MỌI NGƯỜI ĐỀU ĐƯỢC KÊU GỌI ĐỂ RAO GIẢNG
WDCVSBNT(14/4/2022) – Khi xem trước mục Suy niệm Lời Chúa tháng Tư trên bản in của tạp chí này, một câu hỏi đã được đặt ra: “Làm chứng có nghĩa là gì?” Nhưng trong bối cảnh đang diễn ra các cuộc đối thoại, sáng kiến và phong trào nhằm thăng tiến vai trò của phụ nữ trong Giáo hội, những câu hỏi cấp bách hơn có thể là: “Ai được kêu gọi để làm chứng? Ai được kêu gọi để rao giảng?” Bài Tin mừng Chúa nhật Phục sinh hôm nay cho chúng ta một câu trả lời: Mọi người đều được kêu gọi, bất kể là nam hay nữ.
Trong Tin mừng của thánh Gioan, chúng ta bắt gặp hình ảnh người đầu tiên rao giảng và làm chứng cho Chúa Kitô Phục sinh: Maria Madalena. Tất cả các sách Tin mừng đều ghi lại việc bà Maria khám phá ra ngôi mộ trống. Trong các truyền thống Nhất lãm, bà Maria đi cùng với một nhóm phụ nữ đến thăm mộ để xức dầu cho thân xác bị đóng đinh của Chúa Giêsu. Trong Tin mừng Gioan, bà Maria khám phá ra ngôi mộ trống một mình, mặc dù những lời của bà cũng cho thấy bà có thể đã đi cùng với những người khác.
Việc bà Maria chạy về để báo tin cho những người khác những gì bà nhìn thấy đã phản ảnh nhận thức của bà về ý nghĩa của ngôi mộ trống. “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ, và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu”. Phần còn lại của bài Tin mừng hôm nay nêu bật hình ảnh Phêrô và người môn đệ được Chúa yêu đang chạy nhanh đến ngôi mộ để xem những gì mà bà Maria đã báo cho họ. Các ông thấy ngôi mộ trống đúng như bà Maria đã nói. Tin mừng thuật lại Phêrô nhìn thấy những băng vải bọc thân thể của Chúa Giêsu, còn người môn đệ được Chúa yêu nhìn thấy ngôi mộ trống và đã tin, mặc dù trình thuật không giải thích đầy đủ về điều người môn đệ ấy tin. Thay vào đó, bài Tin mừng hôm nay kết thúc với việc hai môn đệ đó còn chưa hiểu hết về những điều đã xảy ra, rồi sau đó trở về nhà mình.
Mặc dù bài Tin mừng hôm nay kết thúc ở câu này, nhưng trình thuật vẫn còn tiếp diễn và tiếc là Sách Bài đọc lại ngưng đột ngột thay vì tiếp tục phân đoạn về việc Chúa Giêsu gọi bà Maria để nhờ bà đi rao giảng tin Chúa sống lại. Nếu tham dự lễ thứ Ba trong tuần bát nhật Phục sinh, bạn sẽ nghe toàn bộ phần còn lại của câu chuyện. Nếu không, bạn nên đọc bài đọc của ngày hôm đó để nắm bắt một cách trọn vẹn truyền thống về việc Chúa sống lại.
Đầu tiên, bà Maria vẫn ở lại ngôi mộ khi những người khác đã rời đi. Bà khóc và có hai thiên thần đến viếng thăm, chất vấn về hành động của bà. Bà Maria trả lời rằng bà nghĩ xác của Chúa Giêsu đã được đưa ra khỏi mộ. Sau đó, Chúa Kitô Phục Sinh đến gặp bà, và bà nhắc lại những lo lắng của mình. Chúa Giêsu gọi đích danh bà và sai bà đi loan báo cuộc thăng thiên sắp tới của Ngài cho các môn đệ khác. “Maria… hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ, ‘Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em”. Bà Maria đã thực hiện ơn gọi của mình, khi báo tin cho các môn đệ, “Tôi đã thấy Chúa,” và kể lại những điều Ngài đã nói với bà.
Tại sao Chúa Giêsu bảo bà Maria nói với các môn đệ về sự phục sinh và thăng thiên của Ngài? Bà Maria cần gì phải loan truyền sứ điệp này nếu ngay sau đó Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ? Chẳng phải Chúa Giêsu chỉ cần hiện ra để nói trực tiếp với các ông sao? Các truyền thống về những diễn tiến sau khi Chúa Phục sinh cho thấy cách thức nhóm các môn đệ sẽ phát triển thành một cộng đoàn Giáo hội dựa vào việc tất cả các thành viên cùng tham dự vào sứ điệp và sứ vụ của Giáo hội. Ơn gọi của bà Maria – loan báo sứ điệp của Chúa Giêsu cho các môn đệ khác – không phải vì bà là người đầu tiên có mặt tại hiện trường. Đúng hơn, nó phản ánh sự cởi mở của bà trong việc lắng nghe và đáp lại tiếng Chúa gọi trong cuộc đời với tư cách là môn đệ của Chúa Giêsu. Chúa không gọi bà Maria vì là phụ nữ cũng như không gọi các môn đệ khác vì họ là đàn ông. Những nhà lãnh đạo tiên khởi này, giống như những nhà lãnh đạo giỏi nhất ngày nay, đều cởi mở, tận tụy và hiệu quả trong việc rao giảng Tin mừng. Họ sử dụng những ân ban và đức tin của mình để truyền cảm hứng cho những người khác. Đây chính là cách thức rao giảng tốt và nhiệm vụ này dành cho mọi người, chứ không chỉ dành riêng cho nam giới hay nữ giới.
Bà Maria là mẫu gương cho mọi người về cách thức đáp lại Chúa Kitô Phục sinh: Hãy loan báo Tin mừng. Hãy tìm kiếm sự hiểu biết và minh bạch khi bạn không hiểu mầu nhiệm đức tin này, đồng thời loan báo và truyền cảm hứng cho đức tin của người khác. Vào dịp Lễ Phục sinh này, khi chúng ta cử hành sự phục sinh khải hoàn của Chúa Giêsu, chúng ta hãy để bà Maria, người đầu tiên chứng kiến và loan báo sự sống lại, truyền cảm hứng để tất cả chúng ta cùng làm như bà.