Suy niệm Lời Chúa, Chúa Nhật IV Mùa Chay C - Lm Ga Phan Tiến Dũng

Thứ bảy - 29/03/2025 07:11  89
Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật IV Mùa Chay, Năm C
Tin mừng hôm nay (Lc 15, 1-3. 11-32) thuật lại cho chúng ta dụ ngôn về người cha có hai người con. Không biết mỗi người chúng ta có cảm nhận được lời mời gọi tha thiết của Tin mừng khi suy niệm về ơn thánh tình thương cứu độ của Chúa mình hay không? Trong tâm tình của “Chúa Nhật Hồng, Chúa Nhật của niềm vui” khi chuẩn bị đón mừng hồng ân cứu độ, tôi mời gọi ACE chúng ta hãy cùng nhau gẫm suy về sứ điệp mà Chúa dành riêng cho mỗi người chúng ta trong những ngày còn lại của mùa Chay Thánh này, đó là: “Hãy ăn năn sám hối, hãy trở về với Chúa là Người Cha nhân lành-yêu thương”. Không biết chúng ta có cảm thấy mình giống như người con nào của người cha trong Tin mừng hôm nay hay không?
Với tâm tình của người con thứ: Sau khi đã được cha chia gia tài cho, nó đã ra đi và ăn chơi phung phí hết tài sản mà người cha đã chia cho. Thử hỏi: người con này có hối hận và ăn năn về những điều mà nó đã làm cho cha hay không? Mới thoạt nghe qua về những gì mà nó suy nghĩ, lên kế hoạch cũng như hành động, thì có vẻ như, nó cũng có chút hối hận? Biết bao người làm công ở nhà cha tôi được ăn uống dư dật, còn tôi, tôi ở đây phải chết đói. Tôi muốn ra đi trở về với cha tôi và thưa người rằng: Thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là con cha nữa, xin cha đối xử với con như một người làm công của cha”. Thế nhưng thật ra, cách suy nghĩ và hành động của nó không phải là sự ăn năn sám hối thực sự. Tại sao có thể khẳng định như vậy? Thưa vì, nó trở về chỉ hai lý do: Trước hết, vì lo cho cái bụng đói của nó mà thôi; vì nếu nó có cái gì để ăn, để bỏ vào bụng, thì chắc nó sẽ chưa về hay sẽ không quay trở về. Thứ đến, nó muốn về để được làm công ăn lương như những người làm công trong nhà của Cha, nó đã tự không còn coi mình là con, trong tương quan với cha nó. Đúng thật như vậy, nó đã không trở về vì hối hận, ăn năn vì những gì mà nó đã làm cho cha đau lòng, phiền muộn. Việc quay trở về của người con này, đã không có một chút tình yêu thương nào mà nó dành cho Cha mình. Thế nhưng, đây không phải là cốt lõi và sứ điệp chính của Tin mừng.
Điều đáng trân quý mà hôm nay Lời Chúa muốn minh chứng, biểu lộ là: Dẫu cho người con có ăn năn hối lỗi thực hay không, dẫu cho nó có lợi dụng cha thêm một lần nữa, dẫu cho nó không còn nhận mình là cha, hay dù nó có toan tính suy nghĩ gì đi nữa, thì cũng đều không quan trọng với người cha. Vì với ông, tình thương yêu thực sự của người cha dành cho con thì lớn hơn tất cả mọi sự, tình yêu có thể xóa đi tất cả mọi sai lầm và tội lỗi; với ông, người con quay trở về chính là quà tặng vô giá cho ông rồi, để ông có thể trao ban cho nó tất cả mọi sự còn tốt hơn khi nó đòi hỏi và mong ước. “Mau mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu; hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu, và xỏ giầy vào chân cậu. Hãy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng, vì con ta đây đã chết, nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy…”. Đây chính là cách thức mà Thiên Chúa đang biểu lộ, minh chứng tình yêu ơn thánh cứu độ dành cho mỗi người chúng ta là người con mà Chúa đang yêu thương chờ đợi. Vậy chúng ta sẽ đến với Chúa với lòng thống hối ăn năn thực sự, với lòng tin yêu để đón nhận ơn thánh cứu độ?
Giờ đây chúng ta cũng được mời gọi hãy nhìn vào cùng gẫm suy tình về tình yêu thương, lòng bao dung nhân hậu của người cha chính là Thiên Chúa đang dành cho mỗi một người chúng ta, dẫu cho chúng ta có đang phải rơi vào hoàn cảnh tệ hại nào vì yếu đuối và tội lỗi. Cách cụ thể, trong những ngày tới đây, chúng ta sẽ đến với Chúa qua bí tích hòa giải với tâm tình nào? Chúng ta có xét mình kỹ lưỡng và ăn năn hối hận vì những tội đã phạm để xin Chúa thương tha thứ, hay chỉ vì sợ tội? Hay nói khác hơn, chúng ta có thực sự quay về với Chúa vì lòng mến?
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết thống hối ăn năn, mở lòng quay về với Chúa trong khiêm tốn, tin yêu và cảm tạ. “Lạy Chúa, chúng con đã lỗi phạm đến Chúa và tha nhân, xin thương tha thứ cho chúng con”, xin giúp chúng con nhận ra chính mình là người con yêu dấu của Chúa để luôn sống đẹp lòng Chúa trong mọi ngày sống của chúng con. Amen.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập110
  • Máy chủ tìm kiếm27
  • Khách viếng thăm83
  • Hôm nay15,641
  • Tháng hiện tại15,641
  • Tổng lượt truy cập56,803,674

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây