Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật V Mùa Chay A - Lm GB Phạm Hồng Thái

Thứ ba - 21/03/2023 22:42  823

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY A

Tin Mừng Gioan kể cho chúng ta không nhiều phép lạ như Tin Mừng nhất lãm nhưng mỗi dấu lạ được thánh sử này thuật lại đều cốt để làm sáng tỏ một mặc khải về Chúa Giêsu: như Chúa cho người mù bẩm sinh được sáng mắt để phù hợp với lời Chúa: “Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối (Ga 12, 45)”. Còn hôm nay Chúa cho Lazarô sống lại để chứng tỏ lời Chúa nói: “Tôi là sự sống lại và là sự sống, ai tin Tôi, dầu có chết cũng sẽ được sống…” là lời chân thật.

Dấu lạ Chúa cho Lazarô sống lại rất là lớn vì những phép lạ khác chỉ là chữa bệnh còn đây Chúa đưa một người từ cõi chết trở về cuộc sống. Đàng khác Lazarô chết đã được 4 ngày rồi. Các kinh sư Do thái nói khi một người mới chết thì linh hồn người đó còn bay là là bên xác chết trong 3 ngày, tới ngày thứ bốn thì coi như chết hẳn, hết hi vọng. Qua dấu lạ này chúng ta có thể nhận ra  tình thương và quyền năng ở nơi Chúa Giêsu.

   Tình thương: Chúa Giêsu thương mến Lazarô, coi ông là người bạn vì thế Chúa nói với các môn đệ: “Lazarô bạn chúng ta đang ngủ”. Chị em Matta và Maria sai người tới nói với Chúa: “Thưa Thầy, Người Thầy yêu thương đau liệt”. Rồi khi đứng trước mộ Lazarô, Chúa Giêsu đã khóc, đã rơi lệ. Tin Mừng Gioan hai lần nói Chúa Giêsu thổn thức và xúc động. Người Do thái chứng kiến đã nói lên nhận xét: “Kìa xem, Ngài thương ông ấy biết bao!”. Thực thế gia đình Bêtania gồm ba chị em Matta, Maria và Lazarô đều là những người bạn của Chúa. Mỗi lần lên Giêrusalem Chúa thường ghé vào thăm gia đình này. Lazarô có lần được cùng ngồi bàn ăn với Chúa Giêsu. Qua đó chúng ta thấy được nhân tính của Chúa Giêsu: Chúa có lòng yêu người, có tình bạn, Chúa cũng khóc thương rơi lệ trước cái chết của bạn hữu giống như chúng ta.

          Quyền năng: Chúa Giêsu có nhân tính nhưng chúng ta còn thấy Chúa  biểu lộ quyền năng của một vị Thiên Chúa nữa. Đứng trước cái chết, con người chúng ta bất lực. Gần đây tôi có dịp đưa đứa em vào cấp cứu ở bệnh viện. Mặc dầu em được các bác sĩ tận tình chăm sóc cứu chữa nhưng qua hơn một tuần lễ, họ đã bó tay và nói gia đình đưa em về nhà, khi về đến nhà thì em tắt thở. Ở nơi Chúa Giêsu lại khác: Đứng trước ngôi mộ Lazarô, Chúa bảo: “Hãy đẩy tảng đá ra!”. Matta chị người chết muốn ngăn lại: “Thưa Thầy, đã nặng mùi rồi vì đã bốn ngày”. Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: “Nếu con tin, thì con sẽ thấy vinh quang Thiên Chúa!” Thế rồi sau khi dâng lời cầu nguyện lên Chúa Cha, Chúa Giêsu  kêu lớn tiếng gọi: “Lazarô! Hãy ra đây!” Nghe lời Chúa gọi, Lazarô từ trong mồ đi ra, tay chân còn quấn những mảnh vải, trên mặt quấn khăn liệm. Chúa Giêsu liền bảo: “Hãy cởi ra cho anh ấy đi”. Qua đó chúng ta thấy quyền năng của Chúa Giêsu lớn lao chừng nào! Chúa gọi một người chết đã bốn ngày ra khỏi mồ. Lazarô đã nghe tiếng Chúa gọi và bước ra từ cõi chết tới cõi sống!

          Được chứng kiến dấu lạ lớn lao này, một số những người Do thái đã tin Chúa Giêsu, một số khác lại đi báo tin cho nhóm người Biệt Phái, nên các thượng tế và biệt phái đi tới quyết định là sẽ giết Chúa Giêsu vì họ sợ Chúa làm được phép lạ như vậy, dân sẽ bỏ họ mà tin theo Chúa.

Chúa Giêsu cho Lazarô sống lại cũng là để báo trước Chúa sẽ chịu chết và ngày thứ ba Chúa sẽ sống lại. Có một vài chi tiết Lazarô được sống lại khác với Chúa Giêsu phục sinh. Khi Chúa sống lại thì các người phụ nữ đầu tiên được chứng kiến tảng đá lấp cửa mộ Chúa đã được lật qua một bên, còn ở Lazarô thì Chúa Giêsu truyền cho người ta đẩy tảng đá ra, rồi khi hai ông Phêrô và Gioan chạy ra mộ Chúa Giêsu thấy khăn liệm và dây băng đã được xếp gọn gàng bên trong mồ không có lẫn lộn với nhau, còn Lazarô thì Chúa phải bảo người ta cởi ra cho anh ta. Điều này nói lên rằng Lazarô được Chúa cho sống lại nhưng sau anh sẽ phải chết, còn Chúa Giêsu bỏ lại khăn liệm và giây băng tức là Chúa vĩnh viễn sống lại không phải chết nữa!

Chúng ta hãy vào số những người Do thái tin Chúa Giêsu chứ không vào số cộng tác với các thượng tế và biệt phái để lên án tử cho Chúa. Tin Chúa Giêsu, chúng ta sẽ được như lời Chúa hứa: “Ai tin Ta thì dầu có chết cũng sẽ được sống kẻ nào tin Ta thì sẽ không chết bao giờ” : Trong kinh Tin Kính chúng ta tuyên xưng: “Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy”. Như thế chúng ta sẽ được như lời thánh Phaolô: “Nếu chúng ta đã cùng chết với Chúa Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người (Rm 6, 8))”. Đó chính là viễn ảnh tốt đẹp của người tin Chúa. Nguyện xin Chúa ban ơn giúp chúng con vững vàng theo Chúa để được phục sinh vinh quang cùng Chúa. Amen

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập120
  • Máy chủ tìm kiếm39
  • Khách viếng thăm81
  • Hôm nay25,737
  • Tháng hiện tại489,919
  • Tổng lượt truy cập55,227,599

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây