Ngày 01 tháng 5 Kính Thánh Giuse thợ, cũng còn gọi là Tháng Hoa. Mẹ ơi! Tháng Hoa lại trở về. Theo truyền thống Giáo Hội, mỗi khi tháng năm về, các Giáo xứ tổ chức dâng Hoa kính Mẹ, dâng lên Mẹ những đóa hoa tươi thắm, những cánh hoa tô điểm cho đất trời thêm tươi đẹp, cho lòng người thêm hoan lạc. Những cánh hoa hồng, hoa huệ, hoa lan…diễn tả tấm lòng của mỗi người con trong Giáo Xứ chúng con. Chúng con không quên kính dâng lên Mẹ những đóa hoa lòng của chúng con đó là hoa: hoa tin tưởng, hoa phục vụ, hoa yêu thương, hoa khiêm nhường và hoa hy sinh cùng với lòng đơn sơ, nhỏ bé, những đóa hoa đã được Mẹ nâng niu chở che, những đóa hoa của lòng mến và yêu kính Mẹ. Xin Mẹ nhận lấy và ban ơn để chúng con luôn noi gương Mẹ sống xứng đáng là con của Chúa và con của Mẹ.
Trong tâm tình yêu mến Mẹ ngàn hoa, chiều hôm nay lúc 17giờ 30 ngày 1/5/2018 Giáo xứ Vĩnh phước chúng con tổ chức cuộc Rước Kiệu Mừng Kính Mẹ. Trong tâm tình của những người con bé nhỏ, cộng đoàn Giáo xứ Vĩnh phước chúng con xin dâng lên Mẹ những tâm tình thống hối hòa với lời ca, tiếng hát cùng với những cánh hoa muôn mầu muôn sắc, bày tỏ lòng tin yêu Chúa, tôn kính và ca ngợi Mẹ. Cao điểm là Thánh lễ chiều hôm đó. Chúng con xin dâng lên Mẹ Giáo xứ Vĩnh phước thân yêu của chúng con.
Bài viết và hình: JB Nguyễn Ánh