Vào lúc 5h sáng ngày 14.5.2018, Thánh Lễ mừng kính Thánh Matthia Tông Đồ, và cũng là bổn mạng của các Thầy Thần Học III – Khóa XII đã được cử hành tại nguyện đường Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang.
“Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con”, điều này áp dụng thật đúng với Thánh Matthia Tông Đồ vì không phải do công trạng của Thánh nhân, nhưng tất cả là hồng ân nhưng không mà Thiên Chúa đã dành cho Thánh Matthia; điều này cũng đúng cho mỗi Kitô hữu, và các Tu sĩ, Linh Mục.
Trong bài giảng, Cha Gioan Boscô – Cha đồng hành cùng lớp Thần học III đã gợi lên những điều tuyệt vời dành cho những người được Chúa chọn, đó là được sống trong niềm vui mừng vì có Chúa luôn đồng hành, được Chúa yêu thương để từ đó họ được sai vào thế gian để trao ban tình yêu cho người khác nêu gương như Chúa Giêsu đã hiến thân mạng sống cho người mình yêu, được trở thành bạn hữu, thành người cộng tác với Chúa Giêsu, được trở thành nhà truyền giáo và cuối cùng là được đặc ân sống trong gia đình Thiên Chúa.
Tôi ra đi vì lý tưởng cao siêu
Xây mộng đẹp mỹ miều bất diệt
Yêu Chúa Trời cho thỏa hết chờ mong
Đời tận hiến tôi không còn ái ngại.
Khi hiểu được ơn gọi của vị thánh Tông đồ Matthia, và là Thánh bổn mạng của các Thầy Thần học III, mỗi thành viên trong lớp cố gắng trung thành với ơn gọi để đi theo Chúa đến cùng.
Xin Thiên Chúa, qua lời cầu thay nguyện giúp của Thánh Matthia, ban Cha giám đốc, cha đồng hành lớp Thần III cùng quý Cha, quý Thầy, quý Soeur và toàn thể cộng đoàn được nhiều sức khỏe và bình an.
Ngọc Huy