Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV Mùa Vọng C - Lm GB Phạm Hồng Thái

Thứ ba - 17/12/2024 21:46  115

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG  C

          Cuộc đi thăm bà Elisabeth của Đức Mẹ đã đem tới niềm vui, một niềm vui chan chứa: trước hết bà Elisabeth cảm nhận được niềm vui này khi bà được ơn Chúa Thánh thần và thốt lên: “Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi”:  bà vừa cảm thấy rất là vinh dự lại vừa rất vui mừng. Tiếp đến Đức Maria cũng vui mừng không những vì được gặp lại bà chị mà niềm vui đã trào dâng khi Đức Mẹ hát lên bài ca Magnificat (linh hồn tôi ngợi khen Chúa). Rồi đến thai nhi 6 tháng trong lòng bà Elisabeth đã nhảy mừng vì cuộc hội ngộ này: bên ngoài là hai người mẹ đang mang thai gặp nhau, bên trong là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai thai nhi: Gioan tiền hô và thai nhi là Đấng Cứu thế.

          Chúng ta sẽ thấy vai trò đảo ngược khi Đức Maria gặp bà Elisabeth: Đức Mẹ là vai em, nên đã lên tiếng chào chị trước nhưng ngay sau tiếng chào đó, bà Elisabeth lại nhận ra em mình chính là Mẹ Chúa: “Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi”. Từ tiếng xưng hô này của bà Elisabeth, Giáo hội đi tới danh xưng Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa vì thế nay trong kinh Kính Mừng chúng ta đọc: “Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời…”

Chúa Giêsu được bà Elisabeth nói lên là “Hoa trái của lòng dạ” em mình. “Cây tốt thì sinh trái tốt”: Đức Mẹ là cây tốt đã sinh ra hoa trái rất ư tốt đẹp là Chúa Giêsu. Đồng quan điểm với bà Elisabeth, sau này khi Chúa Giêsu rao giảng Tin Mừng, một người phụ nữ đã đột xuất nói lên như sau: “Phúc cho dạ nào đã cưu mang Thầy và vú đã cho Thầy bú”. Nhưng Chúa đã đáp lại: “Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa có phúc hơn (Lc 11, 27-28)” Chúng ta hiểu là Chúa Giêsu ngầm ý muốn nói “Đức Mẹ còn có phúc cao hơn là đã biết lắng nghe và thực hành lời Thiên Chúa”

          Chúng ta thấy Đức Mẹ đi thăm bà Elisabeth với thái đội vội vã: điều này cho thấy sự nhiệt tình và tinh thần trẻ trung của Đức Mẹ: con đường đi từ Nazareth tới miền núi xứ Giuđêa tức là làng En Kerem ngoại ô cách Giêrusalem 6 km về hướng tây: Quãng đường dài 160 km nếu đi bộ thì phải mất 4 ngày. Khi đó đâu có phương tiện xe máy, xe hơi, tầu hoả hay máy bay. Chắc chắn Đức Mẹ phải đi bộ nhưng Đức Mẹ đã không quản ngại đường xá xa xôi cách trở. Sau đó Đức Mẹ còn ở lại độ 3 tháng tức là tới sau khi bà Elisabet đã hạ sinh hài nhi Gioan. Đức Mẹ không những chia vui mà còn dùng thời gian này để phục vụ giúp đỡ bà chị nữa.

      Qua cuộc thăm viếng này, chúng ta cũng nhận ra hai mối phúc của Đức Mẹ: phúc của lòng tin như bà Elisabeth đã nói lên: “Phúc cho em là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng em sẽ được thực hiện” Đức Mẹ đã tin lời Thiên Thần Gabrie nói với Mẹ khi Truyền tin: “Không có gì mà Thiên Chúa không làm được (Lc 1, 37)” và mối phúc thứ hai là Đức Mẹ được làm Mẹ Chúa như lời bà chị: “Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến thăm tôi”.

        Đức Mẹ cũng trở nên mẫu gương truyền giáo khi Đức Mẹ cưu mang Chúa Giêsu trong lòng và đem Chúa đến cho gia đình ông bà Zacaria - Elisabeth vì truyền giáo chính là đem Chúa đến cho tha nhân.

Cuộc viếng thăm này diễn ra trong bầu khí tác động của Chúa Thánh Thần: Chúa Thánh Thần soi sáng cho bà Elisabet nên bà sớm nhận ra cô em nhỏ tuổi của mình chính là Mẹ Chúa và Chúa Thánh Thần hứng khởi cho bà phát ngôn thay cho con mình còn trong bụng. Đức Maria được đầy Chúa Thánh Thần nên đã sáng tác nên bài thánh ca: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa”. Chúa ThánhThần đã trở nên nguồn gốc niềm vui chan chứa trong các nhân vật của cuộc viếng thăm này. Niềm vui không giữ riêng cho mình nhưng phải được biểu lộ và chia sẻ cho tha nhân. Ông Giacaria khi đó còn đang trong thời gian phải chịu hình phạt của Thiên thần Gabrie đã hiện ra báo tin vui cho ông mà ông nghi nan không tin nên bị câm nhưng chắc chắc ông cũng rất vui khi thấy vợ và em gái mình chan chứa niềm vui như vậy!

Bà Elisabeth và Đức Maria hai người phụ nữ một già, một trẻ nhưng cả hai đều mang thai lần đầu. Phải chăng qua đó Chúa muốn mọi người quan tâm tới phụ nữ và thai nhi: phải tôn trọng các bà mẹ và trẻ thơ nhất là không được huỷ diệt những mầm sống là tội phá thai và giết trẻ thơ như vua Hêrôđê.

Gần tới lễ Giáng sinh chúng ta cũng có tâm tình: “Vui lên trong Chúa” và xin Chúa ban cho chúng ta được chia sẻ niềm vui của Đức Mẹ và bà Elisabeth: Thánh Inhaxiô Loyola cho biết trong kinh nghiệm linh thao: “Niềm vui theo thế gian thì mau qua và sẽ để lại sự trống vắng và buồn chán trong tâm hồn, còn niềm vui trong Chúa thì lâu dài và làm cho tâm hồn  được hân hoan. Nguyện xin Chúa cho chúng ta biết  dọn tâm hồn mừng lễ Giáng sinh sốt sắng để được hưởng niềm vui Ơn cứu độ mà Chúa giáng trần đem đến cho nhân loại.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập72
  • Máy chủ tìm kiếm34
  • Khách viếng thăm38
  • Hôm nay12,590
  • Tháng hiện tại406,387
  • Tổng lượt truy cập54,306,796

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây