Chuyện đời - Chuyện đạo (65)
Thứ tư - 25/12/2024 23:34
64
CHUYỆN ĐỜI - CHUYỆN ĐẠO (65)
Chuyện đời:
Một trong những dụ ngôn của Aesop (E-sóp) được kể lại như sau: Bé gái kia đang ngồi bên cạnh bức tường, đột nhiên một chú cóc ló ra từ cái hang. Cô bé liền trải chiếc khăn quàng lụa của mình ra trước mặt chú, đây cũng là loại vải mà chú rất thích được đứng lên nhảy múa. Vì vậy, vừa nhìn thấy chiếc khăn ấy, chú cóc liền quay về hang, và trở ra ngay, mang theo một vương miện nhỏ bằng vàng, đính lên chiếc khăn quàng của cô bé, rồi tự dưng trở lại hang. Chẳng hiểu sao, lúc ấy cô bé cầm lấy vương miện, và bỏ vào túi. Không lâu sau đó, chú cóc trở ra, không nhìn thấy vương miện trên chiếc khăn quàng đó, thì liền leo lên tường, rồi đập cái đầu nhỏ xíu của chú vào bức tường ấy, cho đến khi bị vỡ đầu và chết.
Giả như cô bé cứ để chiếc vương miện ấy ở nguyên tại chỗ, thì chắc hẳn chú cóc sẽ còn mang thêm những kho tàng của nó ra khỏi hang nữa chăng!
Chuyện đạo:
Vào buổi chiều ẩm ướt se lạnh, một người đang lái xe ô-tô trên con đường sơn cước vắng vẻ. Tình cờ, ở khúc quanh kia, người ấy nhìn thấy một gia đình bị hỏng xe. Đường thì vắng, trời ngày càng trở lạnh và tối đen, nhìn nét mặt lo âu sợ hãi của họ bởi lẽ đây là đoạn đường thường xảy ra cướp bóc; nhưng vì cũng biết sửa xe, nên người ấy dừng lại, xuống giúp gia đình ấy. Xe bị hỏng nặng, người ấy phải chui vào gầm xe, tháo ra từng bộ phận. Sau một hồi lâu, cuối cùng, xe cũng được khởi động trở lại dù trời đã tối sầm. Cả gia đình mừng rỡ, ngỏ lời trả công bội hậu, nhưng người ấy không nhận. Người ấy chào tạm biệt mọi người, rồi tiếp tục lên đường. Ai nấy đều cám ơn rối rít và mạn phép xin địa chỉ hẹn dịp tái ngộ.
Một thời gian sau, khi lên thăm như đã hứa, cả gia đình ấy mới biết người giúp họ sửa xe chính là một vị Giám mục Công giáo. Mặc dù chưa hiểu gì về đạo, nhưng cả gia đình đem lòng cảm phục và xin học đạo, sau đó cả nhà được Rửa tội.
Lm. Xuân Hy Vọng