Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 5 Phục sinh - Lm GB Phạm Hồng Thái

Thứ ba - 02/05/2023 22:39  356

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH A

          Tin Mừng hôm nay cho chúng ta nghe trích đoạn diễn từ của Chúa Giêsu trong bữa Tiệc ly. Đây là những lời nói tâm tình và là những mặc khải sâu sa nhất trước khi Chúa ra đi chịu chết. Xin nêu lên một vài điểm nhấn như sau:

          Chúa Giêsu cho biết Chúa ra đi để dọn chỗ cho chúng ta: “Thầy đi để dọn chỗ cho các con…để Thầy ở đâu thì các con cũng được đó với Thầy” Thánh Phaolô đã quả quyết rằng: “Thiên Chúa muốn cho mọi người nhận biết chân lí và được ơn cứu độ (1Tm 2,4)”. Chúa Giêsu cũng cho biết: “Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở”. Vì thế mọi người tin kính Chúa thuộc mọi dân tộc, màu da, tiếng nói hay khuynh hướng đều có thể tìm được một chỗ trong Nhà Cha. Chúa dọn chỗ cho chúng ta bằng cách nào? Thưa bằng việc Chúa chịu chết sống lại và lên trời để nhờ đó Chúa có thể dẫn đưa chúng ta về nhà Cha: Chúa sẽ đón chúng ta khi chúng ta ra đi về với Chúa: Lời nguyện nhập lễ Thăng thiên nói: “Chúa Giêsu là Thủ lãnh, Người đã đi trước mở đường dẫn chúng ta vào Nước Chúa, để chúng ta là chi thể của Chúa cũng hi vọng được cùng Chúa hưởng phúc vinh quang”.

Vậy để có được một chỗ trong nhà Cha, thì nay chúng ta phải làm gì? Đương nhiên là chúng ta phải đi theo con đường Chúa đã đi qua gọi thân mật là “Con đường Giêsu”. Bài thánh ca của linh mục Văn Chi có ca từ như sau: “Lạy Chúa con đường nào Chúa đã đi qua? Con đường nào Ngài ra pháp trường? Mão gai nào hằn sâu trên trán. Lạy Chúa, Thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con”, cũng như gẫm thứ bốn năm sự thương, chúng ta đọc: “Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa”. Như vậy đã rõ là nếu  muốn có được một chỗ trên Nhà Cha cùng với Chúa Giêsu  thì trong cuộc sống trần thế chúng ta phải qua con đường Thánh giá để đạt tới vinh quang Phục sinh. Nhiều người có tâm lí  ngại khó và mong muốn có cuộc sống thụ hưởng tiện nghi sung sướng, nhưng theo lời Chúa dạy ta phải biết sám hối, hãm mình đền tội và đi vào con đường hẹp vì con đường rộng rãi thênh thang sẽ dẫn tới hư mất đời đời và đó là con đường của thế gian ma quỉ. Chúng ta hãy hát tiếp lời thánh ca: “Lạy Chúa xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang”. Chúa Giêsu đã nói với hai môn đệ đi làng Emmaus: “Chớ thì Đấng Kitô chẳng phải chịu đau khổ như vậy rồi mới được vinh quang sao? (Lc 24, 26)”

Câu chuyện: Có một bà giầu có sang trọng một bữa kia ngủ mơ thấy mình được tham quan  thiên đàng. Thiên thần dẫn bà đi xem các ngôi nhà được xây dựng trên đó. Trước hết bà thấy một ngôi nhà rất đẹp xây cất công phu, trang trí tuyệt vời. Bà hỏi thiên thần: Ngôi nhà này dành cho ai vậy? Thiên thần trả lời: Dành cho ông làm vườn cho bà đấy! Bà yên trí ông làm vườn cho bà mà được ngôi nhà tốt như vậy, chắc mình sẽ còn được ngôi nhà sang trọng hơn. Tiếp theo bà lại thấy một căn nhà tranh lụp xụp tồi tàn. Bà liền hỏi: Nhà này dành cho ai vậy? Thiên thần trả lời: Nhà này dành cho bà đấy! Bà buồn bã nói: Tôi quen ở nhà cao cửa rộng, nhà chật hẹp như thế này làm sao tôi ở được! Thiên thần trả lời: Vì vật liệu bà gởi lên quá ít nên chúng tôi chỉ có thể làm được căn nhà như thế thôi! Bà giật mình tỉnh dậy và mừng vì mình vẫn còn sống và hiểu ra rằng Chúa dạy mình phải chịu khó làm việc lành phúc đức  để có thể gởi được nhiều vật liệu về trời cho các thiên thần xây nhà tốt đẹp cho mình ở đời sau vì các việc ta làm ở đời này sẽ theo ta về đời sau.

Tiếp theo chúng ta cũng cần lưu ý tới câu trả lời Chúa Giêsu cho ông Tôma khi ông hỏi: “Lạy Thầy chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?”. Chúa đáp: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”. Để về Nhà Cha, chúng ta cần có một con đường. Chúa Giêsu là đường khi Chúa dẫn đường chỉ lối cho chúng ta qua những lời Chúa dạy. Lời Chúa là đèn soi cho bước chân chúng ta đi, đi theo Chúa chúng ta không sợ lầm đường lạc lối. Thánh Phaolô nói: “Tôi đã chiến đấu trong trận đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, và đã giữ vững đức tin (2Tm 4,7), Như vậy mỗi người chúng ta cần trung thành bền đỗ theo Chúa đến cùng thì chúng ta sẽ được ơn cứu độ và chúng ta sẽ đến được cùng Chúa Cha qua Chúa Giêsu đúng như lời Chúa dạy: “Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”.

Lời Chúa Giêsu dạy hôm nay có sức mạnh an ủi các môn đệ cũng như mọi người tin Chúa để được vững bước theo Chúa trong cuộc sống lữ hành và nắm chắc được phần rỗi tức là có được một chỗ trên Nhà Cha mà Chúa Giêsu đã chuẩn bị cho mỗi người chúng ta. Amen

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập194
  • Máy chủ tìm kiếm17
  • Khách viếng thăm177
  • Hôm nay57,355
  • Tháng hiện tại138,605
  • Tổng lượt truy cập40,508,366

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây