.
Chẳng theo đường lối quỉ ma,
Nhưng rồi lại sống sâu xa đường lành.
Bởi nhờ đổi mới canh tân,
Sống đời chân thiện thực hành lẽ ngay.
Giúp cho cuộc sống từ nay,
Chẳng còn man trá, đẹp thay mọi bề.
Điều lành, việc tốt tràn trề,
Khác chi sông biển chẳng hề cạn khô.
Xác hồn lại được điểm tô,
Chính bằng phẩm chất Ki-tô Nước Trời.
Thế nhân được sống cuộc đời,
Toàn Chân – Thiện – Mỹ sáng ngời tình thương.
Dắt nhau về cõi thiên đường,
Nơi đây vui sống miên trường bên Cha.

Chúa nhật XXIII Thường Niên năm A, 06/09/2020
Hai Tê Miệt Vườn

HỒN BIỂN


CÙNG MẸ 
CON LÊN ĐƯỜNG

“Tay lần chuỗi Mân Côi, miệng mấp máy nguyện cầu, thân mẫu hướng mắt lên: Maria là Mẹ của hết thảy chúng ta!”


Maria...
...Mẹ đó!
Chính Mẹ khung trời vàng
Cho bạn say ngọn gió
Nhẹ bước cõi thênh thang
Hái dâng nhành hoa cỏ.
               
               Maria...
               ...Thái Bình
               Hương mặn pha biển muối
               Nắng nồng Mẹ cũng chia 
               Tâm yêu không yếu đuối
               Bừng lựng cả trời khuya.

Maria...
...Cao Nguyên
Thích thú làn sương lạnh
Thơ ngây cặp môi hồng
Mắt con tròn đen lánh
Ngắm Mẹ áo nội đồng.
                
                Maria...
                ...Thương sót
                Mẹ sai con đi kiếm
                Những khổ đau gian trần
                Những chốn đời hóc hiểm
                Những ảo vọng tâm phân.


Maria...
...Mẹ hỡi!
Ngọn trời cao cao lắm
Đáy biển sâu rất sâu
Giữa tang thương mê đắm
Phải tìm Mẹ nơi đâu!
                
                 Maria...
                 ...Tâm hồn
                 Chuỗi Mân Côi bất tận
                 Hoá giải mọi nỗi đau
                 Thoả lòng cơn túng quẫn
                 Gieo vui mắt ủ nhàu.

Maria...
...Triền Dương
Mẹ chỉ con lối về
Xuân Thu đường khải vọng
Hạ nắng dầu tóc hoe
Tuyết Đông tàn giá cóng.
                
                Maria...
                ...Tình thương
                Nụ tình yêu trời xanh
                Rộ cánh đồng cỏ úa
                Giăng mây tơ mỏng manh
                Bừng Tâm Mẹ hoa lửa

Maria...
...Ngàn phương
Dìu con chiều hoang lạnh
Đón Mắt Chúa muôn phương
Rỡ ràng hương phẩm hạnh
Cùng Mẹ, con lên đường.

Hồn Biển
Vườn Tịnh Tâm 31/8/2020
Cảm hoạ thơ Bigban Bang ( Việt Vũ Thư) qua thi phẩm “Những Con Đường Vô Định”.


NHỮNG CON ĐƯỜNG VÔ ĐỊNH

Tôi nhặt nhạnh lá vàng
Thổi cơm chiều trong gió
Mời hành khất lang thang
Ta ngồi ăn trên cỏ

Bữa cơm chiều dưa muối
Những nụ cười xẻ chia 
Nhìn nhau tình đắm đuối
Đèn đêm ánh sao khuya

Sương mai se se lạnh
Chân trời thoáng mây hồng
Những viên ngọc lấp lánh
Trên cỏ gai ngoài đồng

Tôi nhìn quanh tìm kiếm
Những con người chân trần
Sống từng giây nguy hiểm
Tìm ăn trong rác phân

Họ đi rồi ,xa lắm
Từ trong đêm rất sâu
Họ đi trong chìm đắm
Đi đi họ đi đâu?

Những con đường vô tận
Cứ đi ,dẫu thương đau
Tìm cái sống cùng quẫn
Lặng câm đời nát nhàu

Chiều nay ai sẽ về?
Ai chờ ai vô vọng?
Những con đường vắng hoe?
Lá vàng còn lạnh cóng?

Xin chút lửa sưởi xanh!
Những lá đời đang úa
Xin chút tình mong manh
Thổi hồng lên ngọn lửa

Cho những người giá lạnh
Trên nẽo đời vô phương
Xin người về ngõ hạnh
Tìm lại được thiên đường
           ( Những con đường vô định)

BigBan Bang
Việt Vũ Thư





ANNA HẠT CÁT
   
SỬA LỖI TRONG TÌNH YÊU







Yêu thương luật Chúa đã truyền
Con ơi hãy nhớ vẹn tuyền khắc ghi.

Sống luôn phục vụ cho đi
Chớ nên ích kỷ so bì đong cân.

Phận người nào phải Thánh nhân
Còn vương yếu đuối lỗi lầm nhân sinh.

Nên ai có phạm đến mình
Hãy luôn sửa lỗi trong tình anh em.

Đừng cho thù hận lõi len
Tâm hồn chai sạn ố nhoèn trở ngăn.

Thứ tha chìa khóa vạn năng
Mở ra cánh cửa thiên đàng trần gian.

Anna Hạt Cát







HOÀNG TÂM

CN XXIII - TN - A
Mt 18, 15-20


QUÁN TRỌ PHÙ VÂN


Kiếp trọ trần, những cố hữu, ngông ngang
Chẳng quan tâm đến khiêm nhường, nhân đức.
Mấy chịu thua, đấu tranh, dành cho được
Quả đấm uy lực, mạnh thắng, yếu thua!

Lời Thánh Chúa ngọt ngào bấy năm qua
Vẫn nhẹ nhàng, mà thân thưa... Ừ hử!
Chúa đợi chờ! Vẫn đợi chờ, tha thứ...
Đến bao giờ, người tỉnh ngộ thành tâm!

Lớp rêu phong che khát vọng lạc lầm
Hồn sóng phủ, nhấn chìm vào mê khúc.
Chúa Tình Thương xót xa, dồn tâm lực
Tìm chiên lạc, đánh thức kẻ u mê.

Mau trở về! Tôi ơi! Mau trở về
Đừng cứng lòng, hãy tin nghe Lời Chúa.
Lúc trọ đời, ta vẫn còn chọn lựa
Thoát mê lầm, say đắm ngã phù vân.

Hồn tôi hỡi! Hãy tìm đến Thánh ân
Chúa rất cần những chiên đàn mê lạc.
Giác ngộ đi, về bên Cha tín thác
Chúa thiên đường, nguồn Thánh phúc nguyên khôi.

Trong Nhà Chúa, sẽ cư ngụ muôn đời
Bởi nơi đây, hát vang Lời Hằng Sống.
Đón Tin Vui, giữa cộng đoàn sinh động
Tiệc Tình Thương viên mãn chẳng hề vơi. 



Hoàng Tâm




SAO MAI





XIN CHO CON BIẾT LẮNG NGHE

Xin cho con biết lắng tai nghe lấy
Tiếng nói Người, bao trông cậy xót thương
Mạnh bước đi trong chân lý, kiên cường
Bởi Thiên Chúa là bài ca hằng sống

Xin cho con một trái tim mở rộng
Hiểu được mình từ bụi đất hư không
Biết sẻ chia bằng tất cả tấm lòng
Nơi anh em say men nồng đói lả

Đường chông chênh đôi chân nào vấp ngã
Đôi chân nào vẫn vội vã đêm đen
Xin cho ai biết thân phận yếu hèn
Đừng xuôi ngược bon chen tìm hư ảo

Lạy Chúa con, con là người có đạo
Mong an bình, hiếu thảo, đẹp ơn thiêng
Xin rắc gieo hạnh phúc khắp mọi miền
Cho nhân gian bình yên tràn ân nghĩa

06-09-2014
Sao Mai (Quảng Ngãi)


MINH ĐẠO

TRỞ VỀ






Con người tội lỗi vốn mỏng dòn
Phạm đến Thiên Chúa đến tha nhân
Nhưng tình yêu Chúa vô bờ bến
Tha hết tội ta sạch vẹn toàn

Con người tội lỗi vốn mỏng dòn
Lỗi phạm - ăn năn tìm nẻo chính
Trở về với Chúa xin hối cải
Tình Chúa cao vời xóa sạch trong

Con người tội lỗi vốn mỏng dòn
Bao lần lỗi phạm quyết từ bỏ
Thế nhưng xác phàm, ôi nặng quá
Chúa vẫn chờ ta, hãy quay về

Con người tội lỗi vốn mỏng dòn  
Cậy trông phó thác tình yêu Chúa
Quyết tâm từ bỏ mọi lỗi lầm
Tình Chúa thứ tha hưởng phúc vinh.


Minh Đạo
 




MARIA THU SƯƠNG



KHUYÊN NHỦ ANH EM

Chúa bảo con hãy nhủ khuyên anh em
Khi anh em đang có điều lầm lỗi
Tha thiết gọi mời ăn năn sám hối!
Và sửa đổi ngay cho hợp ý Chúa Trời

Chúa bảo hãy nhẹ nhàng êm ái thôi
Khẽ khàng với nhau chân tình thắm thiết
Ước cho người nghe, và người nhận biết
Sớm canh tân nên thiện hảo công minh

Cầu nguyện cho nhau, giúp nhau tận tình
Mong được lợi một linh hồn cho Chúa
Cùng được lợi cho cộng đoàn hơn nữa
Một khối tình luôn hiệp ý đồng tâm
...
Xin Chúa thương cho con biết lỗi lầm
Biết lắng nghe người anh em khuyên nhủ
Sớm trở về và chân thành xưng thú
Tội với trời và tội với tha nhân

Cho con vững tin Chúa xót thương vô ngần
Và tin cả anh em mình tha lỗi
Để con hân hoan trong niềm vui sám hối
Khai mùa mừng cuộc sống mới phục sinh…

Maria Thu Sương









CON MUỐN THEO THẦY






Con muốn theo Thầy cuối nẻo chân mây
Dù đường Thầy đi đau thương vất vả
Dẫu tử hình trên thập hình nhục nhã
Máu hồng rơi, đồi chiều tím năm nào...!

Hoàng hôn buông dần, lòng bỗng nao nao
Con nghĩ về hành trình Thầy đã chọn
Muốn theo Thầy đến ngày tàn, tháng trọn
Để được Chúa thương con hèn mọn suốt đời...

Lắm lúc lòng con cảm thấy chơi vơi
Đường Thầy đi xa mù tăm, biệt tích
Biết có còn kiên trung mà đến đích
Hay ngại ngùng đường cách trở núi sông

Xin Chúa thương tháo gỡ vấn vương lòng
Con thanh thoát nhịp tình yêu thon thả
Con hân hoan trên vai mừng thánh giá
Về bên kia bờ bến lạ đợi trông

Ngày từng ngày con tha thiết ước mong
Xin giúp con thành toàn niềm khao khát…



Maria Thu Sương




ĐINH VĂN TIẾN HÙNG



Tâm niệm về cuộc đời
Mẹ TERESA CALCUTTA
(Theo nội dung tác phẩm ‘ Mother Teresa a Simple Path ‘ của Lucinda Vardey )                       
 

 
  • Lễ kính 5/9/20






Một lối sống đơn sơ !
Một tâm hồn tuyệt vời !
*Kết quả của Im lặng là Cầu nguyện.
Kết quả của Cầu Nguyện là Đức tin.
Kết quả của Đức tin là Tình yêu.
Kết quả của Tình Yêu là Phục vụ.
Kết quả của Phục Vụ là Bình an.
( Tâm niệm sống của Mẹ )

*CẦU NGUYỆN.
Chính Chúa đã dạy chúng ta cầu nguyện qua kinh ‘Lạy Cha’ :’Lạy Cha chúng con ở trên trời….’                                                                                                                                ( Mt.6: 5-13 )
-Cầu nguyện cho tâm hồn con lắng đọng,
Để con được sống bên Chúa nhiều hơn,
Để dâng lời cảm tạ Chúa ban ơn,
Cho con cùng tha nhân mình phục vụ.

*ĐỨC TIN.
Những gì các ngươi làm cho anh em bé nhỏ của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính TaVà những gì các ngươi đã không làm cho anh em bé nhỏ của Ta, là các ngươi đã không làm cho chính Ta.”    ( Mt.25: 40- 45 )
-Đức Tin không hành động, Đức Tin chết,
Xin cho con tuân giữ lời Chúa truyền,
Bao người nghèo đói đau khổ triền miên,
Con nhận diện tha nhân là chính Chúa.

*TÌNH YÊU
Thiên Chúa thương yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.”    ( Mt.3: 16 )
-Tình yêu Chúa cao vời trên Thập Giá,
Nhưng biết bao người giả điếc làm ngơ,
Kẻ nghèo khổ, bệnh hoạn…bị chối từ,
Cho con biết giơ hai tay che chở.

*PHỤC VỤ.
Vậy nếu Ta là Thày là Chúa còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. Ta đã nêu gương cho các con, ngõ hầu như Ta đã làm cho các con thế nào, các con cũng phải làm như vậy. (Yn.13: 14- 15)
-Phục vụ đừng nên tính bằng con số,
Mỗi việc làm cần mang đến thương yêu,
Đừng nghĩ rằng ta phải cho thật nhiều,
Có Tình yêu đặt vào mới đáng kể.

*BÌNH AN
Bình an cho các con !  ( Lc.24: 36 )
-Bình an cho nhân thế như Lời Chúa,
Chỉ đến với những ai có thiện tâm,
‘Biết quên mình là gặp lại bản thân,
Chính lúc chết là muôn đời vui sống’

*Ôi Mẹ Thánh Tê-rê-sa,
Đời sống đơn giản lại là Vĩ Nhân,
Danh thơm tỏa sáng xa gần,
Sứ Thần Thiên Chúa thế trần kính yêu.
Con luôn ghi nhớ những điều,
Giáo huấn của Mẹ sớm chiều không quên.


Đinh Văn Tiến Hùng

TRẦM THIÊN THU


MÀU THÁNG CHÍN




Tháng Chín lung linh ánh nắng
Rộn ràng bước chân tới trường
Có những ước mơ tươi sáng
Gom kiến thức, trải yêu thương

Cái gì cũng đều phải học
Ăn, nói, gói, mở để khôn [1]
Có nhiều thứ cần phải biết
Tiên học lễ, hậu học văn

Hôm nay cố gắng học tập
Để mai có thể giúp đời [2]
Thành nhân và sống hữu dụng
Và tin yêu suốt kiếp người

Hân hoan chào năm học mới
Xin Chúa ban đức khôn ngoan
Đủ thông minh để học hỏi
Và sống bổn phận tín nhân

Trầm Thiên Thu
Ngày khai giảng, 05-09-2020
[1] Học ăn, học nói, học gói, học mở.
[2] Ngày nay học tập, ngày mai giúp đời.
CẦU MẸ MÙA DỊCH








Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp
Xin cầu cho chúng con
Khốn đốn vì đại dịch
Chồng chất bao khó khăn

Đã nửa năm lận đận
Thế giới lặng lẽ buồn
Ngậm ngùi đời cay đắng
Vì ác quỷ, ác nhân

Dấu chỉ của Thiên Chúa
Không muốn ai nói nhiều
Biết quan tâm, chia sẻ
Sống thể hiện thương yêu

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp
Xin che chở chúng nhân
Phức tạp cơn đại dịch
Xin Mẹ ban bình an

Trầm Thiên Thu
Sáng 05-09-2020





SINH NHẬT THÁNH MẪU
[Holy Birthday to You, BVM]





Mẹ ra đời ngày ấy
Con vẫn là hư vô
Được tiền định rồi đấy
Con chưa được sinh ra

Mẹ ra đời kỳ diệu
Theo Ý Chúa nhiệm mầu
Một Nữ Tỳ khiêm hạ
Thành Mẹ Chúa tối cao

Kính mừng sinh nhật Mẹ
Bằng chuỗi Kinh Mân Côi
Cúi xin Mẹ che chở
Khỏi đại dịch khắp nơi

Xin cầu thay nguyện giúp
Khi chúng con lữ hành
Vượt biển đời khổ cực
Mong về Bến An Lành

Trầm Thiên Thu
Miền Tháng Chín – 2020


VAN NÀI
[Niệm ý Mt 18:21-35]



Nợ đời ai cũng có
Cái này hoặc cái kia
Chẳng cứ gì vật chất
Tinh thần khó kể ra

Tội là nợ nhiều nhất
Nhiều tuổi thì nợ nhiều
Ăn năn Chúa tha hết
Sao lại đòi nợ nhau?

Ông lớn nợ tỷ tỷ
Bà to nợ bao la
Rút kinh nghiệm là đủ
Mọi thứ lại như xưa

Dân nghèo nợ một chút
Bị đòi tới tủy xương
Không nợ cũng bóc lột
Chẳng một chút xót thương

Cái nghèo đèo cái khổ
Nghèo khổ lỗ mọi điều
Chẳng ai thèm dòm ngó
Dốc đời quá cheo leo

Xin xót thương, lạy Chúa!
Cứu thoát kẻ lòng ngay
Họ không có chi cả
Đã khổ lại trắng tay

Trầm Thiên Thu

MẨU BÚT CHÌ PHI THƯỜNG
“Con là mẩu bút chì của Chúa, Ngài muốn làm gì thì làm.” (Mẹ Teresa Calcutta)


Một thiên sứ tình yêu
Nhỏ bé mà vĩ đại
Đôi tay không ngần ngại
Chạm vào người mọn hèn

Máu yêu từ con tim
Đêm ngày luôn sôi sục
Dốc toàn tâm, toàn lực
Sống trọn vẹn nghĩa yêu

Người nghèo, người khổ đau
Cuộc đời luôn luôn có
Mọi lúc và mọi chỗ
Hiện thân Đức Ki-tô

Là một mẩu bút chì
Chỉ viết về đức ái
Sử dụng chính cục tẩy
Để thể hiện thứ tha

Từ miền Cal-cut-ta
Lan tỏa khắp thế giới
Mọi người đều biết tới
Mẹ Thánh Tê-rê-sa

Phi thường mẩu bút chì
Viết tình yêu Thiên Chúa
Giúp chúng con hiểu rõ
Thế nào là yêu thương

Trầm Thiên Thu
Lễ Thánh Têrêsa Calcutta, 05-09-2020
CHUYỆN NET

Người ta nhận định rằng
Ngày nay mà không biết
Sử dụng internet
Cũng như mù chữ thôi

Lướt web thật tuyệt vời
Biết được rất nhiều thứ
Có những điều rất lạ
Xảy ra từ xa xưa

Xưa dù có nằm mơ
Cũng không thể nào thấy
Đây đó không xa mấy
Cũng không thể biết ngay

Internet ngày nay
Xa nửa vòng trái đất
Mà chuyện gì cũng biết
Mau chóng và rõ ràng

Ngày xưa giấu kín bưng
Ngày nay tỏ tường hết
Không thể giấu giếm được
Sự thật được phơi bày

Internet thật hay
Rất phù hợp Ý Chúa
Vì chỉ có chân lý
Mới giải thoát con người [*]

Mọi thứ và mọi nơi
Rõ ràng đen hay trắng
Như chuyện mưa và nắng
Chẳng lừa dối được đâu

Không lắm chuyện, nói nhiều
Không táy máy, đụng chạm
Nhưng con người hữu hạn
Chỉ có Chúa toàn năng

Cùng facebook lang thang
Cần phân biệt thật – giả
Nhiều tròng của ma quỷ
Nhẹ dạ “chết” như chơi

Thật và ảo giữa đời
Tương tự internet
Phải luôn luôn cảnh giác
Như Chúa Giê-su khuyên

Trầm Thiên Thu
[*] Ga 8:32.



ĐỒNG TÂM HIỆP NHẤT
[Niệm ý Mt 18:15-20]



Đồng tâm hiệp nhất nguyện cầu
Chúa thương chúc phúc, ban nhiều hồng ân
Mọi người hiệp nhất đồng tâm
Ý riêng dẹp bỏ, trọn niềm ý chung
Gia đình, giáo xứ một lòng
Hiệp nhất cộng đồng, nên một mà thôi
Nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi
Xin gì Thiên Chúa cũng vui ban liền
Cầu ngày rồi lại nguyện đêm
Kiên trì hiệp nhất đồng tâm van nài
Giữa cơn đại dịch hôm nay
Càng cần hơn nữa kết bài tình chung
Chúa hằng trắc ẩn xót thương
Ngài không nỡ để hư công trình Ngài
Vị cay đắng đại dịch này
Nhắc nhân loại nối nhịp bài tình ca

Trầm Thiên Thu


CÕNG TÌNH



Ngày xưa Mẹ cõng con
Bây giờ con cõng Mẹ
Công ơn Mẹ vô kể
Hiếu tử mong đáp đền

Cả đời Mẹ hao mòn
Vì cho con tất cả
Mẹ chính là phép lạ
Thiên Chúa làm cho con

Xin cảm ơn Mẹ hiền
Dưỡng dục con khôn lớn
Xin Chúa ban phúc ấm
Cho Mẹ luôn bình an

Trầm Thiên Thu
Rằm Tháng Bảy – 2020

NÓI PHÉT, LÀM CÀN
[Niệm ý Lc 5:33-39 ≈ Mt 9:14-17; Mc 2:18-22]
Ăn chay – khổ chế xác thân
Khổ thân để biết thương hồn nhiều hơn
Rạch ròi phân biệt dở – ngon
Cái mất, cái còn – cần hơn cái nào
Đừng như Biệt Phái ồn ào
Chỉ có cái đầu mà trí thì không
Làm càn, nói phét – lăng nhăng đủ điều
Nói bừa, chẳng trước chẳng sau
Chỉ lo hình thức, bỏ điều cần hơn
Cần hơn là phải thành tâm
Nói không suy nghĩ, thà câm cho đành
Hợm mình Biệt Phái rành rành
Ai khôn thì tránh, giả hình thì theo

Trầm Thiên Thu
CỨU NHÂN ĐỘ THẾ
[Niệm ý Lc 4:38-44 ≈ Mc 1:29-39]






Mẹ vợ ông Si-môn
Khổ sở vì sốt nặng
Chúa Giê-su cúi xuống
Bắt cơn sốt biến ngay

Lại khỏe như mọi ngày
Bà trỗi dậy, hớn hở
Liền vui vẻ phục vụ
Mọi người cùng liên hoan

Ngày đã chạm hoàng hôn
Bệnh nhân được đưa đến
Đủ các thứ bệnh hoạn
Chúa đặt tay chữa lành

Quỷ ma phải chạy nhanh
Vì chúng biết rõ Chúa
Chính là Đấng Cứu Thế
Đến giải thoát thế nhân

Con Chúa đến gian trần
Báo Tin Mừng cứu độ
Cho nơi này, nơi nọ
Chẳng loại trừ một ai

Trầm Thiên Thu
Sáng 01-09-2020


CẶP ĐÔI
[Niệm ý Lc 5:1-11 ≈ Mt 4:18-22; Mc 1:16 -20]





Bốn người – hai cặp anh em
Ngư dân chính hiệu, chỉ quen lưới chài
Thế mà có lúc trắng tay
Suốt đêm vất vả, mệt nhoài, uổng công
Sức hao, thuyền trống, lưới không
Muốn mà chẳng được, ước mong tan tành
Vâng lời Chúa, bỏ ý mình
Mọi điều tốt đẹp, điều lành được ngay
Phía bên phải, thả lưới ngay
Cá nhiều hơn lá bay đầy mùa Thu
Hồng ân Thiên Chúa bao la
Sống theo Ý Chúa chẳng lo thiệt thòi

Trầm Thiên Thu
ĐỜI KHÔ
[Niệm ý Lc 6:6-11 ≈ Mt 12:9-14; Mc 3:1-6]



Hành động nhờ đôi tay
Thế mà bị tê liệt
Làm gì cũng không được
Cuộc sống thật buồn phiền

Thật may mắn vô ngần
Gặp được người quyền phép
Nên tay cử động được
Đời hạnh phúc biết bao!

Tay khô – đời lao đao
Hồn khô – đời như chết
Cầu xin Chúa thương xót
Chữa khỏi chứng đời khô

Trầm Thiên Thu



THOÁT ÁCH QUỶ MA
[Niệm ý Lc 4:31-37 ≈ Mc 1:21-28]



Chợt nhìn thấy Chúa Giê-su
Quỷ ma hết vía la to, sợ liền
Nói rằng không có liên can
Xin đừng tiêu diệt, không phiền gì đâu
Nhưng Ngài bắt chúng ra mau
Nạn nhân thoát nợ, hết sầu, hết lo
Ngài là Đấng Thánh nhân từ
Cứu nhân độ thế, khỏi ô uế đời
Vinh quang Thiên Chúa rạng ngời
Bình an nhân thế vui đời tín nhân

Trầm Thiên Thu





SOI MÓI
[Niệm ý Lc 6:1-5 ≈ Mt 12:1-8; Mc 2:23-28]





Ngày nào thì cũng là ngày
Hai mươi bốn tiếng, chẳng sai phút nào
Thời gian do chính Chúa trao
Riêng ngày Chúa Nhật là điều quan tâm
Sáu ngày lo việc xác thân
Chúa Nhật thì cần chú ý hồn hơn
Tuy nhiên xác vẫn phải ăn
Rạch ròi hai chuyện xác – hồn phân minh
Đừng soi mói chuyện linh tinh
Như lũ giả hình Biệt Phái ngày xưa
Họ không ăn, liệu có no?
Vậy mà bắt bẻ người ta đủ điều
Pha-ri-sêu đúng là liều
Ngang tàng, hống hách, tự kiêu, hợm mình

Trầm Thiên Thu



TỰ HỦY HOẠI

Thiên nhiên là báu vật
Do Thiên Chúa tặng ban
Giúp con người đủ sức
Lữ hành cuộc trần gian

Thiên nhiên là lá phổi
Cho thế giới trong lành
Vì tham lam, sống vội
Nhân loại tự hủy mình

Ác nhân đua tàn phá
Biện hộ đúng quy trình
Ích kỷ theo tuần tự
Kẻ trước rước kẻ sau

Gian ngoa và thủ đoạn
Hủy hoại cả môi sinh
Dám chống lại Thiên Chúa
Đấng quyền phép uy linh

Cúi xin Ngài ngăn chặn
Mọi kế độc, mưu thâm
Lạy Chúa, xin cứu nạn
Thế giới và Việt Nam

Trầm Thiên Thu
Ngày Môi Trường 01-09-2020


MÀU VU LAN



Vu Lan còn Mẹ – đỏ tươi
Vu Lan mất Mẹ – buồn lơi sắc sầu
Đỏ và Trắng khác về màu
Vẫn chung chữ Hiếu, sớm chiều nhớ ơn
Không gì báo đáp cho cân
Sinh thành dưỡng dục công ơn biển trời [*]
Còn Cha, còn Mẹ, tuyệt vời
Mất Cha, mất Mẹ, chơi vơi đời buồn

Trầm Thiên Thu
Mùa Vu Lan – 2020
[*] Hc 7:28 – “Hãy luôn nhớ công ơn dưỡng dục sinh thành, công ơn ấy, con sẽ lấy chi đáp đền cho cân xứng?”




NGHIỆM
[Niệm ý Lc 4:16-30 ≈ Mt 13: 53-58; Mc 6:1-6]





Thánh Kinh ứng nghiệm rạch ròi
Từng ý, từng lời, chẳng chút nào sai
Tù nhân được giải thoát ngay
Người mù sáng mắt, bại tay khỏi liền
Tự do cho kẻ hàm oan
Mọi người hạnh phúc hân hoan reo mừng
Chúa hành động rất anh hùng
Ác nhân ghen tức, nổi khùng, nổi điên
Thế nên hành động đê hèn
Mưu mô sát hại thánh hiền, vĩ nhân
Nhưng chưa đến lúc hiến thân
Thế nên Chúa thoát khỏi quân gian tà
Tiên tri đã nói từ xưa
Từng phần ứng nghiệm chi li mọi điều

Trầm Thiên Thu








Lm. FX. V. THANH
TIN MỪNG TRONG TUẦN




T.2 tuần 23 TN.
Lc.6,6-11

Bản tính Thiên Chúa tốt lành
Ai không yêu mến sẽ thành ác nhân
Lề luật bác ái luôn cần
Khi rời dương thế hưởng phần trường sinh.

Fx.V.Thanh






T.3 tuần 23 TN.
Lc.6,12-19

Tông đồ ơn gọi Chúa cho
Mỗi người được chọn phải lo phận mình
Yêu thương phục vụ hết tình
Mười hai danh sách tên mình ghi thêm.

Fx.V.Thanh






T.4 tuần 23 TN.
Lc.6,20-26

Phúc thay nghèo, đói, khóc than
Phúc thay bị ghét ngập tràn vì Ta
Khốn ai giàu có, vui ca
Nay thời no bụng mai là trầm luân.

Fx.V.Thanh






T.5 tuần 23 TN.
Lc.6,27-38

Yêu thương, chào hỏi, cho vay
Với người tốt đẹp chẳng hay ho gì
Bởi bao kẻ xấu chai lì
Cũng làm như vậy chỉ vì lợi riêng.

Fx.V.Thanh







T.6 tuần 23 TN.
Lc.6,39-42

Mù sao có thể dẫn đường
Học trò đâu thể tuyên dương hơn thầy
Mắt kia xà lớn lấp đầy
Không thấy rác để chỉ bày người ta.

Fx.V.Thanh






T.7 tuần 23 TN.
Lc.6,43-49

Cây tốt sinh quả ngon lành
Lòng đầy miệng mới nói thành lời ra
Nền đá dựng móng xây nhà
Làm điều Chúa dạy mới là người khôn.

Fx.V.Thanh










SINH NHẬT ĐỨC MẸ MARIA - 08/09










Sinh nhật ghi dấu đời người
Ngày sinh của Mẹ nụ cười nhân gian
Mẹ là ân sủng Chúa ban
Cho nhân loại nhận muôn vàn hồng ân

Như lời chào của Sứ thần
Đấng Đầy Ơn Phước Chúa cần chọn riêng
Nên Mẹ Chúa Đấng thiêng liêng
Làm người dương thế tội khiên tẩy trừ

Giê-su chịu chết chẳng từ
Phục sinh đưa hết muôn chư dân về.

Lm. Fx. Nguyễn Thanh





THÁNH PHÊ-RÔ CLAVER LINH MỤC (09/09)




Sinh nơi đất Tấy-Bán-Nha
Phê-rô rời khỏi để mà ra đi
Dòng Tên truyền giáo danh ghi
Tân Lục Địa ấy trẻ thì dấn thân

Da đen nô lệ đang cần
Những người cùng khốn thành phần đáng thương
Châu Phi tản mác tha hương
Bị coi như súc vật dường bất nhân

Ngài chăm sóc rất ân cần
Yêu thương dạy dỗ dần dần chở che
Lời Chúa nhân phẩm cho nghe
Không để người khác đặt đè coi khinh

Rửa tội mục vụ hành trình
Bốn mươi năm chẳng để tình nhạt phai
Linh mục có một không hai
Ba trăm ngàn nô lệ ngài tẩy thanh

Bốn năm sức yếu bệnh hành
Qua đời quên lãng đời thành vô danh
Thị trưởng ghi tấm lòng thành
Cử hành Tang lễ được dành trang nghiêm

Giáo Hội tôn kính ngưỡng chiêm
Tuyên phong Thánh Đức trong niềm vui chung
Ai người có Chúa ở cùng
Làm bao việc lớn lạ lùng phúc thay.

Lm. Fx. Nguyễn Thanh


DANH THÁNH ĐỨC MARIA
12/09




Giê-su Danh Thánh vinh quang
Ma-ri-a Mẹ tên hàng Thánh Danh
Chúa tôn vượt cõi trời xanh
Nên niềm vui kẻ lòng thành kêu xin.

Lm. Fx. Nguyễn Văn Thanh



THÁNH GIO-AN KIM KHẨU GIÁM MỤC
13/09



Vắng cha ruột lúc thơ ngây
Gio-an được mẹ, các thầy bảo ban
Huấn luyện giáo dục đàng hoàng
Với tài hùng biện hoàn toàn vươn cao

Nhưng lòng thánh thiện biết bao
Chức Giám mục đã ngày nao thi hành
Dùng ơn lợi khẩu đã đành
Thể hiện đời sống để thành thánh nhân.

Fx.V.Thanh

Lm. GIUSE TRẦN VIỆT HÙNG
TIN MỪNG TRONG TUẦN
THỨ HAI, TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN
(Lc 6, 6-11).
KHÔ BẠI

Bàn tay khô bại liệt lào,
Hội đường giảng dậy, Chúa vào bên trong.
Những người Luật Sĩ quanh vòng,
Các thầy Biệt Phái, đồng lòng dõi theo.
Số người bệnh hoạn đói nghèo,
Đến xin Chúa chữa, tin gieo trong lòng.
Vào ngày Sa-bát hằng mong,
Cầu xin ân phước, theo dòng thời gian.
Các thầy cấm cản lời van,
Tỏ lòng thương xót, Chúa ban ơn lành.
Việc làm phúc đức thi hành,
Giúp người cứu chữa, việc lành thực thi.
Rộng lòng Chúa rất từ bi,
Người tay khô bại, ai bì tình thương.
Những ai khó chịu vô phương,
Chúa thương ban phúc, tựa nương bên Ngài

THỨ BA, TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN
(Lc 6, 12-19).
CHỌN GỌI

Suốt đêm cầu nguyện cùng Cha,
Tìm người nhiệt huyết, đi ra rao truyền.
Chọn mười hai vị thành viên,
Trở thành nồng cốt, lo chuyên vào đời.
Truyền rao chân lý ngàn đời,
Si-mon anh cả, gọi mời dấn thân.
Vì yêu Chúa chọn thế nhân,
Những người khiêm nhượng, canh tân cuộc đời.
Có người yếu đuối rụng rơi,
Giu-đa phản bội, đã rời Chúa đi.
Đám đông dân chúng phụ tùy,
Từ xa muôn lối, cùng quy tụ về.
Chữa lành bệnh hoạn bến mê,
Xua trừ ma quỷ, đưa về sống chung.
Tạ ơn Thiên Chúa vô cùng,
Yêu thương cứu chữa, bao dung tấm lòng.

THỨ TƯ, TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN
(Lc 6, 20-26).
CHÚC PHÚC

Phúc thay nghèo khó ở đời,
Nước Trời chiếm đoạt, cho người tin yêu.
Phúc ai đói khát thiên triều,
No đầy hoan hỉ, lãnh nhiều ân thiêng.
Phúc người khóc lóc tội khiên,
Vui cười hớn hở, cõi thiên tìm về.
Người đời thù ghét tư bề,
Loại trừ phỉ báng, lời thề tín trung.
Reo mừng đón nhận bao dung
Chúa ban phần thưởng, thiên cung rạng ngời.
Khốn thay giầu có ở đời,
No nê đầy đủ, mọi thời vui say.
Vui tươi sảng khoái chốn này,
Mọi người ca tụng, hằng ngày thỏa thuê.
Công bình phân xử đuề huề,
Sáng danh Thiên Chúa, hưởng quê Nước Trời.




THỨ NĂM, TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN
(Lc 6, 27-38).
THƯƠNG XÓT

Thi hành giới luật tình thương,
Làm ơn kẻ ghét, yêu thương kẻ thù.
Nguyện cầu chúc phúc đền bù,
Còn ai vu khống, xin tu, đừng phiền.
Ai mà vả má luân phiên,
Đưa thêm má trái, chịu liền thiệt thân.
Áo ngoài họ lột từng phần,
Áo trong đừng cản, ở trần hy sinh.
Ai đòi lấy của riêng mình,
Xin đừng đòi lại, giữ tình bà con.
Thực hành yêu mến vẹn tròn,
Điều gì con muốn, sắt son cho người.
Chúa thương mưa xuống cho đời,
Người hiền kẻ ác, gọi mời yêu thương.
Đừng nên xét đoán vô thường,
Thứ tha lỗi phạm, mở đường tội nhân.


THỨ SÁU, TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN
(Lc 6, 39-42).
MÙ QUÁNG

Kẻ mù dẫn dắt người đui.
Cả hai rơi hố, biết lui đường nào.
Môn đồ kính trọng kẻ cao,
Tín trung hiếu nghĩa, tự hào trò ngoan.
Tông đồ học hỏi lo toan,
Tu thân hoàn hảo, chu toàn bản thân.
Mắt nhìn cái rác cận lân,
Cái đà không thấy, ở gần bên ta.
Để tôi lấy rác này ra,
Cái đà to tướng, trong xa mắt mình.
Giả hình giấu diếm vô tình,
Lỗi mình vấp phạm, chớ khinh tội người.
Xét mình đấm ngực mọi thời,
Ăn năn sám hối, từng lời dối gian.
Chúa thương giáo dục bảo ban,
Thứ tha tội lỗi, bình an tâm hồn.
 
THỨ BẢY, TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN
(Lc 6, 43-49).
HOA TRÁI

Trồng cây mong trái trổ sinh,
Cây nào tươi tốt, hoa xinh trái vàng.
Loại cây trái xấu trong hàng,
Sinh ra đèo đọt, bẽ bàng đừng lo.
Trái thơm chín ngọt thơm tho,
Bỏ công vun tưới, vườn nho xanh rì.
Lòng người nhân đức từ bi,
Sinh hoa kết qủa, thực thi giới điều.
Ngước nhìn thượng giới cao siêu,
Thành tâm tu luyện, thiên triều ước mong.
Thực hành đức ái tinh trong,
Nghe lời Chúa dậy, giữ lòng kiên trung.
Xây nhà trên đá nền khung,
Mưa to gió lớn, vững cùng thời gian.
Lắng nghe lời dạy khôn ngoan,
Hoàn thành sứ mệnh, trao ban trong đời.

Lm. Giuse Trần Việt Hùng
Bronx, New York

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập73
  • Máy chủ tìm kiếm25
  • Khách viếng thăm48
  • Hôm nay9,442
  • Tháng hiện tại383,320
  • Tổng lượt truy cập46,744,924

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây