NGÀY HỘI TRẠI “TIẾN VỀ CANVÊ”
8g00 sáng ngày 29.4.2018 - Chúa Nhật V Phục Sinh, 76 bạn trẻ lớp Vào Đời 3 của các Giáo xứ trong Giáo hạt Diên Khánh đã đến Giáo xứ Đất Sét để tham dự hội trại lên đường “TIẾN VỀ CANVÊ”.
Lần lượt các bạn trẻ ở các Giáo xứ: Đại Điền, Cây Vông, Hà Dừa, Đồng Trăng và Đất Sét đã vượt qua các trạm trong trò chơi lớn theo hành trình cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Trạm cuối “Đồi Canvê” chính là nơi đất được chọn để dựng trại. Ngay sau khi dựng trại xong, chương trình sinh hoạt giao lưu của các đội trại thật là sôi nổi, với tài nghệ quản trò của quý Thầy ở Đại Chủng Viện các bạn trẻ được những trận cười vui đã đời. Cũng trong giờ sinh hoạt này Ban Giáo Lý Giáo Hạt đã cho các trại sinh làm bài kiểm tra về kiến thức giáo lý và nề nếp sống đạo. Có lẽ nhiều bất ngờ và nhiều trận cười vui nhất là ở phần đố vui “Rung Chuông Phục Sinh” vào buổi chiều. Sau khi cám ơn Ông Bà chủ vườn, toàn trại di chuyển về Nhà thờ Đất Sét để chuẩn bị cho đêm sinh hoạt lửa trại. Phải nói rằng, trong cuộc di chuyển này các bạn trẻ và các tài xế đã nổ lực hết sức để cho kịp thời gian; Nổi bật nhất là bác tài xế Anphongsô Cái Huy Chinh (Cha Trưởng Ban Giáo Lý Giáo Hạt – Cha Quản xứ Đất Sét) miệng tươi cười, mắt quan sát, tay lái mềm mại theo những cung đường uốn lượn giữa đồi núi và chân luôn giữ được tốc độ, thỉnh thoảng dừng xe để đón thêm những trại sinh còn sót lại,… Cơm chiều xong, màn đêm xuống nhanh ở vùng gần núi. Sau giờ Chầu Thánh Thể tất cả trại sinh quây quần bên đống lửa trại. Các tiết mục văn nghệ, các trò chơi và ánh lửa bập bùng đã làm vang động cả xóm làng… Kết thúc lửa trại, Cha trưởng ban đã chia sẻ với các bạn trẻ bài suy niệm Tin Mừng và những lời dặn dò của Cha trước lễ lên đường sáng mai. Sau khi lót dạ đêm khuya mọi người đi ngủ, một ngày sôi động đang khép lại...
Rạng sáng ngày 30.4.2018, các trại sinh đã sốt sắng tham dự thánh lễ lên đường. Từng lời kinh tiếng hát, từng câu đáp trong nghi thức sai đi đang thôi thúc các bạn trẻ bước vào đời để sống chứng nhân cho Đức Kitô. Sau Thánh lễ mọi người ăn sáng và bế mạc trại. Mỗi bạn sẽ về lại nơi Gia đình, Trường lớp, Giáo xứ,… Từ đây một giai đoạn mới của người tín hữu trẻ đang mở ra, xin hãy cùng đồng hành và cùng cầu nguyện cho các bạn trẻ. Sylvester Nguyễn Văn Hàng.