Trong niềm hân hoan mừng đại lễ Phục sinh 2018, gia đình Đại Chủng Viện Sao Biển đã có chuyến dã ngoại 2 ngày 1 đêm đến Giáo xứ Thanh Xuân, Giáo phận Phan Thiết và hành hương kính viếng Đức Mẹ Tà Pao.
Theo lời mời của cha Gioan Baotixita Hoàng Văn Khanh, quản xứ Thanh Xuân, cũng là cha giáo sư Kinh Thánh giảng dạy tại Đại chủng viện từ nhiều năm nay, sáng sớm ngày Chúa nhật Phục sinh 01.04.2018, đại gia đình Chủng viện Sao Biển gồm các cha trong Ban giám đốc, các thầy thuộc 2 phân khoa Triết học và Thần học, các nữ tu và ban đời sống đã khởi hành lên đường dã ngoại đến Giáo xứ Thanh Xuân - nằm ở trung tâm thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận. Sau hành trình dài hơn 6 tiếng đi xe, gia đình Đại chủng viện đã có mặt tại giáo xứ trong sự tiếp đón ân cần, niềm nở của cha sở, cha phó, quý Hội đồng Mục vụ giáo xứ Thanh Xuân.
Sau bữa cơm trưa chu đáo và giấc nghỉ trưa lấy lại sức, vào lúc 15h30, quý thầy Đại chủng viện đã có trận giao lưu bóng chuyền đầy kịch tính với giới thanh niên trong giáo xứ. Cả hai đội đã thi đấu cống hiến những pha bóng hết sức đẹp mắt, khiến khán giả ai nấy đều tràn đầy cảm xúc. Kết quả trận đấu 3-1 nghiêng về đội chủ nhà. Thánh lễ Phục sinh, lúc 18h30 năm nay của giáo xứ Thanh Xuân có phần đặc biệt với sự xuất hiện của quý thầy Đại chủng viện trong màu áo chùng thâm ngồi kín phân nửa lòng nhà thờ. Quý thầy và cộng đoàn giáo xứ cùng cất lên những bài thánh ca, câu kinh mạnh mẽ, sâu lắng, đầy tâm tình, cùng dâng lên Chúa Phục sinh lời cầu bình an cho gia đình giáo xứ và Đại chủng viện. Chắc hẳn, đây là lần đầu bà con giáo dân cùng hiệp ý dâng Thánh lễ với đông đảo quý thầy tại chính ngôi thánh đường giáo xứ nhà như vậy; và điều này đã để lại dấu ấn không thể nào quên được trong lòng tất cả mọi người. Sau thánh lễ, rất đông bà con giáo dân ở lại nhà thờ để dự buổi giao lưu văn nghệ mừng Chúa Phục Sinh. Buổi văn nghệ kéo dài gần 2 tiếng với đa dạng các tiết mục, từ nhảy hiện đại, ca vũ, đến kịch nghệ đã mang lại nhiều niềm vui, tiếng cười.
Sáng hôm sau ngày 02.04, gia đình Đại chủng viện lên đường đến trung tâm hành hương Đức Mẹ Tà Pao. Dâng thánh lễ dưới chân đài Mẹ Maria, cộng đoàn phụng vụ hòa cùng thiên nhiên dâng lên lời cảm tạ, ca khen và tôn vinh Đức Giêsu Kitô Phục sinh và học nơi Đức Mẹ mẫu gương sống đức tin sáng ngời.
Sau cơm trưa với các cha phụ trách trung tâm hành hương tại nhà khách, gia đình Đại chủng viện lên xe về lại giáo phận nhà. Trên đường về, đoàn ghé thăm và dùng cơm tối tại giáo xứ Phan Rang.
Sau hai ngày dã ngoại mừng Chúa Phục sinh, gia đình Đại chủng viện về đến nhà bình an. Chuyến đi đã để lại nhiều tâm tình và bài học quý giá cho mỗi thành viên gia đình chủng viện. “Đi một ngày đàng học một sàn khôn”, những kiến thức cần thiết cho sứ vụ mai này không chỉ gói gọn nơi những trang sách trên ghế giảng đường; nhưng còn rộng mở nơi cuốn sách cuộc đời đầy sống động. Không những vậy, qua chuyến dã ngoại, các thầy còn cảm nghiệm được sự quan phòng yêu thương và ơn Chúa bao bọc mỗi người trên hành trình tu học, thể hiện cách cụ thể và đặc biệt qua sự quan tâm, quý mến và giúp đỡ của tất cả mọi thành phần Dân Chúa. Đó sẽ là nguồn trợ lực và là hành trang cho sứ vụ phục vụ mai này của mỗi thành viên trong gia đình Đại chủng viện.
Tạ ơn Chúa đã thương ban cho chuyến dã ngoại-hành hương được mọi sự tốt lành. Xin Chúa qua lời cầu bầu của Đức Maria, Mẹ Sao Biển ban nhiều ơn lành cho tất cả mọi người đã, đang và sẽ giúp đỡ cho công cuộc đào tạo linh mục được đạt nhiều kết quả tốt đẹp như lòng Chúa ước mong.
Quốc Trầm