Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng B - Lm Ga Phan Tiến Dũng

Thứ sáu - 08/12/2023 02:53  356
Suy niệm Lời Chúa, Chúa Nhật II Mùa Vọng - Năm B
Kính thưa ACE, không biết ACE có suy nghĩ hay cảm tưởng gì khi lưu thông hay chạy xe trên những con đường gồ ghề, hư hại, đặc biệt sau những ngày mưa lũ, đường xá toàn là những ổ gà, ổ voi, có người còn ví đường gì mà toàn là “hố bom” giữa đường… Thêm vào đó, vào dịp cuối năm, mùa Giáng Sinh gần kề, vậy mà nhiều con đường đang phải bị đào bới lên để làm mương, làm cống… thế thì, không thể nào mà an tâm khi đi ngang qua lại trên những con đường này được. Thiết nghĩ ai cũng muốn đi trên những con đường bằng phẳng, sạch đẹp, và mong sao những con đường hư hại gồ ghề này sớm hoàn thành để chúng ta có thể đi lại được an toàn, thuận lợi. Thưa ACE, sau khi suy nghĩ, nhận định, đánh giá cũng như có những ước muốn tốt lành cho những con đường mà hằng ngày chúng ta đi ngang qua, hôm nay, cả ba bài đọc Lời Chúa đều chú tâm, nhấn mạnh đến một “Con Đường” rất đặc biệt đó là: “Làm sao để chuẩn bị, dọn con đường đó để đón tiếp Chúa”. Thật là tinh tế, thú vị vì chủ đề của cả ba bài đọc Lời Chúa được hòa quyện và liên kết với nhau, tuy nhiên mỗi bài đọc vẫn mang lại cho chúng ta một cách thức và chiều kích thiêng liêng khác nhau, hầu giúp chúng ta có thể sống, noi theo để làm cho con đường dẫn đến tậm hồn chúng ta có được ơn thánh bình an trong cuộc sống.
Bài đọc một trong sách Ngôn sứ Isaia (Is40,1-5,9-11) thuật lại, sau thời gian lưu đày, dân chúng dường như bị mặc cảm về chính cách sống, thái độ của họ trong quá khứ qua những yếu đuối và tội lỗi phản nghịch của mình. Nhận thấy tâm trạng u buồn, chán nản của dân chúng, nên Chúa đã dùng Tiên tri Isaia đến để an ủi, nâng đỡ và giúp họ sống trong cung cách mới: “Hãy an tâm, hãy an tâm! Thời nô lệ đã chấm dứt, tội lỗi đã được ân xá, Chúa đã ban ơn nhiều gấp hai lần tội lỗi”. Chúa yêu thương, ban ơn tha thứ, nhưng đồng thời, Ngài cũng kêu gọi sự cộng tác của con người trước ơn ban. “Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa chúng ta trong hoang địa cho ngay thẳng. Hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi; con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng”. Thật vậy, cách dọn đường, sửa đường cho Chúa không gì khác hơn chính là thái độ sống đơn sơ khiêm tốn, thực lòng quay về với Chúa là Cha để trông cậy, tin tưởng hoàn toàn vào Ngài.
Trong bài đọc hai (2Pr,3,8-14) Thánh Phêrô đã minh chứng cho chúng ta biết thái độ bao dung nhân từ của Thiên Chúa, Ngài là Người Cha luôn kiên trì, nhẫn nại, vẫn đang chờ đợi chúng ta quay trở về để ban ơn tha thứ, thánh hóa. “Người hành động nhẫn nại, Người không muốn ai phải hư mất, nhưng muốn mọi người ăn năn sám hối”. Chính vì lẽ đó mà Chúa muốn chúng ta: “Phải sống thánh thiện và đạo đức biết bao, khi anh em mong chờ và thôi thúc ngày Chúa đến”. Đây là cách thức và thái độ khôn ngoan, hầu giúp chúng ta có thể đón nhận ơn thánh Chúa thương ban.
Khởi đầu Tin mừng của Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (Mc 1,1-8), trình bày về sứ mạng của Chúa Giêsu hôm nay vang vọng lại dấu ấn từ tiếng kêu trong lời rao giảng của Tiên tri Isaia năm xưa: “Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng” và tiếng kêu trong hoang địa của Gioan Tẩy giả về “phép rửa của ăn năn sám hối để được ơn tha tội”. “Tiếng kêu trong hoang địa” với cái nhìn của Kinh Thánh, giúp dân chúng gợi nhớ lại hành trình trong sa mạc để tiến về đất hứa; nên tiếng kêu này rất gần gũi và thân thương đối với họ. Bên cạnh đó, hình ảnh của Gioan xuất hiện trong cung cách rất đơn sơ, khiêm tốn, gần gũi với thiên nhiên, nhưng sứ điệp của ông thì rất mạnh mẽ, rõ ràng khi mời gọi dân chúng sám hối, chuẩn bị đón Chúa đến. Chúng ta hôm nay cũng được mời gọi để chuẩn bị  về cả cách sống lẫn tâm hồn, để rồi chính chúng ta qua cách sống cũng trở thành “tiếng kêu trong sa mạc” cho người khác, qua đó họ cũng có thể đến với Chúa trở về với Chúa và lãnh nhận ơn Thánh của Ngài.
Kính thưa ACE, khi áp dụng sứ điệp của Lời Chúa hôm nay vào trong cuộc sống thực tại của chúng ta, vậy thì khi dọn đường, chuẩn bị đường cho Chúa có nghĩa cụ thể là gì? “Đường của Chúa” chính là sự thật, sự sống và ơn cứu độ. “Đường của chúng ta” cần chuẩn bị, chính là tâm hồn, lòng trí và cung cách, thái độ sống của chúng ta, con đường này cần phải đơn sơ, chân thật và ngay thẳng; cung cách, đường hướng trên con đường của chúng ta đi và hành động phải luôn quy hướng về một đích điểm là Chúa Giêsu. Thế nhưng trong thực tế của cuộc sống, không phải lúc nào con đường chúng ta đi cũng dễ dàng và thẳng tắp; có nhiều lúc chúng ta sẽ cảm thấy hành trình cuộc sống của mình dường như đang bị khô cằn như trong sa mạc; chúng ta cũng gặp phải những núi cao của sự kiêu căng, tự mãn của tính người; hay cũng sẽ gặp những hố sâu của yếu đuối và tội lỗi gây ra đến mức làm chúng ta hoang mang, bất an, cảm giác trống vắng và đánh mất ý nghĩa của cuộc sống. Tất cả những gồ ghề của đồi núi, hay vực thẳm hố sâu sẽ được san bằng, lấp đầy chỉ khi nào chúng ta tìm đến với Thiên Chúa bằng tấm lòng cởi mở, chân thật và khiêm tốn.
Hãy tìm đến với Chúa ngay cả những lúc chúng ta yếu đuối và con đang tim tan nát vì tội lỗi, vì ơn thánh Chúa và sức mạnh của Ngài, đặc biệt qua bí tích Hòa giải và Thánh Thể sẽ giúp chúng ta được bình an, vui sống và vững bước trên con đường thánh đức để đón gặp Chúa. Lạy Chúa, xin đỡ nâng, ban ơn sức mạnh và thánh hóa, hầu chúng con luôn tiến bước và hướng đến Chúa là cùng đích, là nguồn của Chân-Thiện-Mỹ với tinh thần đơn sơ, khiêm tốn và chân thật. Amen.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập66
  • Máy chủ tìm kiếm35
  • Khách viếng thăm31
  • Hôm nay10,996
  • Tháng hiện tại483,371
  • Tổng lượt truy cập51,814,706

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây