Kêu cầu Thiên Chúa trợ giúp lúc cần thiết và liên lỉ tạ ơn Ngài

Thứ bảy - 08/10/2022 04:30  668

KÊU CẦU THIÊN CHÚA TRỢ GIÚP LÚC CẦN THIẾT VÀ LIÊN LỈ TẠ ƠN NGÀI

Jaime L. Waters

Chúa nhật XXVIII Thường niên năm C

2V 5,14–17; 2Tm 2,8–13; Lc 17,11–19
 

 

Bài Tin mừng Chúa nhật XXVIII Thường niên tập chú vào một nhóm người bệnh phong, cũng như cách họ tìm kiếm và đáp trả sự giúp đỡ và chữa lành. Câu chuyện những người bệnh phong gặp Chúa Giêsu cho chúng ta hiểu hơn cách nghĩ về người khác trong cộng đoàn, cách cầu nguyện và biểu lộ lòng biết ơn.

Khi vừa gặp Chúa Giêsu mười người bệnh phong đã kêu lên: “Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi!”. Chúa Giêsu chạnh lòng thương trước lời cầu xin này và truyền cho họ đến trình diện các tư tế để chứng tỏ là đã khỏi bệnh. Ước muốn mạnh mẽ đếp gặp Chúa Giêsu khởi xướng việc chữa lành và Ngài đã cho họ lành bệnh dù việc chữa lành không được tường thuật đầy đủ trong bài Tin mừng. Việc Chúa Giêsu đáp lại lời cầu xin của mười người phong nhắc nhớ chúng ta về sức mạnh của lời cầu nguyện khi khẩn nài Thiên Chúa trợ giúp.

Một trong những người phong được lành bệnh đã đáp lại bằng việc cầu nguyện, thờ lạy và cảm tạ Chúa Giêsu. Phản ứng này là khuôn mẫu cho cách chúng ta đáp lại sự hiện diện và hoạt động của Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Cách thể hiện của người được lành sạch không chỉ là vẻ bề ngoài, khi anh lớn tiếng ca ngợi và phủ phục trước thánh nhan Chúa. Đây là lời nhắc nhở chúng ta phải biết nhìn nhận những cách thế mà Thiên Chúa đã và đang tiếp tục tác động đến cuộc sống của chúng ta.

Trong trường hợp của người bệnh phong được lành bệnh, việc chữa lành diễn ra ấn tượng và sự biến đổi này có lẽ đã ảnh hưởng đến phản ứng mạnh mẽ và đầy cảm xúc của anh. Không chỉ da thịt anh được lành sạch, mà qua việc chữa lành, giờ đây anh đã hòa nhập lại với xã hội. Tùy thuộc vào thời gian và mức độ nghiêm trọng của bệnh phong, đây có thể là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ hoặc là một sự phục hồi để được tái hoà nhập cộng đồng.

Thử hình dung tình trạng sống trong một hoàn cảnh mà mọi người đều xa tránh. Một người mắc bệnh phong bị cách ly với xã hội đến mức người ta dùng cách nói “bị phong hủi” để chỉ một người đã bị chối từ, ruồng bỏ và tẩy chay. Sử dụng cách ẩn dụ tình trạng bị phong hủi để diễn tả đau khổ như thế gây thiệt hại cho những người phải sống trong những tình trạng như vậy. Cách gọi phân biệt và định kiến này cần phải tránh, nhất là khi những lối diễn tả này thường đóng khung sự khác biệt như là điều tiêu cực. Tuy nhiên, cách gọi “bị phong hủi” giúp chúng ta ghi nhớ tác động thể lý cũng như xã hội của hành động Chúa Giêsu, và cách diễn tả lòng biết ơn của người lành bệnh cho thấy mức độ quan trọng của cuộc chữa lành này.

Bài Tin mừng nói rõ ràng người trở lại tôn vinh Thiên Chúa là một người Samari, vốn bị cô lập về nhiều phương diện, do bệnh tật thể lý và khác biệt về niềm tin và văn hóa. Người Samari được khen ngợi như một hình mẫu về cách đáp trả chuẩn mực trong tình huống này. Chúng ta bắt gặp một ý tưởng tương tự  nơi “Dụ ngôn về người Samari nhân hậu”, trong đó người Samari, thay vì thầy tư tế và Lêvi, đã thể hiện lòng thương xót bằng cách săn sóc người hoạn nạn, giống như cách Chúa Giêsu bày tỏ lòng xót thương trong bài Tin mừng hôm nay. Bằng cách liên kết việc đón nhận trọn vẹn Nước Thiên Chúa với những người sống bên ngoài bối cảnh văn hóa và tôn giáo, bài Tin mừng nhắc nhở chúng ta rằng chính việc áp dụng vào thực tiễn, chứ không phải chỉ gắn bó với những giáo huấn về Nước Thiên Chúa, mới là thước đo đích thực của người môn đệ Chúa.

Khi suy gẫm về bài Tin mừng này, chúng ta được nhắc nhở hãy kêu cầu sự trợ lực khi cần thiết cũng như chủ ý diễn tả lòng biết ơn. Cũng vậy, chúng ta được khuyến khích tìm kiếm những tấm gương và hình mẫu đức tin của những người có thể đang ở bên ngoài cộng đoàn và truyền thống của chúng ta.

CẦU NGUYỆN

Chúng ta cần hình thức chữa lành nào?

Chúng ta đã thể hiện lòng biết ơn bằng những cách nào?

Chúng ta đã đối xử với những người khác biệt với mình ra sao?

Bài đọc: Thanhlinh.net

Nhóm Sao Biển chuyển ngữ từ  America Magazine (30/9/2022)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập114
  • Máy chủ tìm kiếm33
  • Khách viếng thăm81
  • Hôm nay22,583
  • Tháng hiện tại857,255
  • Tổng lượt truy cập56,553,802

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây