Suy niêm Tin Mừng Chúa Nhật XVIII thường niên A - Lm GB Phạm Hồng Thái

Thứ sáu - 31/07/2026 05:35  31

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN A

          Phép lạ Hóa bánh ra nhiều là phép lạ duy nhất được cả 4 Tin mừng Matthêô, Marcô, Luca và Gioan tường thuật và chứa dựng nhiều mặc khải. Xin nêu lên một vài  nét tượng trưng như sau:

          Dân chúng ở trong hoang địa với Chúa Giêsu và trời đã về chiều, Chúa không muốn giải tán họ về với cái bụng đói  nên Chúa nói với các môn đệ: “Các con hãy cho họ ăn đi”

          Nhưng các môn đệ thoái thác vì điều này vượt quá khả năng. Các ông nói với Chúa 200 bạc cũng không đủ cho mỗi người một chút: 200 đồng là tiền lương lao động của 200 người thợ gộp lại! Nhưng sau đó các ông giới thiệu lên Chúa Giêsu một em bé có 5 chiếc bánh và hai con cá: em này sẵn lòng dâng cho Chúa nên Chúa bảo: “Hãy đem lại cho Thầy”. Đó là sự đóng góp nhỏ bé, nhưng rất cần để rồi Chúa sẽ nhân lên gấp rất nhiều lần

          Tiếp đến Chúa truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ: khi đó là mùa xuân gần lễ Vượt qua nên nơi hoang vắng cũng có cỏ mọc xanh. Chúa Giêsu cầm lấy 5 chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng bẻ ra và trao cho các môn đệ, các môn đệ nhận từ tay Chúa phân phát cho dân. Chúng ta thấy cử chỉ và lời Chúa Giêsu khi hóa bánh ra nhiều giống như cử chỉ và lời Chúa trong bữa tiệc ly khi lập bí tích Thánh Thể và việc phân phát bánh và cá cho dân cũng giống như việc phân phát Bánh Thánh thể  cho dân Chúa đều dồi dào như Nước hóa thành rượu trong tiệc cưới Ca na vì thế phép lạ này cũng hướng về bí tích Thánh Thể. Chúa Giêsu không làm một mình nhưng Chúa cần sự cộng tác của các môn đệ và của một em bé nữa: Điều này nói lên Chúa cần sự cộng tác của chúng ta trong việc phục vụ Dân Chúa

          Sau khi dân chúng đã ăn no, Chúa Giêsu dạy các môn đệ thu lại những miếng thừa kẻo phí đi. Các ông vâng lời Chúa thu lại được 12 thúng đầy bánh vụn do 5 chiếc bánh người ta đã ăn mà còn dư. Tuy là bánh dư do phép lạ nhưng Chúa vẫn trân quí những miếng bánh thừa này vì đó là do ân sủng Chúa, đàng khác Chúa dạy chúng ta lúc no đủ không được hoang phí, hãy nghĩ tới những lúc đói kém và nhất nghĩ tới những người đang nghèo đói không có bánh ăn. Như vậy chúng ta không được phung phí những ân huệ Chúa: ân huệ vật chất hay ân huệ tinh thần ta đều phải biết dùng để mưu ích cho mình và cho tha nhân

          Phép lạ này cũng là hình ảnh về Giáo hội: Chúa Giêsu ở giữa các môn đệ và dân chúng làm thành cộng đoàn Dân Chúa và Chúa nuôi dưỡng Dân Chúa bằng Lời Chúa và Bánh Thánh Thể là Manna nhiệm mầu. Chúa Giêsu là Ngôi Lời, Chúa giảng dạy Lời Chúa cho dân, trước khi hóa bánh ra nhiều Chúa đã giảng dân chúng nhiều điều và lâu giờ nữa. Qua đó Chúa cho chúng ta biết: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra (Mt 4,4)”

          Nhất là chúng ta hãy nhận ra tình thương của Chúa: tình thương biểu lộ trước tiên qua ánh mắt, qua cái nhìn đầy lòng thương xót của Chúa rồi Chúa thể hiện tình thương với dân bằng việc trừ quỉ, chữa lành bệnh tật cho nhiều người trong họ cũng như bằng việc rao giảng về Nước Thiên Chúa và bằng cả việc cho họ được bữa ăn no nê nữa

          Chúng ta  nhớ lời Chúa: “Các con hãy cho họ ăn (Mt 16, 16b)” để chúng ta cũng biết cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, đồng thời biết quí trọng lương thực thiêng liêng Chúa ban là Lời Chúa và Thánh thể mà chúng ta được lãnh nhận trong các Thánh lễ

Câu chuyện: Bà Phan thị Cường quê ở Nam định 73 tuổi có lòng thương các thai nhi bị vứt bỏ ở đầu đường xó chợ, bà có đeo chuỗi mân côi nên chắc chắn bà là người công giáo; bà thường gom từng mảnh thai nhi nhặt từ những đống rác. Một bữa kia bà thấy một túi ni lông đen vứt bỏ ở đầu đường ruồi nhặng bu quanh, bà đã đi qua nhưng áy náy không kìm lòng được nên quay trở lại lượm lên, mở ra thì thấy một thai nhi đang còn thoi thóp, bà đưa về nhà lau rửa và đi kiếm sữa cho nó nhưng chỉ mấy phút sau thì nó chết: đôi mắt cứ nhìn lên bà. Theo báo Lao động ngày 20/6/2016: trong 10 năm bà đã nhặt được khoảng 3.000 xác thai nhi đem đi chôn nên người dân gọi bà là “bà Cường thai nhi”. Bà nói: “Tôi thương các cháu không cất tiếng khóc chào đời được mà phải chịu thay tội vạ của cha mẹ chúng gây ra và chúng gánh thay những tai họa của chúng ta ở thế gian này”

Chúng ta đến với Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể, lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành để chúng ta được tăng thêm tình yêu thương nhau bắt đầu từ những thai nhi, những người nghèo khổ hầu đáng được là chiên trong đoàn chiên Chúa. Amen

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập235
  • Máy chủ tìm kiếm21
  • Khách viếng thăm214
  • Hôm nay0
  • Tháng hiện tại972,726
  • Tổng lượt truy cập68,543,965

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây