Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng B - Lm GB Phạm Hồng Thái

Thứ ba - 05/12/2023 23:01  310

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG B

Phụng vụ nêu lên ba nhân vật của Mùa Vọng là tiên tri Isaia, thánh Gioan Tẩy giả và Đức Mẹ Maria. Chúa Nhật II này khuôn mặt của thánh Gioan Tẩy giả rất nổi bật. Thánh Gioan kêu gọi mọi người hãy dọn đường cho Chúa đến. Vậy chúng ta dọn đường cho Chúa đến như thế nào đây?

Trước hết chúng ta hãy nhìn vào gương sáng đời sống của thánh Gioan. Ông là con của tư tế Zacaria và bà Elisabeth,  gia đình ông khá giả, nhưng ông không ham chuộng sự giàu có và tiện nghi nơi gia đình mà đã sớm chọn cuộc sống ẩn tu nơi rừng vắng ngay từ khi còn trẻ, sống khổ hạnh. Ông sống như một người rừng: mặc áo bằng lông lạc đà, thắt lưng bằng giây da thú. Tinh thần và trang phục của ông khiến người ta liên tưởng tới  tiên tri Êlia vì thế trong khi dân chúng tin rằng tiên tri Êlia sẽ trở lại trước khi Đấng Cứu thế đến thì Chúa Giêsu cho biết ông Gioan chính là Êlia trở lại đó!  Đồ ăn của ông là sản phẩm của rừng xanh đó là châu chấu và mật ong rừng. Ông xa tránh nếp sống ồn ào nơi phố thị và tìm đến sự thanh vắng của hoang địa để tu thân tích đức và chuẩn bị tâm hồn đón chờ Chúa đến.

Tới ngày giờ phải xuất hiện, ông chọn bờ sông Giođan làm nơi gặp gỡ dân chúng. Ông kêu gọi mọi người: “Hãy dọn đường cho Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay” Thánh Gioan muốn chúng ta đón tiếp Chúa đến bằng con đường ngay thẳng. Nhưng để có được con đường ngay thẳng thì ta phải sửa lại những con đường không ngay thẳng như đường sa mạc tức là sự khô khan nguội lạnh, bằng sự nhiệt tình với lòng mến Chúa yêu người, nếu là con đường quanh co thì ta sửa lại cho ngay bằng cách tránh sự gian dối lừa lọc, nếu là con đường hầm u tối, thì chúng ta hãy sửa lại bằng lối sống công chính của con cái sự sáng, nếu là con đường mọc đầy cỏ dại tức là nhiều tội lỗi thì ta hãy chọn con đường xa lánh tội và làm việc lành phúc đức, nếu là con đường gồ ghề do tính kiêu căng thì chúng ta hãy san cho bằng phẳng bằng lòng khiêm tốn chân thực. nếu là con đường có ổ voi, ổ gà và hố sâu, thì chúng ta lấp đầy bằng lòng sám hối ăn năn và việc lành phúc đức.

Ông Gioan Tẩy giả đã chân thực và khiêm tốn khi nói cho dân chúng: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi và tôi không xứng đáng cúi xuống cởi giây dép cho Người”.

Thực tế con người chúng ta ai cũng có lầm lỗi: “Nhân vô thập toàn” mà! Thánh Gioan tông đồ cũng nói: “Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội,  chúng ta tự lừa dối mình và sự thật không ở trong chúng ta (1 Ga 1, 8)”. Kinh “Tôi thú nhận” gợi ý cho chúng ta nhận mình sai lỗi trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Nguyên mục những điều thiếu sót cũng là rất đáng kể mà nhiều người không quan tâm tới.

Để có thể  làm tốt việc dọn đường cho ngay thẳng thì thánh Gioan Tẩy giả đã rao giảng phép Rửa sám hối. Sám hối là chủ đề thánh Gioan luôn kêu gọi mọi người phải thi hành. Vậy nội dung của sám hối là gì? Sám hối gồm ba bước: bước thứ nhất là nhận ra điều sai lỗi của mình, bước thứ hai là tỏ lòng hối hận vì tội mình phạm và bước thứ ba là trông cậy ơn Chúa để hoán cải trở về cùng Chúa. Chúng ta hãy nhìn hai ông Phêrô và Giuđa. Cả hai ông đều nhận ra điều sai lỗi của mình: Phêrô nhận lỗi mình đã chối Chúa trong khi Giuđa nhận lỗi đã bán Chúa. Cả hai ông đều tỏ ra hối hận vì điều sai lỗi này. Nhưng trong khi Phêrô không ngã lòng trông cậy và mạnh dạn hoán cải trở về thì Giuđa lại ngã lòng trông cậy chọn cái chết tự tử thay vì trở lại cùng Chúa. Đích điểm là Chúa Giêsu nên làm sao chúng ta phải đạt tới điểm tới đó mới là đi đúng đường tức là đi trên con đường ngay thẳng như Tin Mừng Marcô quả quyết: Chúa Giêsu  là Đấng Kitô và  là  Con Thiên Chúa.

Thánh Phêrô cho biết Chúa Giêsu chậm đến. Chúa trì hoãn ngày tận thế là ngày Chúa trở lại trần gian để phán xét kẻ sống và kẻ chết với hai mục đích trước hết là để những người tội lỗi có thời gian nhận biết tội mình mà ăn năn trở lại, tiếp đến là để Giáo hội có thời giờ rao giảng Tin mừng hầu gia tăng số người tin kính Chúa.

Câu chuyện:  Công tước Dossone là phó vương Naples một ngày kia trong năm 1624 đi vào thăm nhà tù. Ông hỏi từng tù nhân đã làm gì mà bị giam trong nhà tù này. Tù nhân nào cũng trả lời là mình bị oan chứ không có tội gì, chỉ có một phạm nhân thú nhận mình đã phạm tội và nhận mình xứng đáng bị giam tù như vậy. Công tước liền có quyết định tha ngay cho phạm nhân biết nhận mình phạm tội còn tất cả những người cho rằng mình bị oan thì vẫn tiếp tục bị giam cầm

Đối với Thiên Chúa cũng vậy, nếu ta nhận biết tội mình, thống hối và trở về,  Chúa sẽ tha thứ và đón nhận chúng ta do lòng Thương xót  Chúa và chúng ta sẽ được hưởng Ơn Cứu Độ mà Chúa đem đến cho những ai thành tâm đón nhận Chúa. Amen


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập176
  • Máy chủ tìm kiếm32
  • Khách viếng thăm144
  • Hôm nay12,958
  • Tháng hiện tại485,333
  • Tổng lượt truy cập51,816,668

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây