Chuyện đời - Chuyện đạo (30)

Thứ ba - 23/04/2024 21:04  59
CHUYỆN ĐỜI - CHUYỆN ĐẠO (30)

Chuyện đời:

Hai tờ tiền giấy mệnh giá 1.000đ và 500.000đ tình cờ gặp nhau, tờ 1.000đ liền ngỏ lời hỏi tờ 500.000đ rằng: Lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ, cậu bôn ba những đâu vậy?
          Tờ 500.000đ thở dài như thể mỏi mệt đáp: Tớ phiêu bạt khắp chốn, nào là vũ trường, quán bar sang trọng, các canh bạc thâu đêm, nào là những trận cá cược bóng đá, ăn nhậu triền miên…, đại loại là thế. Còn cậu thì sao?
          Tờ 1.000đ mỉm cười nói rằng: Tớ không có cơ hội đi nhiều như cậu. Tớ chỉ ở những quán chuối chiên vỉa hè, quán hủ tiếu gõ trong ngõ hẹp, trong chiếc giỏ cũ mèm của lão ăn xin, đôi khi rơi vãi trên mặt đường nhựa nhỏ kia, chẳng ai buồn nhặt lên, nhưng mấy người thu gom đồng nát thấy tớ thì mừng lắm. Tớ còn được đến với những mảnh đời bất hạnh, các thùng quyên góp...Tuy tớ không cao sang như cậu, nhưng khi thấy tớ, người nghèo đều mỉm cười hạnh phúc!”

Lời bàn: Trên đời này, đâu phải cứ ‘cao thì sang’, ‘hèn thì yếu’, ‘suy thì tàn’....
Giá trị con người hệ tại ở tư cách sống, chứ không phải ở giá trị đồng tiền.

Chuyện đạo:

Một quý bà giàu sang kia mơ thấy mình được đưa vào thiên đàng. Bà đi một vòng và trông thấy tòa biệt thự tráng lệ nguy nga đang được xây dựng, bà bèn hỏi thiên thần dẫn đường: “Tòa biệt thự này được xây dựng cho ai thế ạ?
Thiên thần trả lời: “Cho người làm vườn của bà đó!”
          Bà ngạc nhiên quá đỗi vì ở trần gian, người làm vườn của bà chỉ chui ra chui vào một túp lều tranh xiêu vẹo, nhỏ bé đến nỗi không đủ chỗ cho cả gia đình bác ấy. Thấy phản ứng của bà, thiên thần liền nói: “Ở trần gian, bác ấy có thể khá hơn, nếu bác ấy không quá quảng đại và bác ái!”
          Đi một quãng, nhìn thấy căn nhà lụp xụp cũng đang được cất lên, bà liền thắc mắc: “Căn nhà lụp xụp này được dựng lên cho ai vậy ạ?
Thiên thần đáp: “Cho chính bà đó!”
          Nghe vậy, bà không kiềm nén được sự bực tức buột miệng nói: “Tôi đã quen ở nhà cao cửa rộng rồi, làm sao chui rúc trong một mái nhà tồi tàn như thế được!!!!”
Thiên thần bộc bạch với bà ta: “Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng chỉ được vậy thôi, bởi vì vật liệu bà gửi lên quá ít!”

Lúc ấy, bà chợt tỉnh giấc, ngẫm nghĩ và tìm ra bài học cho bản thân, đó là: hạnh phúc mai sau tùy thuộc vào những hành động bác ái yêu thương mình làm khi còn sống ở trần gian. Vì vậy, kể từ ngày ấy trở đi, bà ta ra sức sống bác ái, tích lũy cho mình một kho tàng thiêng liêng trên trời.

Lm. Xuân Hy Vọng
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập41
  • Máy chủ tìm kiếm20
  • Khách viếng thăm21
  • Hôm nay21,979
  • Tháng hiện tại106,160
  • Tổng lượt truy cập47,403,968

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây