BIẾT ƠN – MẢNH ĐẤT TỐT CHO LỜI CHÚA
Chúa nhật XV Thường niên – Ngày 12 tháng 7 năm 2026
Is 55,10–11; Tv 65,10.11.12–13.14; Rm 8,18–23; Mt 13,1–23
Nicolas C. Steeves
Thật tuyệt vời khi nghe bài Tin mừng Chúa nhật XV Thường niên năm A vào đúng mùa thu hoạch trên toàn đất nước Hoa Kỳ. Khắp các cánh đồng, và nơi các vườn cây ăn quả cũng như các khu vườn, nông sản mùa hè đang vào vụ thu hoạch; và ở nhiều nơi, những cánh đồng lúa mì đang bước vào mùa gặt suốt những tháng hè. Dù chúng ta thường gắn liền các lễ hội mùa gặt với mùa thu và Lễ Tạ Ơn, thì ngay trong những ngày tháng Bảy này cũng đã có biết bao điều để chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa.
Khi tạm gác lại công việc để tận hưởng những giây phút nghỉ ngơi xứng đáng, hay chí ít là cố gắng giảm bớt nhịp sống bận rộn thường ngày, chúng ta cũng nên dành thời gian nhìn lại và tạ ơn vì biết bao hồng ân Thiên Chúa đã ban cho mình trong năm qua. Thật vậy, đối với người Công giáo Hoa Kỳ, dù rất thích mừng “lễ Tạ Ơn” vào tháng Mười Một với tất cả những nét đẹp truyền thống của ngày lễ ấy, thì việc “tạ ơn”, nghĩa là dâng lời cảm tạ Thiên Chúa nhờ Đức Kitô lại là điều chúng ta cần thực hiện mỗi ngày. Chẳng hạn, nhiều người trong chúng ta tham dự Thánh lễ hằng ngày: Bí tích Thánh thể chính là lời tạ ơn vĩ đại nhất dâng lên Chúa vì muôn hồng ân Người đã ban, đặc biệt là cuộc đời, cái chết và sự phục sinh cứu độ của Đức Kitô. Những người khác lại có thói quen rất đẹp vào lúc bình minh hay hoàng hôn là nhớ lại mọi ơn lành mà Thiên Chúa đã ban trong suốt 24 giờ qua: hồng ân sự sống, sức khỏe, gia đình, bạn bè, lương thực hằng ngày và nhiều điều tốt lành khác. Lòng biết ơn là yếu tố nền tảng của một đời sống nhân bản tốt đẹp. Nhưng đôi khi, chúng ta chỉ chăm chăm nhìn vào những điều không ổn nơi đất nước hoặc trong chính cuộc đời mình. Dĩ nhiên, sống thực tế và ý thức về những tội lỗi cũng như thất bại của bản thân là điều cần thiết. Thế nhưng, chúng ta chỉ có thể nhìn nhận chúng theo cách Thiên Chúa muốn, khi trước hết và trên hết, chúng ta nhận ra biết bao ân sủng Người đang tuôn đổ xuống mỗi ngày. Lời tạ ơn luôn phải đi trước việc thú nhận tội lỗi.
Vậy, những lời cuối cùng của dụ ngôn Người Gieo Giống mà chúng ta vừa nghe là gì? “Có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả, có hạt được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi.” Đây chính là điều tôi muốn nói: Chúa Giêsu hướng sự chú ý của các môn đệ và chính chúng ta vào sự phong phú kỳ diệu của tình yêu và ân sủng Thiên Chúa. Hồng ân Lời Chúa là hồng ân có sức sinh hoa kết quả cách kinh ngạc. Đó là điều Chúa Giêsu dạy chúng ta trong Chúa nhật này. Thiên Chúa, với tư cách là Đấng Sáng Tạo và Đấng Cứu Độ, luôn dư tràn những ân sủng mà Người khát khao trao ban cho mỗi một người chúng ta. Vì Đức Kitô chính là Ngôi Lời Thiên Chúa, nên mỗi hồng ân Người trao ban đều như một lời yêu thương dịu dàng ngỏ với từng người chúng ta. Việc hạt giống sinh hoa kết quả dồi dào khi rơi vào “đất tốt” – “một trăm, sáu mươi hay ba mươi” – là minh chứng cho sức mạnh vô biên của tình yêu Thiên Chúa dành cho mọi loài thọ tạo. Anh chị em có biết biểu tượng thường được dùng trên các thiệp mừng Lễ Tạ Ơn không? Đó là chiếc sừng sung túc (cornucopia), một biểu tượng cổ xưa, giống như chiếc giỏ hình chiếc sừng chất đầy đủ loại hoa quả và rau củ. Chiếc sừng ấy nhắc nhở chúng ta về sự dư đầy vô tận của tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta.
Thế nhưng, nó đòi hỏi chúng ta hai điều. Trước hết, chúng ta phải chắc chắn có “mảnh đất tốt”, để những lời của Tình Yêu Thiên Chúa có thể gieo vào và sinh hoa kết quả trọn vẹn. Chúng ta phải loại bỏ bụi gai và đá sỏi, và xua đuổi những đàn chim tham lam. Chúng ta phải chăm tưới cho mảnh đất ấy và bảo đảm nó nhận đủ ánh sáng mặt trời. Chúng ta thực hiện điều này khi biết chăm chú lắng nghe Lời Chúa, dù qua việc cầu nguyện với Kinh thánh, hay những ân ban cụ thể Người dành cho chúng ta như những dấu chỉ sống động của tình yêu Người — thứ “ngôn ngữ tình yêu” đầy hiệu quả mà Thiên Chúa dùng để nói với chúng ta. Chúng ta cũng chuẩn bị mảnh đất màu mỡ ấy bằng cách dứt bỏ những thói quen xấu và khiêm tốn xưng thú tội lỗi với linh mục trong Bí tích Hòa Giải. Anh chị em thân mến, hãy nhổ bật những bụi gai và xua đuổi những cánh chim hung hãn kia đi! Hãy làm cho mảnh đất tâm hồn mình trở nên màu mỡ, để những hồng ân Thiên Chúa ban có thể sinh nhiều hoa trái.
Điều thứ hai là hãy dâng lời cảm tạ Chúa mỗi ngày vì muôn vàn ân sủng Người dành cho anh chị em. Hãy đến nhà thờ và dừng lại để cầu nguyện. Hoặc dành những phút giây thinh lặng cầu nguyện tại nhà, ngay trên xe khi đi làm hay trên đường về nhà. Và khi cảm tạ Chúa, hãy tạ ơn một cách thật cụ thể vì từng hồng ân Người đã ban. Như Thánh Têrêsa Avila đã từng nói một câu nổi tiếng:"Được nhận một ân huệ từ Thiên Chúa là một ân sủng; nhận ra mình đã lãnh nhận ân huệ ấy là một ân sủng thứ hai; và biết dâng lời cảm tạ Chúa vì ân huệ đó là một ân sủng thứ ba."
Đây chính là thời điểm của mùa gặt. Đây cũng chính là lúc thích hợp để chúng ta cảm tạ Thiên Chúa vì Lời đầy quyền năng của Người và vì biết bao hoa trái dồi dào mà Lời ấy đã sinh ra trong cuộc đời mỗi chúng ta. Amen.
Bài đọc: thanhlinh.net
Nhóm Sao Biển chuyển ngữ từ Hprweb.com
Những tin cũ hơn







