“HÃY CỨ ĐỂ CẢ HAI MỌC LÊN CHO ĐẾN MÙA GẶT”
Chúa nhật XVI Thường niên – 19 tháng 7 năm 2026
Kn 12,13.16–19; Tv 86,5–6, 9–10, 15–16; Rm 8,26–27; Mt 13,24–43
Tương tự Chúa nhật tuần trước, bài Tin mừng Chúa nhật XVI Thường niên A tiếp tục sử dụng những dụ ngôn lấy từ thế giới nông nghiệp rất quen thuộc với Chúa Giêsu, các môn đệ, cũng như những người nam nữ thường quy tụ để lắng nghe Người nói về mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa. Không dễ để chúng ta hiểu mối tương quan ấy thực sự là gì, ngay cả với những người cùng thời với Chúa Giêsu. Đó là lý do tại sao Chúa dùng các hình ảnh thực tế trong đời sống thường nhật khi giảng bằng dụ ngôn. Họ quen thuộc với chuyện cỏ lùng trong vườn hay ngoài đồng. Hầu hết họ đều có đất đai và hiểu rõ nỗi vất vả khi phải nhổ bỏ những loài cây gây hại mọc xen giữa hoa màu. Trong kịch bản xấu nhất, cỏ lùng mọc lẫn với lúa mì có thể là cây độc. Bạn phải hết sức cẩn thận khi nhổ bỏ vì lá hoặc hạt của chúng có thể làm hỏng cả vụ lúa. Nhưng trong vài trường hợp, bạn không thể nhổ bỏ trước mùa gặt, hoặc vì rễ của chúng quấn chặt vào cây lúa, hoặc vì chúng quá giống lúa mì nên rất khó phân biệt. Vì vậy, một người nông dân khôn ngoan sẽ hành động như lời Chúa Giêsu dạy trong bài Tin mừng hôm nay: cứ để cả lúa và cỏ lùng cùng mọc lên, rồi sẽ phân loại chúng vào mùa gặt
Chúa Giêsu đã dùng thực tế nông nghiệp ấy như một hình ảnh sống động để giúp người ta hiểu tại sao Giáo hội luôn đầy rẫy những người tội lỗi bên cạnh những người tốt lành, và tại sao Thiên Chúa không trừng phạt những người tội lỗi, dù điều đó làm cớ vấp phạm cho chúng ta. Chúng ta có thể mong muốn một Giáo hội chỉ gồm những người tinh tuyền. Nhưng nếu Giáo hội chỉ có những con người tinh tuyền, không vết nhơ tội lỗi, thì chỉ có duy nhất: Đức Maria Rất Thánh, Mẹ Thiên Chúa, Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội. Còn tất cả chúng ta đều là những tội nhân đang rất cần đến ân sủng của Thiên Chúa, điều này chẳng có gì mới mẻ, nhưng chúng ta cần luôn ghi nhớ. Ranh giới giữa cỏ lùng và lúa không nhằm tách biệt người Công giáo tốt với người Công giáo xấu: ranh giới ấy chạy ngang qua chính trái tim của mỗi người chúng ta. Hãy lắng nghe những lời tuyệt đẹp này từ Hiến chế Tín lý về Giáo hội (Lumen Gentium) của Công đồng Vatican II: “Nhưng nếu Đức Kitô là Đấng “thánh thiện, vẹn toàn, không tì ố”, không hề phạm tội (x. 2Cr 5,21), chỉ đến để đền tội cho dân (x. Hr 2,17), thì Giáo hội lại luôn có những tội nhân, vừa thánh thiện vừa luôn cần được thanh tẩy, nên không ngừng bước theo con đường sám hối và canh tân.” Đó chính là chúng ta, thưa anh chị em! Chúng ta là những tội nhân đang tìm kiếm ân sủng và sự tha thứ của Thiên Chúa, và đó thực sự là một con đường tuyệt vời để cùng nhau bước đi.
Vì vậy, trước hết và trên hết, chúng ta phải thực lòng tín thác và vững tin vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Bài đọc thứ nhất hôm nay đã nhấn mạnh điểm đó, khi trực tiếp hướng đến Thiên Chúa: "Vì chưng, sức mạnh của Chúa là nguồn gốc sự công minh, và vì Người là Chúa mọi sự, nên tỏ ra khoan dung với mọi người… Vì là chủ sức mạnh, nên Chúa xét xử hiền lành, Chúa thống trị chúng ta với đầy lòng khoan dung: vì khi Chúa muốn, mọi quyền hành tuân lệnh Người… Khi hành động như thế, Người dạy dỗ dân Người rằng: Người công chính phải ăn ở nhân đạo, và Người làm cho con cái Người đầy hy vọng rằng: Người ban cho kẻ tội lỗi ơn ăn năn sám hối.”
Trong Chúa Kitô Giêsu, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta niềm hy vọng dứt khoát rằng chúng ta được phép ăn năn thống hối về tội lỗi của mình. Nếu biết đón nhận đời sống bí tích của Giáo hội — từ Bí tích Rửa Tội, Thánh Thể cho đến Bí tích Giao Hòa — chúng ta có thể trông cậy vào lòng thương xót và ơn tha thứ của Thiên Chúa. Dù thường xúc phạm đến tình yêu Chúa, chúng ta vẫn luôn có thể chạy đến bên Người để được an ủi và lãnh nhận ơn tha thứ. Người muốn cây lúa trong đời sống chúng ta lớn mạnh, trổ sinh nhiều bông hạt và mang lại mùa gặt bội thu. Vì thế, Thiên Chúa tin tưởng chúng ta biết gom những bó cỏ lùng, tức là những tội lỗi của mình, rồi mang đến cho Người để ném vào một đống lửa lớn. Vào thời điểm này trong năm, nhiều người trong chúng ta quen thuộc với những buổi đốt lửa trại hay những đống lửa mừng trong các dịp lễ hội. Chúng ta cũng có thể làm như vậy về mặt thiêng liêng: Trong mùa hè này, chúng ta dừng lại để tạ ơn Thiên Chúa vì muôn hồng ân suốt năm qua, và dâng lên Ngài những điều chưa tốt trong cuộc sống để Người thiêu rụi mọi tội lỗi chúng ta. Vâng: “Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng, giàu tình thương với mọi kẻ kêu xin.” Amen.
Những tin cũ hơn








“Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt”
Nghi Thức Khai Mạc Đại Hội Giáo Phận Nha Trang: Sứ Mạng Ánh Sáng Ki-tô Hữu
Toàn văn và Video Bài nói chuyện với các bạn trẻ của Đức Cha Giuse Huỳnh Văn Sỹ trong buổi sáng Chương trình mở đầu Chương trình ĐHGT Giáo Tỉnh Huế lần thứ 4
Không Khí Ngày Đầu Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Huế Lần IV vào sáng ngày 16.07.2026
Lễ Thánh Tử đạo Anrê Kim Thông - Bổn mạng của HĐMV GH Phan Rang.