
Tông huấn về việc tôn kính Đức Mẹ được Đức Phaolô VI ban hành có viết: “…Trong tháng này, các Kitô hữu, cả ở trong thánh đường cũng như nơi tư gia dâng lên Mẹ những tấm lòng của họ, những lời cầu nguyện tôn kính sốt sắng và mến yêu cách đặc biệt. Trong tháng này, những ơn phúc của Thiên Chúa nhân từ cũng đổ tràn trên chúng ta từ ngai tòa rất dồi dào của Đức Mẹ”. Vì thế, đang trong giai đoạn của cơn dịch bệnh Virus Corona thì đoàn con Khiết Tâm càng chạy đến gần Mẹ hơn, khẩn cầu với Mẹ nhiều hơn, nài xin với Mẹ tha thiết hơn.
Giờ tôn vinh Mẹ được các chị hướng dẫn thật tâm tình và sâu lắng. Thánh Tượng Mẹ Maria được cung nghinh từ Tập Viện, đi chung quanh khuôn viên Hội dòng và tiến về Nguyện Đường. Với đóa hồng tươi thắm, từng chị em tiến dâng kính Mẹ mang theo ý nguyện chung và riêng. Chị em đến với Mẹ xin ơn tâm hồn mình thinh lặng suy ngắm và học gương nhân đức của Mẹ qua việc vâng nghe lời Chúa, Tin Cậy Mến vào Chúa, phó thác nơi Chúa và hiến dâng theo Chúa.
Xin Mẹ thương gìn giữ chúng con và toàn thế giới và cầu bầu cùng Chúa sớm chấm dứt cơn đại dịch đâu thương này.










Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn








Ai tín: Bà cô Cêcilia NGUYỄN THỊ PHƯỚC thân mẫu nữ tu Anna Phúc vừa tại thế
GIÁO XỨ TRIỆU PHONG RỘN RÀNG KHAI GIẢNG NĂM HỌC GIÁO LÝ MỚI 2026 - 2027
Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật 24 thường niên A - Lm. Xuân Hy Vọng
Chuyện đời - chuyện đạo (135)
Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 24 TN - Linh mục Inha-xi-ô Trần Ngà