Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật Thứ VI Phục Sinh, Năm C
Kính thưa ACE, dưới ánh sáng soi dẫn của các bài đọc Lời Chúa hôm nay, câu hỏi đang được đặt ra cho mỗi người chúng ta là: Tại sao tôi phải tuân giữ luật Chúa, đơn cử như, tại sao tôi cần phải tham dự Thánh Lễ ngày Chúa Nhật? Thiết nghĩ, nhiều ACE sẽ trả lời rằng: Vì tôi là người công giáo, người theo đạo Chúa, nếu không đi lễ thì sẽ phạm tội, vì lề luật buộc tôi phải đi lễ…Cách đây mấy hôm, tôi thấy một em nhỏ đi lễ chiều ngày thường, tôi liền hỏi em: Con có vui thích khi đi lễ không hay là do mẹ con bảo con đi? Em rất thành thật trả lời với tôi với khuôn mặt rất buồn: Thưa Cha con thích ở nhà chơi hơn, nhưng vì mẹ bảo, nên con phải đi. Vậy, thưa ACE, nếu được lựa chọn, thì ACE có tự nguyện đến với Chúa, đến với Thánh Lễ và các bí tích ban ân sủng không? Và rồi, tâm tình, thái độ và lòng trí chúng ta có sốt mến khi tham dự Thánh Lễ hay không?
ĐTC Phanxicô trong bài huấn dụ về Thánh Lễ của tháng 12/2017 đã dạy và diễn giải như sau: “Việc cử hành Thánh Lễ ngày Chúa Nhật chính là trung tâm của đời sống Giáo hội, chúng ta là những Kitô hữu, tham dự Thánh lễ ngày Chúa Nhật, chính là để gặp gỡ Chúa Phục Sinh, hay đúng hơn để cho mình được Ngài gặp gỡ, được lắng nghe Lời Chúa, được nuôi dưỡng nơi bàn tiệc của Ngài và như thế, chúng ta trở thành Giáo hội, trở nên thân thể nhiệm mầu của Chúa trong cuộc sống ở trần gian này”.
Thật vậy thưa ACE, chỉ khi nào chúng ta tin vào ơn Chúa, nhận ra ân sủng của Chúa bởi vì Ngài hiện diện, ban ơn và chính Chúa liên kết chúng ta với Ngài bằng chính mối dây của tình yêu thương, thì khi đó, chúng ta mới sẵn sàng để sống và thực thi giới răn cùng huấn lệnh Chúa với trọn niềm vui sướng được. Thế nên, Tin mừng hôm nay (Ga 14, 23-29) Chúa đã dạy: “Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy”. Có một điều rất tinh tế và thú vị nơi Lời của Chúa dạy là: Khi yêu mến Chúa, thì chính Thánh Thần của Chúa sẽ ban ơn sức mạnh cho chúng ta, nhờ đó, mà chúng ta mới đủ sức, mới có lòng hăng say, nhiệt huyết để thực thi thánh ý cùng huấn lệnh của Chúa cách tốt nhất.
Thế thì câu hỏi được đặt ra: Thực thi thánh ý cùng huấn lệnh Chúa có phải là gánh nặng, là áp lực cho chúng ta hay không? Điều này trong bài đọc một (Cv 15, 1-2. 22-29) tường thuật cho chúng ta những khó khăn, vướng mắc trong khi các tín hữu thực thi huấn lệnh của Chúa. Vì giờ đây, không phải chỉ có người Do Thái tin vào Chúa, nhưng còn có nhiều người dân ngoại tin vào Chúa nữa. Thế nên, việc tuân giữ tập tục “cắt bì hay không cắt bì” với những người tin vào Chúa có ảnh hưởng gì tới ơn cứu độ hay không? Chúng ta hãy chú tâm và gẫm suy xem cung cách hành động của các Tông đồ như thế nào. Sau khi bàn thảo và cầu nguyện, dưới ơn soi dẫn của Thánh Thần, các Ngài đã xác định rằng: “Thánh Thần và chúng tôi xét rằng không nên đặt thêm gánh nặng nào khác ngoài mấy điều cần kíp”. Như vậy, cho chúng ta thấy, ơn cứu độ là do Chúa thương ban cho, về phần chúng ta, lề luật không phải là gánh nặng, nhưng là ơn ban, là phương tiện mà Chúa ban cho để giúp chúng ta tránh được những điều xấu, điều gây nên sự vấp phạm cho người khác hầu giúp chúng ta đạt tới những điều tốt lành, thánh đức mà Chúa muốn.
Quay trở lại với các bí tích ban ân sủng, đặc biệt là bí tích Thánh Thể cùng với việc tham dự Thánh Lễ ngày Chúa Nhật, cho dù chúng ta đi tham dự Thánh Lễ là đã chu toàn lề luật, thế nhưng, vẫn chưa đủ, tại sao lại như vậy? ĐTC Phanxicô mời gọi chúng ta gẫm suy điều này: “Chúng ta cần tham dự Thánh Lễ cách tích cực hơn, vì đây là ơn thánh của Chúa trao ban qua Đức Kitô Giêsu, với sự hiện diện của Ngài giữa và trong chúng ta, chúng ta mới đủ sức để thi hành thánh ý cùng huấn lệnh Chúa và như thế, chúng ta mới có đủ sức cùng nghị lực để sống, để trở nên những chứng tá của tình yêu Chúa cho ACE mình”.
Khi suy niệm về điều này, gợi nhắc tôi nhớ lại lời dạy và gương mẫu tuyệt vời của Thánh Gioan Maria Vianey trong việc tuân giữ và thực hành thánh ý cùng huấn lệnh Chúa trong đời sống sứ vụ của mình. Ngài đã chia sẻ và mời gọi như thế này: “Chúa ban cho chúng ta các giới răn và Ngài muốn chúng ta chu toàn, làm tròn bổn phận cách chân thành. Hơn thế nữa, Thánh ý Chúa luôn muốn cho chúng ta ý thức rằng, mọi sự tốt lành đều đến từ Thiên Chúa, nếu chúng ta biết sử dụng cách đúng đắn, cùng với lòng mến Chúa, thì chính Chúa, Ngài sẽ hướng dẫn ban ơn soi sáng hướng dẫn cho chúng ta trong tất cả mọi sự từ lời nói cũng như hành động”. Thật vậy thưa ACE, thông thường mỗi khi chúng ta yêu thương ai cách thật lòng, thì chúng ta sẽ cảm thấy thích thú, an vui khi nghĩ về người đó cũng như nỗ lực, cố gắng để trao tặng hay làm những điều tốt nhất, ngay cả sẵn sàng hy sinh tất cả để cho những người mà mình yêu thương phục vụ được hạnh phúc. Thiên Chúa qua bí tích Thánh Thể cũng đã minh chứng, trao ban và để lại cho chúng ta tình yêu và mẫu gương tuyệt vời đó, vậy thì liệu rằng, chúng ta có tin và sẵn sàng đến với Chúa để được Chúa ban ơn cho?
Lạy Chúa, xin cho chúng con dù sống trong hoàn cảnh nào, luôn biết sống gắn bó với Chúa trong niềm tin yêu, để nhờ ơn Chúa qua mối liên kết tình yêu này, chúng con sống và làm lan tỏa sứ điệp yêu thương của Chúa cho ACE mình. Amen.