“CÒN CÁC CON, CÁC CON BẢO THẦY LÀ AI?”
Chúa nhật Lễ Lá – 29 tháng 3 năm 2026
Mt 21,1-11; Is 50,4-7; Tv 22,8-9.17-18.19-20.23-24; Pl 2,6-11; Mt 26,14–27,66
Nhóm Sao Biển chuyển ngữ từ Hprweb.com
Người này là ai? Cả thành thánh Giêrusalem hỏi nhau khi thấy con người ấy tiến vào. Một đoàn người đông đảo đi trước ông, tung hô: “Hoan hô Con Vua Đavít!” Phải chăng người ấy đến? Phải chăng thực sự Đấng được hứa ban cuối cùng đã đến để cứu độ dân Người? Nhưng tại sao Người lại cưỡi trên lưng lừa? Nếu là Con Vua Đavít, thì chiến mã uy hùng của Người đâu?
Người này là ai? Các thượng tế chỉ thấy nơi người này một tiên tri giả, một kẻ kích động quần chúng, một tên phản loạn — “Quý vị không thấy rằng điều có lợi cho quý vị là để một người chết thay cho dân, còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt!” (Ga 11,50). Ba mươi đồng bạc là cái giá quá rẻ để đổi lấy an ninh quốc gia. Nếu Giuđa sẵn lòng giao nộp như thế, thì có lẽ con người đến từ Nadarét này chẳng có gì đặc biệt. Xét cho cùng, Giuđa cũng chẳng thuộc nhóm Mười Hai sao?
Người này là ai? Một tên cướp mà họ phải đem gươm giáo gậy gộc đến bắt? Một kẻ phạm thượng khiến vị thượng tế phải xé áo mình ra? Một kẻ làm cách mạng thất bại trước một tổng trấn nhu nhược? Một người bị kết án? Một kẻ bị đóng đinh? Một người đã chết? Chỉ có duy nhất viên đại đội trưởng nhận ra Người thực sự là ai. Một sĩ quan La Mã —vốn không nhận được lời hứa ban nào, người mà các thần đều ngoảnh mặt trước những cảnh tượng khủng khiếp như vậy, và cũng chẳng mong đợi điều gì từ người đàn ông tử tội này — lại chính là người đã tuyên xưng: “Quả thực, người này là Con Thiên Chúa”
Duy chỉ có Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa làm người, là luôn trung thực với chính mình. Dân của Người đã chẳng nhận ra vị Vua của họ. Một người trong nhóm Mười Hai đã mất đức tin và tuyệt vọng. Vị Thượng tế chối bỏ Đấng Mêsia hằng mong đợi. Quan tổng trấn chật vật bấu víu quyền lực. “Mọi người đều phạm tội” — bạn và tôi đều đã phạm tội, “và đã thiếu mất vinh quang của Thiên Chúa” (Rm 3,23). Chúng ta thấy mình giữa đám đông, hoang mang vì tội lỗi. Vừa mới tung hô “Hoan hô” (“Hosanna!”), phút chốc lại gào lên “Đóng đinh nó đi!”.
Khi chúng ta cùng tiến bước về đồi Canvê, Chúa Kitô đi ngang qua với thập giá trên vai. “Còn các con, các con bảo Thầy là ai?” (Mt 16,15)
Những tin cũ hơn







