CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN B
Chúng ta có thể thấy được sự tài tình của Chúa Giêsu khi Chúa trả lời những câu hỏi hóc búa nhất mà những người đương thời đặt ra cho Chúa về nhiều vấn đề như hôm nay một luật sĩ tiến đến hỏi: “Trong các giới răn điều nào trọng nhất?” Có lẽ chúng ta đã quen với câu trả lời rồi nên không thấy độ khó của câu hỏi, nhưng thời Chúa các luật sĩ còn tranh cãi với nhau vì Do thái giáo có tới 613 điều luật bao gồm 365 điều cấm và 248 điều buộc; vậy câu trả lời của Chúa Giêsu phải đặc sắc lắm mới có thể thuyết phục được mọi người và Chúa đã trả lời như sau: “Giới răn trọng nhất chính là: Hỡi Israel hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi. Còn đây là giới răn thứ hai: Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó”.
Điều đáng ghi nhận là Chúa Giêsu không bối rối trước câu hỏi của luật sĩ và Chúa trả lời ngay bằng cách trích kinh Shema (Hãy nghe đây) được coi như kinh Tin kính của Do thái giáo trong sách Đệ nhị luật (Dnl 6,4) về lòng yêu mến Chúa kết hợp với câu trích trong sách Lêvi (Lv 19,18) về lòng yêu người. Qua câu trả lời này, Chúa ghép chung Mến Chúa và Yêu Người với nhau: điều mà chưa rabbi nào làm như vậy và Chúa đặt Mến Chúa Yêu Người bên nhau tức là hai giới răn có giá trị bằng nhau khi Chúa quả quyết không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó.
Câu trả lời của Chúa khiến luật sĩ thán phục nên ông nói : “Thưa Thầy, đúng lắm!” sau đó ông phụ hoạ ý kiến của ông dựa vào lời Chúa đã phát biểu. Nhưng chúng ta cũng phải ghi nhận theo Chúa Giêsu yêu người thân cận hay nói yêu tha nhân là yêu tất cả mọi người chứ không quan niệm người thân cận chỉ là người đồng hương đồng đạo như người Do thái.
Sau khi luật sĩ nêu lên ý kiến của mình, Chúa Giêsu khen ông như sau: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu”. Qua lời này chúng ta hiểu là Chúa có ý nói ông đã nhận định đúng nhưng để được vào Nước Thiên Chúa thì ông còn phải đem ra thực hành trong đời sống nữa.
Vậy chúng ta thực hành lòng Mến Chúa như thế nào? Thánh Gioan cho biết: “Tình yêu của Chúa là như thế này: Không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa trước, nhưng Người đã yêu chúng ta trướcvà đã gởi Con của Ngài đến làm của lễ xá tội cho chúng ta (1Ga 4,10)” vì thế ta mến Chúa chỉ là đáp lại lòng Chúa yêu thương ta. Mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn tức là mến Chúa với cường độ cao, đặt tình yêu Chúa lên trên tất cả những gì ta có như mạng sống, tiền của, cha mẹ, vợ chồng con cái…Thánh Bernadette nói: “ Xin cho con biết yêu mến Chúa bằng cách chu toàn mọi việc Chúa muốn” Còn thánh Augustinô phàn nàn vì đã mến Chúa muộn màng”.
Còn giới răn yêu người thì sao? Chúa dạy yêu người như yêu chính mình. Trong Gia huấn ca của ông Nguyễn Trãi cũng có lời khuyên: “Thương người như thể thương thân”, yêu bằng lời nói mà còn yêu bằng việc làm qua tinh thần phục vụ, giúp đỡ, tôn trọng, tha thứ cho nhau nhất là Chúa Giêsu dạy ta phải biết nhận ra Chúa nơi những người bệnh tật nghèo khổ trong xã hội và Chúa nhận giúp đỡ họ là làm cho chính Chúa. Chúng ta noi gương Chúa để yêu thương nhau như lời thánh Gioan: “Nếu Thiên Chúa yêu thương chúng ta dường ấy thì chúng ta cũng phải yêu thương nhau (1Ga 4,11)” Theo lời thánh Gioan thánh giá: “Vào ngày tận thế, chúng ta sẽ bị Chúa xét xử về tình yêu”. Chúa Giêsu cũng dạy: “Cứ dấu này mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ Thầy là anh em có lòng yêu thương nhau (Ga 13,35)” Thánh Phaolô đưa ra kết luận : “Yêu thương là chu toàn lề luật (Rm 13,10)”
Câu chuyện: Shirieda là một thanh niên Nhật Bản, trong phi đội Thần Phong, sống sót sau một lần ném bom khi phi cơ bị trúng đạn. Tuyệt vọng vì nước Nhật đầu hàng, khi quả bom nguyên tử rớt xuống Nagasaky. Để trả thù cho dân tộc, anh quyết định đi ăn trộm bất cứ cái gì của những người Âu Châu. Trưa hôm ấy, anh lẻn vào kho của nhà dòng Salésien, nhưng chẳng may bị phát giác. Anh định bỏ chạy, nhưng liền bị bắt. Anh thú nhận vì cần đinh mà anh đã ăn trộm. Cha bề trên dẫn anh trở lại nhà kho, lấy cho anh một túi đinh và bảo:
– Lần sau, nếu cần gì, anh cứ đến với với tôi.
Anh ngạc nhiên trở về nhà và suốt đêm hôm ấy anh đã suy nghĩ về hành động bác ái trên. Sáng hôm sau, anh trở lại nhà dòng và nói với cha bề trên:
– Xin cha dạy con cũng biết sống yêu thương như cha.
Và cuối cùng, anh đã trở thành một linh mục Công giáo.
Hãy tuân giữ giới luật yêu thương, để chúng ta xứng đáng là những người môn đệ của Chúa. Và hơn thế nữa, chính cuộc sống ngập tràn tình bác ái yêu thương của chúng ta sẽ là một bài giảng hùng hồn, có sức lôi cuốn người khác đến cùng Chúa. Amen
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn