THẦY ĐÂY, ĐỪNG SỢ !
Thứ hai - 04/08/2025 19:11
256
THẦY ĐÂY, ĐỪNG SỢ
(Suy niệm Tin mừng ngày Thứ Ba, tuần 18 TN)
Đời sống con người không phải lúc nào cũng phẳng lặng như mặt nước hồ thu, không phải lúc nào cũng bừng sáng tươi vui như những ngày nắng ấm, nhưng không sớm thì muộn, bất cứ ai trên đời cũng phải trải qua những đêm tối cuộc đời, bóng đen vây bọc tứ bề; cũng có lúc gặp phong ba bão tố như chiếc thuyền chao đảo giữa biển khơi trong cơn sóng gió.
Các môn đệ Chúa Giê-su cũng đã trải qua kinh nghiệm đó.
Hôm ấy, các ngài đang chèo thuyền giữa biển khơi, bóng tối bao trùm, những cơn sóng lớn xô đập vào mạn thuyền làm các ông khiếp sợ, lại có bóng ma chập chờn đi trên mặt nước, làm các ông thêm kinh hãi. Nhưng khi biết đó là Chúa Giê-su, và khi nghe tiếng Ngài trấn an: “Thầy đây, đừng sợ!” thì các môn đệ trút bỏ mọi lo âu sợ hãi và được an lòng.
Thế rồi một khi biết người đang đến với mình không phải là ma mà là chính Chúa Giê-su, Phê-rô liền xin đi trên mặt biển để đến cùng Ngài. Nhưng khi thấy sóng to gió lớn, Phê-rô khiếp sợ và la lên cầu cứu… một lần nữa, Chúa Giê-su lại nắm lấy tay ông để kéo ông lên khỏi mặt biển và đưa ông lên thuyền.
Diễm phúc thay cho chúng ta là những người tin cậy vào Chúa Giê-su. Ngài là Tấm Phao cho chúng ta khi chìm đắm; Ngài là Chốn Nương Tựa cho chúng ta khi gặp nguy nan; Ngài là Thành Luỹ cho chúng ta khi phải đối diện với quân thù.
Dù gặp phong ba bão táp, chúng ta vẫn an tâm vì tin rằng Chúa luôn ở cùng ta, tay Ngài vẫn luôn đưa ra nâng đỡ chúng ta trong những lúc nguy khốn, tiếng Ngài vẫn ấm áp bên tai chúng ta khi gặp gian truân: “Thầy đây đừng sợ!”
Thế nhưng còn rất nhiều người chưa tin vào Chúa Giê-su nên không được diễm phúc như chúng ta. Khi họ phải đối diện với những thử thách trong cuộc đời, khi cuộc đời bị bóng đen vây phủ, khi họ cảm thấy mình như đang ở bên bờ vực thẳm, như đang chơi vơi giữa biển tối trần gian, người ta cảm thấy kinh hoàng và tuyệt vọng, đến nỗi có người phải tự huỷ mạng sống mình.
Lạy Chúa Giê-su,
Chúa đã nắm lấy bàn tay chúng con và nâng đỡ chúng con trong những lúc gặp sóng gió trên đời, thì xin giúp chúng con cũng trở nên bàn tay của Chúa, sẵn sàng giơ ra nắm lấy bàn tay của những ai đang sống trong tuyệt vọng, đang bị bóng tối bao phủ tư bề, đang kề bên vực thẳm…
Và xin cho chúng con cố gắng dẫn họ đến với Chúa để cũng tìm được sự nương tựa nơi Ngài như chúng con. Amen.
Linh mục Inha-xi-ô Trần Ngà