CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY A
Ở thành phố Phan rang có một vài địa điểm Massage chữa bệnh của các người mù. Họ đã được học nghề massage bài bản nên cũng đem lại hiệu quả khá tốt. Tin Mừng hôm nay chúng ta được nghe phép lạ Chúa Giêsu làm cho người mù được sáng con mắt, nhưng chúng ta sẽ thấy Chúa cho anh này được sáng mắt tiến triển đồng thời đức tin của anh vào Chúa như thế nào.
Chúa Giêsu cùng các môn đệ thấy một người mù bẩm sinh và Chúa chủ động chữa cho anh dù đang trong ngày Sabbat là ngày phải nghỉ việc. Đầu tiên, Chúa nhổ nước miếng xuống đất làm bùn. Nước miếng có thể chữa được ít bệnh nhẹ nhưng bệnh mù từ trong lòng mẹ thì không thể được, bùn nếu là đất sét thì tốt nhưng ở chỗ nhiều người đang dẵm đạp lên chắc chắn không có tốt cho việc trị liệu mà có khi con làm cho tệ hơn, nhưng dù sao đó cũng là chất liệu Chúa Giêsu dùng để chứng tỏ quyền năng Chúa. Xức bùn vào mắt anh rồi Chúa bảo anh đi rửa ở suối Siloê. Anh vâng lời đi rồi trở lại và khi đó anh được sáng con mắt cách kì diệu.
Được sáng mắt rồi, tiếp theo là anh phải chứng tỏ đúng là anh đã bị mù và nay được Chúa cho sáng mắt. Bà con thấy anh, họ ngạc nhiên, bán tín bán nghi nhưng cuối cùng với lời anh xác nhận chính là tôi, họ đều công nhận. Họ hỏi anh ai là người làm cho anh được sáng mắt. Lúc này anh chỉ biết đó là một người tên là Giêsu. Nhưng tới khi những người Biệt phái nói: Ông Giêsu này không phải bởi Thiên Chúa và tệ hơn họ còn qui kết ông ta là người tội lỗi nữa vì không giữ ngày Sabbat. Họ hỏi ý kiến anh, thì lúc này lòng tin của anh tiến thêm được một bước khi anh quả quyết: “Đó là một tiên tri”.
Tiếp đến những người biệt phái mời cha mẹ anh tới. Cha mẹ xác nhận đúng là con mình trước mù và nay được sáng mắt. Cha mẹ anh sợ những người biệt phái có thể trục xuất họ ra khỏi hội đường nên không dám nói gì thêm mà đưa đẩy cho con mình: “Nó khôn lớn rồi, xin các ông cứ hỏi nó”.
Đến khi những người biệt phái kết luận Chúa Giêsu là người tội lỗi thì anh mù được sáng mắt can đảm nói lên: “Chúng ta biết rằng Thiên Chúa không nghe lời những kẻ tội lỗi, mà hễ ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý Chúa, thì kẻ đó mới được Thiên Chúa nghe lời. Xưa nay chưa từng nghe nói có ai đã mở mắt người mù từ khi mới sinh. Nếu người ấy không bởi Thiên Chúa thì đã không làm được gì”. Hậu quả của lời tuyên xưng này là những người Biệt phái đuổi anh ra ngoài tức là trục xuất anh khỏi hội đường tương tự như nay ta nói là họ dứt phép thông công của anh.
Sau đó anh được gặp lại Chúa Giêsu. Chúa hỏi anh: “Anh có tin Con Thiên Chúa không?’ Anh thưa: “Thưa Ngài nhưng Ngài là ai để tôi tin?” Chúa Giêsu đáp: “Anh đang nhìn thấy Người và chính Người đang nói với anh”. Anh liền nói: “ Lạy Ngài, tôi tin” và anh sấp mình thờ lạy Chúa.
Như thế chúng ta thấy tiến trình đức tin của anh lúc đầu chỉ biết: một người tên là Giêsu, tiếp đến anh xưng ra trước những người biệt phái: Chúa Giêsu là một vị tiên tri. Tới khi anh bị trục xuất ra ngoài và được gặp lại Chúa Giêsu. Chúa tỏ cho anh biết Ngài là Con Thiên Chúa, anh đã xưng ra lòng tin: “Lạy Ngài, con tin” và anh sấp mình thờ lạy Chúa. Đúng là đức tin của anh tiến triển rất tốt đẹp cùng với việc anh được sáng đôi mắt thể xác.
Chúa Giêsu cho người mù bẩm sinh được sáng mắt chứng tỏ rằng lời nói của Chúa sau đây là đúng thực: “Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo Tôi sẽ không đi trong bóng tối nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống (Ga 8,12)”. Thánh Phaolô cho biết: “Xưa anh em là sự tối tăm. Nhưng bây giờ anh em là sự sáng trong Chúa. Anh em hãy ăn ở như con cái sự sáng, bởi vì hoa trái của sự sáng ở tại tất cả những gì là tốt lành, công chính và chân thật” Vậy được ánh sáng Chúa soi chiếu, chúng ta hãy bước di trên con đường ánh sáng và không thông phần vào những việc của con cái tối tăm là thế gian và ma quỉ.
Cũng như người mù được sáng mắt đã nhận ra Chúa Giêsu không những là vị tiên tri mà còn là Con Thiên Chúa và đã biểu lộ đức tin bằng việc sấp mình thờ lạy Chúa, chúng ta hãy gia tăng lòng tin Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa và có tâm tình thờ lạy Chúa trong Thánh lễ, đặc biệt là trong Bí tích Thánh Thể. Chúng ta tin kính thờ lạy Chúa Giêsu khi Linh mục đọc lời truyền phép và cả khi được Rước Mình Thánh Chúa vào lòng mình.
Chúa cho chúng ta được sáng con mắt thể xác, được nhìn xem con người và vũ trụ bao la xinh đẹp, nhưng còn nhiều điều kì diệu nữa mà mắt chúng ta chưa thấy hết được. Chúng ta xin Chúa mở con mắt đức tin cho ta để ta khỏi bị Chúa kết án như Chúa đã nói với những người Biệt phái cố chấp không tin: “Ta đã đến thế gian để những kẻ không xem thấy thì được xem thấy và những kẻ xem thấy sẽ trở nên mù”.
Nguyện xin Chúa mở mắt, mở tai và mở lòng trí chúng con để chúng con tin kính Chúa cho thật lòng và được Chúa cho hưởng ơn Cứu độ. Amen
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn