Sau khi chào biệt, Đức Thánh Cha lên xe ra sân bay Baghdad và được Tổng thống Iraq Barham Salih và phu nhân đón tại sân bay. Cả hai có một cuộc hội đàm riêng tại Phòng khách VIP Tổng thống khoảng 7 phút, sau đó Đức Thánh Cha chào biệt các phái đoàn đại diện tại thảm dẫn ra máy bay. Tổng thống Barham Salih đã tiễn Đức Thánh Cha đến cầu thang máy bay.
Trên chuyến bay trở về, như thường lệ, Đức Thánh Cha sẽ có một cuộc họp báo để trả lời những câu hỏi phỏng vấn của các phóng viên cùng tháp tùng ngài trong chuyến tông du. Vatican News Tiếng Việt sẽ tường thuật cuộc họp báo này trong thời gian sớm nhất và phát trên Radio Vatian trong chương trình thứ Tư 10/3.
Chuyến bay của Đức Thánh Cha khởi hành từ phi trường Baghdad của Iraq bằng máy bay A330 của hãng Alitalia, bay qua các nước Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Albania để về Roma sau khoảng 5giờ15 phút bay. Kết thúc chuyến tông du của vị giáo hoàng đầu tiên đến Iraq.
Văn Yên, SJ
Nguồn: vaticannews.va
Đức Thánh cha về đến Roma bình an sau chuyến tông du Irak
Trưa hôm 8/3/2021 vừa qua, Đức Thánh cha Phanxicô đã về tới Roma bằng an, kết thúc tốt đẹp ba ngày viếng thăm tại Irak.
Trước đó, lúc 7 giờ sáng, Đức Thánh cha đã cử hành thánh lễ riêng tại nguyện đường Tòa Sứ thần Tòa Thánh ở thủ đô Baghdad, rồi giã từ 30 người gồm các nhân viên, các ân nhân và thân hữu của Tòa Sứ thần lúc 8 giờ 15, sau đó ngài ra phi trường quốc tế thủ đô Baghdad.
Khi đến đây lúc gần 9 giờ 30, Đức Thánh cha đã được tổng thống cộng hòa Irak và phu nhân tiếp đón và tiễn biệt, sau một cuộc hội kiến ngắn tại phòng khánh tiết. Hai phái đoàn Tòa Thánh và chính phủ Irak cũng chào từ biệt nhau, trước khi Đức Thánh cha bước lên máy bay Airbus A330 của hãng Alitalia. Cùng đi về với ngài có đoàn tùy tùng 30 người và 74 ký giả quốc tế, thuộc 15 nước. Khi máy bay sắp rời không phận Irak, Đức Thánh cha đã cho gửi điện văn đến tổng thống Barham Salih Qassim, trong đó Đức Thánh cha viết:
“Một lần nữa, tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu đậm đối với tổng thống và nhân dân Irak yêu quí, vì sự tiếp đón nồng nhiệt và quảng đại dành cho tôi trong cuộc viếng thăm. Với những lời cầu chúc tốt đẹp và cầu xin hòa bình, và thịnh vượng cho đất nước Irak, tôi khẩn cầu Thiên Chúa ban dồi dào phúc lành cho tất cả mọi người”.
Lượt bay về Roma lần này, vì đi cùng chiều với trái đất nên máy bay mất 5 tiếng 15 phút, thay vì 4 tiếng 30 phút, để vượt qua gần 3 cây số, trước khi đáp xuống phi trường Ciampino của Roma, lúc gần 1 giờ trưa. Như thường lệ, trên đường về, Đức Thánh cha đã ghé lại Đền thờ Đức Bà Cả để kính viếng và cảm tạ Đức Mẹ đã phù trợ cho chuyến viếng thăm của ngài tại Irak.
(Rei 8-3-2021)
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: vietnamese.rvasia.org
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn