CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN C
Chúa nhật V thường niên hôm nay là Chúa nhật về Ơn Gọi: Chúa gọi Isaia làm tiên tri cho Chúa, Chúa gọi Phaolô làm tông đồ và Chúa gọi 4 môn đệ đầu tiên. Tất cả những người này khi được Chúa gọi đều cảm thấy mình bất xứng trước sự thánh thiện của Chúa nhưng được Chúa đoái thương, họ đã đáp lại, Isaia thưa: “Này con đây xin hãy sai con”, còn Phaolô thưa: “Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?(Tđcv 9,5)” Bốn môn đệ đầu tiên cũng đáp lại bằng cách: Bỏ mọi sự mà đi theo Chúa.
Chúng ta hãy chú tâm hơn tới việc Chúa gọi 4 môn đệ đầu tiên: Chúa đang ở trên bờ hồ Giênêsaret. Dân chúng đông đảo chen chúc nhau để nghe lời Chúa, nên Chúa bước lên thuyền của ông Phêrô, rồi bảo ông chèo ra khỏi bờ một chút, Chúa ngồi trên thuyền giảng cho dân chúng trên bãi biển. Thật là một cảnh đẹp và đầy ý nghĩa. Thuyền của thánh Phêrô tượng trưng cho Giáo hội vì Giáo hội được so sánh như con thuyền vượt biển trần gian có Chúa Giêsu ở với Giáo hội nên cho dù có bị phong ba bão táp, con thuyền Giáo hội vẫn không chìm và còn đưa các tín hữu về tới bờ bến an toàn vì Chúa đã hứa: “Cửa địa ngục sẽ không thắng được (Mt 16,18)”. Chúa ngồi trên thuyền ông Phêrô và giảng cho dân chúng. Nay Chúa uỷ nhiệm cho Giáo hội quyền rao giảng Tin Mừng cho muôn dân, tiếp tục việc rao giảng của Chúa nên Giáo hội phải cố gắng để chu toàn nhiệm vụ này.
Sau đó Chúa bảo ông Phêrô chèo ra chỗ nước sâu và thả luới bắt cá. Ông Phêrô là người chài lưới chuyên nghiệp, ông có nhiều kinh nghiệm, đêm rồi đã không đánh bắt được gì, bây giờ là ban ngày có thả lưới cũng chỉ là uổng công vô ích! Nhưng ông đã sẵn sàng thưa cùng Chúa: “Vâng lời Thầy con sẽ thả lưới”. Chính vì sự vâng lời này mà ông đã được Chúa cho một mẻ lưới cá lạ lùng! Họ đổ cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi thuyền chở nặng gần chìm! Phép lạ khiến ông sụp lạy dưới chân Chúa Giêsu và thưa: “Lạy Chúa xin hãy tránh xa con vì con là người tội lỗi”. Nhưng Chúa phán bảo ông: “Đừng sợ hãi từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta”
Qua lời Chúa nói với ông Phêrô: “Từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta” nếu dịch sát thì phải là “từ đây con sẽ là kẻ lưới người như lưới cá”. Ông Phêrô và các bạn đang làm nghề đánh bắt cá, Chúa chuyển đổi công việc cho các ông: Đối tượng các ông phải chinh phục từ nay không còn là những con cá biển nhưng là con người, là các linh hồn. Tất nhiên công việc nay khó khăn gấp bội nhưng ơn Chúa sẽ giúp sức cho các ông vì thế mà các ông tin tưởng sẵn sàng “từ bỏ mọi sự mà đi theo Chúa”. Ông Phêrô không phải là người nghèo, trái lại là khác: ông có thuyền bè lưới cá, có gia đình, có căn nhà rộng rãi khang trang ở Capharnaum, các bạn ông cũng có nghề nghiệp ổn định có cha mẹ, nhà cửa, tài sản nhưng Chúa kêu gọi, các ông sẵn sàng từ bỏ mọi sự và đi theo Chúa. Theo Chúa trong tương lai chắc chắn sẽ khó khăn hơn, đòi hi sinh nhiều hơn nhưng các ông tin vào lời Chúa hứa: “Chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì Thầy và vì Phúc âm, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu (Mc 10, 29-30)
Người Kitô hữu chúng ta cũng được Chúa kêu gọi theo Chúa đặc biệt qua bí tích Rửa tội và bí tích Thêm sức, tất cả chúng ta đều có chức năng tiên tri tức là rao giảng Lời Chúa cho anh em nhất là cho những người chưa nhận biết Chúa. Dĩ nhiên không phải ai cũng có khả năng rao giảng bằng lời nói nhưng mọi người đều có thể rao giảng và làm chứng nhân cho Chúa bằng đời sống tốt đẹp của người Kitô hữu nhất là bằng cách sống bác ái yêu thương nơi gia đình, nơi giáo xứ và trong môi trường chúng ta đang sống. Trong dịp Tết nguyên đán vừa qua khi gặp nhau, chúng ta thường chúc cho nhau nhiều điều tốt đẹp, vậy chúng ta cố gắng để những lời chúc đó không chỉ ở nơi đầu môi chóp lưỡi nhưng để cho những lời chúc đó được trở thành sự thực phần nào nhờ lời cầu nguyện và sự giúp đỡ thiết thực mà ta có thể làm được.
Câu chuyện: Thầy Khang quê ở Phát Diệm đã hoàn thành chương trình hệ Trung cấp 9 năm tại Nhạc viện Saigon chuyên khoa Piano vào năm 2014. Từ tháng 9.2015 đến tháng 5.2019 Thầy vinh dự nhận học bổng 4 năm du học tại Mỹ. Ngày 28.5 2019 thầy Khang tốt nghiệp Master (Thạc sĩ) ngành Trí tuệ nhân tạo, hạng Tối Ưu. Lúc đó thầy đã nói được 8 ngoại ngữ và muốn học thêm để lấy bằng Tiến sĩ ngành này, thầy cũng được một hãng lớn ở Mỹ mời làm việc với một mức lương trên 300.000 đô la Mỹ một năm. Nhưng thầy đã chọn đi tu Dòng Chartreux ở Thụy sĩ. Mẹ thầy hỏi:
“Con có hạnh phúc trong ơn gọi tu dòng của con không?”
Thầy trả lời: “Thưa Mẹ, con rất hạnh phúc với ơn gọi mà con đã chọn lựa, Mẹ và gia đình an lòng nhé”.
Chúng ta vui mừng với ơn gọi người kitô hữu, sống ơn gọi này và nguyện góp phần làm sáng danh Chúa trong cuộc đời chúng ta. Amen
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn